Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2010] Theo tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, các đệ tử Đại Pháp tiếp tục phát chính niệm và kết quả là một lượng lớn tà ác ở không gian khác đã bị quét sạch. Môi trường tu luyện ở huyện chúng tôi đã cải thiện trong những năm gần đây. Sự việc xảy ra khi chúng tôi buông lơi tu luyện và nảy sinh chấp trước an nhàn ở những mức độ khác nhau, tạo thành sơ hở để cựu thế lực dùi vào.

Từ tháng 9 năm ngoái, đã có mười mấy đệ tử đã bị bắt và đưa vào các trại cưỡng bức lao động. Đặc biệt trong những tháng gần đây, cảnh sát liên tục bắt giữ, lục soát nhà, sách nhiễu và đưa các học viên vào các trại cưỡng bức lao động. Môi trường trở nên rất căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đệ tử làm ba việc và phá hỏng những nỗ lực cứu độ chúng sinh.

Một số học viên trong chúng tôi đã thảo luận về thể ngộ của mình và lên kế hoạch: Thứ nhất, chúng tôi sẽ lập lại nhóm học Pháp. Thứ hai, chúng tôi tổ chức cho các đồng tu trong toàn huyện chúng tôi tăng cường phát chính niệm để tiêu diệt tất cả tà ác, bao gồm những nhân tố tà ác ở phòng 610, sở cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, và đồn công an ở từng xã mà dám bức hại các đệ tử Đại Pháp. Chúng tôi cũng nhắm vào tiêu hủy hết thảy hắc thủ, lạn quỷ, tà linh đảng cộng sản và loạn thần can nhiễu Chính Pháp. Chúng tôi lên lịch hai giai đoạn: từ ngày 11-14 tháng 7 và từ ngày 19-22 tháng 7, từ 2h đến 5h chiều, mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ. Dưới đây là những ghi chép của tôi về những điều tôi đã nhìn thấy trong những buổi phát chính niệm tập trung. Tôi hy vọng những học viên chưa chú trọng việc phát chính niệm sẽ tỉnh ngộ.

Từ ngày 11-14 tháng 7

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2010, nhiều đệ tử quanh huyện ngồi trong các không gian khác, hình thành một chỉnh thể mạnh, thống nhất và đã tiêu diệt được rất nhiều tà ác. Pháp thân Sư Phụ và nhiều chính thần đang quan sát chúng tôi nhưng không giúp đỡ. Đó là để tạo cơ hội cho đệ tử Đại Pháp chúng ta gây dựng uy đức lớn mạnh.

Ngày 12 tháng 7, tà ác đã chuẩn bị tinh thần. Ma quỷ đến trợ giúp từ không gian khác, chúng làm cho toàn bộ chiến trường bị ngập nước. Các đồng tu đang chiến đấu trên mặt nước, nhưng dưới nước còn có một số tà ác đang trốn. Tôi xuất niệm: “Một chút nước này còn không thể ngập được chân ta!” Nước lập tức biến mất, một cái hang lớn xuất hiện, những sinh mệnh tà ác mang hình dạng ếch, nòng nọc, thú vật, thực vật, người, cả những sinh vật kỳ quái vẫn còn ở trong đáy hang. Tất cả đã nhanh chóng bị quét sạch.

Ngày 13 tháng 7, các đệ tử trên toàn huyện hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ và tiêu diệt từng lượt từng lượt sinh mệnh tà ác ở các không gian khác. Tôi ngồi phát chính niệm; cảm thấy phần thần và phần con người của tôi hoàn toàn hợp nhất với nhau. Một lượng lớn từ bi uy nghiêm đã làm chấn động thế giới. Tà ác nhiều lần cố gắng kéo bàn tay lập chưởng của tôi xuống nhưng chưa chạm được đến tôi thì chúng đã bị quét sạch. Một số sinh mệnh tà ác ở tầng cao hơn cố gắng cản trở tôi sử dụng thần thông của mình như bình thường nhưng Sư Phụ đã gia trì cho tôi, nên vừa chạm ngón tay út của tôi là chúng đã bị giải thể. Tôi thấy chấp trước con người của mình nổi lên chỉ vài phút trước lúc 5 giờ chiều. Tà ác nhanh chóng lợi dụng sơ hở của tôi mà làm thương phần lưng bên phải và một chân của Phật thể của tôi.

