Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2020] Nhờ nỗ lực kiên trì giảng chân tướng cho cảnh sát ở Trung Quốc Đại lục của các học viên Pháp Luân Công, càng ngày càng có nhiều cảnh sát minh bạch rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng các chiến dịch tuyên truyền của nó để nói dối và bôi nhọ Pháp Luân Công. Hai câu chuyện dưới đây xảy ra với một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục.

Tài sản được trả lại

Một học viên Pháp Luân Công là chủ một cửa hàng kinh doanh. Một lần, ở nhà kho của anh cất giữ khoảng gần một nghìn hộp đựng đĩa CD rỗng dùng để đựng các đĩa DVD chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một hôm, hai nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đến nhà anh lục soát nhà kho và tìm thấy những hộp đựng đĩa CD này. Khi anh cố gắng ngăn họ tịch thu chúng, họ nói rằng họ chỉ làm theo lệnh của của Phòng An ninh Nội địa. Anh nói với họ: “Trước khi Đông Đức và Tây Đức thống nhất, một binh sỹ Đông Berlin đã được lệnh nổ súng vào bất cứ ai cố gắng trèo qua bức tường thành Berlin. Anh ta đã bắn chết một thanh niên trẻ. Sau khi tường thành Berlin sụp đổ, binh sỹ này đã bị buộc tội và bị kết án tù. Cấp trên của anh ta đã ra lệnh cho anh ta nổ súng, nhưng người lính đã lựa chọn bắn trúng mục tiêu. Tôi biết cấp trên của các anh ra lệnh cho các anh đến đây và khám xét nơi này, nhưng ông ấy không bảo các anh cụ thể phải lấy đồ đi.”

Ngày hôm đó, cảnh sát vẫn mang hộp đựng đĩa CD đi, nhưng không lâu sau, người học viên đã phát hiện thấy những chiếc hộp đựng đĩa này xuất hiện ở nhà kho của anh. Anh biết rằng cảnh sát đã bí mật trả lại chúng về nhà kho, nơi gần đồn cảnh sát.

Sách được trả lại

Khi một đồn trưởng mới được bổ nhiệm đến làm việc ở đồn cảnh sát địa phương, anh ta đã gọi điện cho người học viên và nói rằng cửa văn phòng của anh ta bị hỏng và nhờ người học viên đến sửa.

Khi người học viên đến văn phòng của đồn trưởng, anh không thấy ai ở đó cả, và chiếc cửa cũng không bị làm sao. Sau đó, anh nhìn thấy một chiếc túi đựng hơn 20 cuốn sách của Đại Pháp ở gần cửa. Anh nhận ra rằng đồn trưởng đã cố tình để sách ở đó để cho anh lấy đi. Vì vậy, anh đã lấy sách và mang về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/18/407844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185871.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share