Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2020] Chính quyền thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bắt giữ và tra tấn tôi nhiều lần chỉ bởi tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), là một môn tu luyện bị chính quyền Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Tôi tên là Lý Sĩ Hà. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Tôi đã từng bị bệnh đau dạ dày nặng trong nhiều năm. Tôi đã đến nhiều bệnh viện, nhưng không có tác dụng gì. Những vấn đề về sức khỏe của tôi đã được giải quyết sau khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Mối quan hệ của tôi với gia đình cũng trở nên hài hòa bởi vì tôi trở thành một người tốt hơn và khỏe mạnh hơn.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình. Kết quả là, chính quyền đã lục soát nhà tôi 5 lần. Tôi đã bị kết án 2 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam.

Bị bắt tại Phòng Khiếu nại của tỉnh

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương Dương Sĩ Long đã triệu tập một số học viên đến đồn cảnh sát. Anh ta cố bắt chúng tôi giao nộp các cuốn sách Pháp Luân Công và từ bỏ tín ngưỡng của mình. Tôi từ chối. Sau đó, anh ta theo tôi về nhà tôi. Tôi giải thích cho anh ta biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp thế nào và từ chối đưa cho anh ta những cuốn sách Pháp Luân Công của mình.

Vào buổi sáng ngày 4 tháng 4 năm 2000, tôi đến Phòng Khiếu nại tỉnh Vân Nam để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Có khoảng 64 học viên Pháp Luân Công đang ở phòng chờ. Sau 20 phút, một nhóm cảnh sát bước vào và nói tất cả các học viên Pháp Luân Công sẽ được đưa đến một địa điểm khác. Họ bắt chúng tôi vào những chiếc xe cảnh sát và một xe buýt rồi đưa chúng tôi đến Phòng Cảnh sát Quận Ngũ Hoa. Chúng tôi đã bị giam trong ga-ra cảnh sát, nơi chúng tôi bị chụp ảnh và thẩm vấn.

Sau đó, chúng tôi bị đưa đến các đồn cảnh sát ở địa phương chúng tôi, bị thẩm vấn và lấy dấu vân tay. Tôi đã được trả tự do cùng ngày hôm đó. Những học viên khác đã bị bắt giam, và 4 học viên, bao gồm Giáo sư Xã Nhân Thư, Chu Huỳnh, Vương Thục Lan và Long Hoa Hiền đã bị án lao động cưỡng bức.

Nhiều lần bị bắt và bị khám nhà

Vào ngày 27 tháng 10 năm 2011, tôi đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng với một học viên khác là bà Đặng Quế Anh ở nơi công cộng. Hai nhân viên bảo vệ đã bắt chúng tôi và đưa chúng tôi đến Phòng Cảnh sát Kim Thành. Khi chúng tôi giải thích sự thật cho những cảnh sát ở đó, họ đã thông cảm và trả tự do cho chúng tôi vào chiều hôm đó.

Vào tháng 10 năm 2014, khi chúng tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở làng Đại Xung, chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Thủy Hải Tử. Chúng tôi đã bị chụp ảnh, bị ghi tên và thẩm vấn trong 2 tiếng đồng hồ.

Vào ngày 24 tháng 9 năm 2016, tôi đi phát tư liệu cùng với 5 học viên khác. Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến Đồn Cảnh sát Kim Ninh. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi tất cả chúng tôi đều bị đưa đến Bệnh viện Kim Ninh sau đó.

Nhân viên bệnh viện kiểm tra tất cả các nội tạng của chúng tôi và siêu âm từng người một rồi lấy những ống máu lớn của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi bị đưa đến Sở Cảnh sát Thành phố Côn Minh nơi chúng tôi lại bị kiểm tra một lần nữa và tiếp tục bị thử máu. Việc kiểm tra sức khỏe kỹ càng này diễn ra cả ngày. Khi kết thúc, chúng tôi bị đưa trở lại phòng cảnh sát.

Bốn học viên cao tuổi đã ngoài 70 được trả tự do sau khi gia đình họ trả một khoản tống tiền 2.000 Nhân dân tệ. Một học viên khác và tôi đã bị giam ở Trại tạm giam Nữ Côn Minh bởi vì chúng tôi chưa đến 70 tuổi.

Vào ngày 29 tháng 8 năm 2017, tôi bị kết án phi pháp 2 năm tù và bị án treo trong 3 năm.

Bị tra tấn ở Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, Đảng Nguyệt, một quan chức ở Sở Tư pháp thành phố Côn Minh đã gài bẫy tôi và ra lệnh cho 12 cảnh sát và nhân viên đột nhập vào nhà tôi. Họ không giải thích tại sao họ lại đến, và thay vào đó là họ vặn tay tôi ra sau lưng rồi đẩy tôi xuống đất. Bốn cảnh sát khiêng tôi lên xe của họ.

Họ đưa tôi đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam nơi tôi phải chịu đủ loại tra tấn vô nhân đạo, bao gồm cả việc bị sỉ nhục nhiều lần và bị hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Hai tù nhân là Tống Tĩnh và Mã Túc Mai, cùng là những kẻ vận chuyển ma túy, đã theo sát tôi và cố bắt tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng tôi vẫn kiên định.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/408988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186032.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share