Ngày 14 tháng 7, hai chân tôi không xếp được song bàn, bàn tay phải thì không thể giữ thẳng. Lúc đó, tôi phát chính niệm trong tâm, nhưng tâm tôi bất tịnh và nghĩ lan man. Tôi hướng nội và một chữ “đại” lớn xuất hiện. Tôi còn thấy cánh tay của Phật thể của tôi rũ xuống, có mấy sinh mệnh tà ác (chính là các chấp trước của tôi) vây quanh. Tôi bị tách ra khỏi chỉnh thể. Tôi nghĩ trong tâm: “Ý nghĩa của chữ này là gì? À, đó chính là ‘tự cao tự đại’”. Tôi ngộ ra rằng tôi có chấp trước hiển thị, hoan hỷ và chứng thực bản thân. Tôi cảm thấy do mình là người khởi xướng và tổ chức hoạt động phát chính niệm này, rồi lại chứng kiến rất nhiều tà ác bị tiêu diệt, nên tâm “tự cao tự đại” đã nổi lên.

Sư Phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân

Công năng của chư vị cũng vậy, sự khai công của chư vị cũng vậy, đều là trong khi tu Đại Pháp chư vị mới đắc được [như thế]. Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề.” (Tâm lý hiển thịBài giảng thứ sáu)

Sư Phụ đang nói về tôi. Tôi nói với Sư Phụ trong tâm: “Thưa Sư Phụ, con đã sai rồi”. Tôi không thể ngồi song bàn hay lập chưởng. Tôi để công phát ra từ các lỗ chân lông. Ánh sáng màu đỏ liền bao quanh các sinh mệnh tà ác, lập tức giải thể chúng, rồi tôi trở lại với chỉnh thể của chúng tôi. Tôi đã trải nghiệm sự kỳ diệu của việc hướng nội và uy lực của chỉnh thể chúng tôi.

Từ ngày 19-22 tháng 7

Vào ngày 19 tháng 7, tôi thấy buồn ngủ khi chúng tôi vừa bắt đầu. Vì vậy, tôi vừa đi đi lại lại trong nhà vừa phát chính niệm trong vài phút. Sau đó, tôi ngồi xuống trong tư thế song bàn, nhưng vẫn buồn ngủ và cánh tay cảm giác như sưng lên. Tôi đứng dậy lần nữa. Tôi kiên định: “Đừng có nghĩ đến việc can nhiễu ta, ta phải phát chính niệm!”

Trời mưa. Tôi mang một chiếc ghế ra sân, ngồi trong thế song bàn và bắt đầu phát chính niệm. Chưa đến hai phút sau, cánh tay tôi cảm thấy rất nhẹ và bàn tay tôi lập chưởng vững vàng. Nước mắt tôi cùng nước mưa lăn dài trên má. Con cảm ơn Sư Phụ! Sư Phụ đã thấy niệm ngay chính của tôi và giúp tôi chỉnh lại thần thể. Tôi ngồi trong mưa hơn 30 phút, không còn dấu vết gì của cơn buồn ngủ. Tôi vào trong và tiếp tục phát chính niệm. Tôi nhìn thấy căn phòng tràn ngập ánh sáng màu đỏ, nhiều sinh mệnh và nhân tố tà ác đã bị diệt trừ.

Ngày 20 tháng 7, tôi vô tình làm đổ một cốc nước sôi lên đùi trái lúc sáng nên một lớp da bị phồng lên. Tôi rất đau đớn. Tôi ngộ ra rằng tà ác đang tìm cách can nhiễu tôi. Sau đó, tôi hướng nội và tìm thấy tâm ích kỷ. Sáng đó, tôi muốn học Pháp càng nhiều càng tốt vì chúng tôi có lịch phát chính niệm vào buổi chiều. Nhưng lúc đó, một người chưa từng gặp chúng tôi lại đến. Trong tâm tôi cố gắng bảo ông ấy rời đi nhưng ông ấy không muốn đi. Tôi đã mất kiên nhẫn với ông ấy. Tôi nói trong tâm: “Ông đã biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ rồi’; ông đã làm tam thoái’ rồi’ nhưng ông ‘có’ tu luyện Đại Pháp’ đâu’. ‘S’ao ông lại đến đây, làm trễ việc học Pháp của tôi?” Tôi đã không đặt mình vào ông ấy để nghĩ. Ông ấy chắc hẳn đã cảm thấy trường năng lượng của chúng tôi tốt nên muốn ở lại lâu hơn.

