Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 09-08-2020] Một phụ nữ Thụy Điển đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi cô dừng lại ở quầy thông tin của họ: “Đây có phải là một cuộc kháng nghị không? Các bạn khác hoàn toàn với các nhóm khác tổ chức kháng nghị ở đây mà tôi từng thấy. Âm nhạc của các bạn thật dễ chịu. Tất cả các bạn trông rất thân thiện. Mỗi lần thấy các bạn ở đây thật là vui.”

ca3097937b4ac4b75ff6f736a0aff2c4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Mynttorget vào ngày 8 tháng 8 năm 2020.

e82de45c143313f3c466ee8adaefbc4d.jpg

93260f669d47d1621480931623ec168f.jpg

51fa6c6cb0ffde5b3613776e378028f3.jpg

Những người qua đường dừng chân để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

db767232f42abf51d456726cb98db315.jpg

Một người qua đường bị thu hút trước bầu không khí yên bình của các học viên đang luyện công và đã dừng lại để học động tác.

b25d8406462f1cd4acd7d4f9dd5738a2.jpg

Mọi người thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Chiều ngày 8 tháng 8 năm 2020 là ngày nóng nhất trong mùa hè này tại Stockholm. Mặc cho thời tiết nóng nực, các học viên vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch để tổ chức một ngày thông tin Pháp Luân Đại Pháp khác tại Mynttorget, bên cạnh Quốc hội Thụy Điển.

Họ căng các biểu ngữ, dựng bảng trưng bày, trình diễn các bài công pháp và phát tài liệu thông tin để giúp mọi người tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại tàn bạo đang xảy ra ở Trung Quốc. Họ cũng đề nghị mọi người ký vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo. Khung cảnh yên tĩnh, trật tự và trường năng lượng từ bi cường đại đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người phụ nữ Thụy Điển đã khen ngợi các học viên cho biết: “Hầu hết các nhóm kháng nghị đều có vẻ bạo lực, nhưng mỗi khi gặp các bạn tôi đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an trước mọi việc đang diễn ra trên thế giới. Các bạn đã mang đến sự yên bình và tĩnh tại ở nơi đây.” Cô nói cô hy vọng sẽ được thấy hoạt động của các học viên tại nhiều nơi hơn ở Thụy Điển.

Cô Isabel là người Chile và đã sống ở Thụy Điển được một thời gian dài. Cô cầm một cuốn tài liệu nhỏ và nói một cách hào hứng: “Tôi đã nghe đến điều này từ lâu rồi. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn nhẫn các công dân Hồng Kông tìm kiếm sự tự do khỏi chính quyền chuyên chế khiến tôi càng tin rằng cuộc bức hại này là sự thật và nó hết sức tàn ác.” Khi được cho biết về bản kiến ​​nghị, cô nói to không chút do dự: “Tôi phải ký chứ!” Cô đã ký hai tên. Các học viên tưởng rằng đó là một sự nhầm lẫn nhưng cô nói: “Đây là chữ ký của chồng tôi và tôi. Cả gia đình tôi đều biết đến điều này. Tôi cũng muốn họ ký nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ ký hai cái tên. Cuộc bức hại này hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Một người đàn ông Thụy Điển đến từ Stockholm vô cùng hứng thú với văn hóa truyền thống Trung Hoa, và đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông cho biết việc ĐCSTQ đàn áp người dân Hồng Kông và sự lây lan của virus corona ra toàn thế giới đã giúp ông thấy rõ bản chất tà ác của chế độ này cũng như ý định thống trị thế giới của nó. Ông nói với các học viên rằng trước đây ông đã từng nghe về cuộc bức hại, nhưng không hay biết nó đã tiếp diễn được 21 năm. Ông bày tỏ sự tôn trọng rất lớn đối với sự bền bỉ của các học viên trong việc chống lại sự tàn bạo thông qua các phương thức ôn hòa. Ông cho hay nếu mọi người hiểu rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ, nó sẽ có tác động lớn trong việc thay đổi thế giới. Ông muốn trợ giúp và đã ký tên vào bản kiến ​​nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186350.html

Đăng ngày 22-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share