Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2020] Hôm 1 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Ngày thông tin tại Quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich. Họ muốn giúp nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đã kéo dài 21 năm ở Trung Quốc.

Nhiều người dừng chân trò chuyện với các học viên đã cảm thấy lo ngại về mối quan hệ chặt chẽ của Đức với ĐCSTQ. Một số người cho biết họ cảm thấy việc chỉ quan tâm tới giao thương và lợi nhuận tài chính mà bỏ qua những tội ác của ĐCSTQ và những tác hại mà nó gây ra trên thế giới là không đúng.

Bavaria là bang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona và có tỷ lệ người chết và số ca nhiễm được xác nhận là cao nhất nước Đức trong tháng Tư. Bởi vì có quá nhiều người ở Munich bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát virus corona, nhiều người đã bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ chặt chẽ của đất nước họ với ĐCSTQ, và việc một số công ty lớn có mối quan hệ khăng khít với ĐCSTQ như BMW, Siemens và Allianz SE, đều có trụ sở chính tại Munich.

734b824a59e8d2044fdbcb36d60515db.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn bài tọa thiền tại sự kiện Ngày thông tin trên Quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, Đức, hôm 1 tháng 8 năm 2020

6711f5e7faef4a3c01b9e7fa9233578c.jpg

1b48b64ca78afd223834f65afbbc8ea6.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giải thích về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người dân địa phương trên Quảng trường Rotkreuzplatz ở Munich, Đức, hôm 1 tháng 8 năm 2020

Ông Peter, một nhà thiết kế đồ họa, đã ký bản kiến nghị tại một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Odeon. Ông chia sẻ với một học viên rằng ông cảm thấy ngạc nhiên khi ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong 21 năm qua, nhưng nhiều chính phủ, trong đó có chính phủ Đức đã không dám lên tiếng. Ông nói: “Tôi không thể hiểu được điều này.”

Bà Christine Kalkowski ký vào bản kiến nghị rồi nói: “Làm sao một chính phủ có thể đặt nền kinh tế lên trên hết và để lợi nhuận chi phối tất cả, trong khi lại đặt người dân ở vị trí thấp nhất như vậy được? Chúng ta phải nói chính phủ Đức đang bán rẻ chính mình. Họ luôn nghĩ về lợi ích kinh tế và khiến người dân rơi vào tình trạng ngày càng sa đọa.”

Bà Kallowski đã biết ĐCSTQ đàn áp tàn bạo những nhân quyền cơ bản của người dân Trung Quốc, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.

Bà nói: “Điều đó không chỉ là bạn không thể thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, mà là bạn không thể làm bất cứ điều gì. Nếu bạn nói lên sự thật, bạn có thể bị tống giam trong một trại lao động cưỡng bức, giống như bị giam giữ trong một tại tập trung của Đức Quốc xã. Bạn sẽ bị ép phải lao động và bị hủy hoại cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Bà Kallowski cảm thấy thất vọng khi chính phủ Đức đã không từ bỏ ĐCSTQ. Bà nói: “Tôi cảm thấy buồn về điều đó. Đối với họ, lợi ích kinh tế quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nơi đây, những kẻ độc tài và độc đoán được chào đón, và lợi nhuận tài chính chi phối mọi thứ. Nhân tính bị mất đi và cuối cùng con người sẽ bị đào thải.”

Bà đồng tình với quan điểm của một học viên rằng con người sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục trượt dốc như vậy. Bà nói chỉ khi tất cả chúng ta cùng nhau bảo vệ thế giới này, chúng ta sẽ được sống theo cách mà chúng ta mong đợi.

d8cb84e3add697b600b6361ebd851894.jpg

Bà Christine Kalkowski ký bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên

Trong những tuần gần đây, các học viên đều tổ chức một số hoạt động tại quảng trường Rotkreuzplatz.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186351.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share