Khi phát hiện ra tâm ích kỷ của mình thì đến chiều chân không còn đau nữa. Tôi thấy tên nhị ma đầu trong huyện chúng tôi xuất hiện dưới hình thù con mãng xà. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi dàn trận, bao vây và diệt trừ nó. Một lúc sau, một đám “bạch vân” lớn bay tới gần rồi tự tách ra thành từng mảng nhỏ. Các đệ tử sau đó đã chia ra thành từng nhóm hai, ba người đối diện với từng mảng “bạch vân” và phát ra công hùng mạnh giải thể hết thảy chúng.

Những đợt tập trung phát chính niệm kéo dài này đã động đến các sinh mệnh tà ác cao tầng. Chúng đào một đường hầm nối từ Bắc Kinh, “ám khí” kéo đến chỗ chúng tôi theo đường hầm đó, cả “khí đen” bên ngoài đường hầm đó cũng tiến đến. Sinh mệnh tà ác rất đông, tôi không thể nhìn thấy hết chúng và chúng phủ kín chiến trường toàn màu đen. Thứ duy nhất phát sáng là trường năng lượng của các đệ tử. Tôi xin Sư Phụ gia trì năng lượng của các đệ tử và khai mở trí huệ để chúng tôi giải thể tà ác. Dưới sự gia trì của Sư Phụ, mỗi đệ tử đều phát ra năng lượng mạnh mẽ và các thần Hộ Pháp cũng đang thanh trừ tà ác. Tôi buột miệng thốt lên: “Pháp quang chiếu sáng toàn vũ trụ!” Vô số sinh mệnh tà ác lập tức bị giải thể, bầu trời sáng trở lại. Năng lượng các đệ tử phát ra tiếp tục mở rộng, bao phủ một nửa các huyện lân cận. Sau đó, chúng tôi đặt các sinh mệnh tà ác vào trong bốn chiếc bát lớn. Một trong những chiếc bát này chứa đầy sinh mệnh và nhân tố tà ác cao tầng.

Ngày 21 tháng 7, đại ma đầu trong huyện chúng tôi là sinh mệnh tà ác dạng hình tròn nhưng đã biến hóa thành hình người. Nó kêu gọi tất cả các sinh mệnh tà ác cao tầng hơn giúp đỡ. Hơn 90 “tiểu hài” trôi theo sau nó. Chúng kêu khóc để ngăn chúng tôi tiêu diệt tà ác. Các đệ tử phát chính niệm bao vây chúng, nhưng tiếng kêu khóc của chúng vô cùng thảm thương, một số đệ tử thấy thương hại nên công của họ bị tụt xuống. Tôi bắt đầu nhẩm bài thơ “Tâm tự minh” trong Hồng Ngâm II của Sư Phụ:

“Chân tướng đại hiển, thiên hạ mang”
Diễn nghĩa: Chân tướng hiển lộ rõ, toàn thiên hạ ngỡ ngàng không hiểu

Những tiểu hài đột nhiên biến mất, chuyển thành một trường khí đen lớn. Các đệ tử đã phát năng lượng mạnh mẽ để thanh trừ chúng.

Ngay sau đó, một sinh mệnh tà ác rỉ ra thứ chất lỏng màu đen từ bốn góc của hắn, làm mục rữa mọi thứ mà nó rỏ lên. Tôi đóng băng thứ chất lỏng đen đó. Đối mặt với hắn, tôi nói: “Tội bức hại các đệ tử Đại Pháp của ngươi là’ tội lớn’ khô’ng kể xiết’.” Hắn nói: “Ta’ không biết. ‘C’hủ của ‘ta’ ra lệnh cho ‘ta’.” Tôi nói: “Mau’ thu chất lỏng đen của ngươi’ lại’, ‘hãy ‘giúp các đệ tử Đại Pháp tiêu diệt tà ác. Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo thì ngươi có thể có tương lai ‘tươi sáng’.” Hắn nói: “Nhất định ‘rồi.” Chất lỏng màu đen đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Hắn đã được chính lại trong trường năng lượng chính của chúng tôi. Hắn là sinh mệnh duy nhất được chọn để cải chính trong loạt trận chiến này.

Phát chính niệm là trận chiến giữa chính và tà ở các không gian khác. Lần này đã làm chấn động nhiều sinh mệnh tà ác cao tầng nên chúng đã ra lệnh cho một thể thiên ma khổng lồ, vốn bao phủ từng lớp từng lớp sinh mệnh và nhân tố tà ác, ra tay hành động. Tôi xin Sư Phụ gia trì cho chúng tôi lần nữa: “Xin Sư Phụ ban cho các đệ tử Pháp khí và trí huệ để giải thể tà ác.” Lập tức, một cái chai “không đáy” xuất hiện trong tay tôi, nó có thể chứa được tất cả các loại tà ác, dù là vô hình hay hữu hình, vô biên hay hữu biên, bất kể to nhỏ thế nào. Tôi nghĩ thiên thể ma này chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ. Lập tức, thiên thể tà ác đó co lại rất nhỏ và bị thu vào cái chai “không đáy” cùng với những tà ác khác.

Tà ác gọi một thủy quái từ phía Nam nhưng chưa đến nơi, nó đã bị hút vào cái chai “không đáy”. Tà ác đến từ phía Bắc cũng biến thành nước vôi ngay khi tiến nhập vào trường không gian của chúng tôi.

Ngay sau đó, nhiều sinh mệnh kỳ hình dị dạng hạ xuống, biến thành những miếng nhỏ xíu, trong suốt rồi hình thành một lớp dày, nhiều không đếm xuể. Lúc đó vô cùng ngột ngạt. Tôi chỉ có một niệm trong tâm: “Nhất chính áp bách tà. Tôi là một lạp tử của Đại Pháp, Pháp có thể giải thể hết thảy tà ác!” Tất cả các đệ tử đứng lên, xếp thành hàng, đồng loạt nói: “Chúng ta là những lạp tử Đại Pháp. Pháp, có thể giải thể hết thảy tà ác!” Tiếng nói của chúng tôi vừa phát ra, toàn bộ những sinh mệnh tà ác kia đều bị giải thể. Cuối cùng, một sinh mệnh “tư” đến từ một tầng rất cao và biến thành hình người. Vừa bay xuống, hắn vừa nói: “Xem sức mạnh của chỉnh thể nào.” Và hắn đã bị giải thể ngay khi tiến nhập vào trường năng lượng của chúng tôi.

Ngày 22 tháng 7, khi chúng tôi vừa bắt đầu, từng lớp từng lớp sinh mệnh có tên là “Ác” tiến đến. Tôi niệm, vì ngươi là “Ác”, chúng ta sẽ dùng thiện và từ bi để giải thể ngươi. Với niệm này, tôi nhìn thấy bản thân mình không còn thân thể nữa, mà như một quả cầu ánh sáng. Sức mạnh của thiện và từ bi kỳ diệu khôn tả. Các đệ tử đã giải thể tất cả những tà ác đó, từng lớp từng lớp. Một lát sau, tôi nhìn thấy một bàn chân bước vào trong tam giới, cũng là từng lớp từng lớp sinh mệnh tà ác. Tôi nhớ đến bài thơ của Sư Phụ:

“Chân niệm hóa khai mãn thiên tình” (“Cảm khái”).
(Diễn nghĩa: Chân niệm hóa mở đầy khắp bầu trời trong xanh.)

Từng lớp từng lớp tà ác đột nhiên biến mất.

Qua hai lần gia tăng phát chính niệm này, tôi nhận ra mỗi đệ tử đều có sức mạnh thần thánh vô biên. Không còn những điều như ai có năng lực hay ai không có, ai cao, ai thấp. Một đệ tử xuất niệm làm sao để tiêu diệt tà ác xuất hiện thì những người còn lại trong chúng tôi sẽ lập tức biết, vì tất cả chúng tôi đều rất có năng lực và tất cả chúng tôi đang lặng lẽ hỗ trợ nhau bằng tất cả uy lực của mình.

Chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp, hình thành một chỉnh thể cường đại và cùng đề cao lên thì tà ác sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Chúng ta phải tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm, luôn giữ Pháp trong tâm—thì Pháp sẽ dẫn dắt chúng ta. Chỉ khi chúng ta hình thành một chỉnh thể cường đại thì Pháp lực của chúng ta mới trở nên vô biên. Tôi hy vọng tất cả các đồng tu sẽ coi trọng thực bốn lần phát chính niệm toàn cầu để đảm bảo sự viên dung trên toàn chỉnh thể của chúng ta.

Các đệ tử trong huyện chúng tôi đã quyết định từ nay sẽ gia tăng thời gian phát chính niệm từ 2h đến 3h chiều mỗi Chủ nhật cho tới khi tà ác hoàn toàn bị tiêu diệt.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/4/227937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/8/119133.html
Đăng ngày: 14-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share