Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-6-2020] Tôi sinh năm 1999 và đã từng là một học viên nhỏ tuổi. Nay tôi đã trưởng thành là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Hai mươi năm đã trôi qua, tôi thực sự biết ơn vì Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Tôi muốn đem kinh nghiệm tu luyện của mình viết ra với hy vọng những học viên đắc Pháp từ sớm như tôi không vì đắc Pháp quá dễ dàng mà không biết trân quý, khiến bản thân mê lạc trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường để rồi đánh mất cơ duyên vạn cổ này.

Tịnh hóa thân thể

Từ lúc mới chào đời tôi đã rất ốm yếu, cho nên uống thuốc và tiêm thuốc là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ba mẹ tôi là giáo viên và rất bận rộn với công việc, tôi lớn lên với ông bà. Bà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp khi tôi đang học tiểu học. Tôi bắt đầu nhẩm các bài thơ trong Hồng Ngâm. Mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của mỗi bài thơ nhưng tôi có thể thuộc lòng từng bài thơ trong Hồng Ngâm II.

Tôi vẫn còn nhớ có một đoạn thời gian thân thể tôi được tịnh hóa khi tôi ở nhà ông bà. Tôi sốt cao tới 39 độ C, toàn thân có cảm giác đau đớn và nóng bỏng. Tôi bảo bà hãy đưa tôi đến bệnh viện để tiêm thuốc. Bà nói rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi và tôi tin. Không lâu sau đó, tôi hết sốt. Từ đó trở đi, tôi chưa bao giờ phải uống thuốc hoặc tiêm thuốc nữa.

Đại Pháp khai mở trí huệ

Tôi rất cao lớn so với tuổi, nên khi lên sáu tôi bắt đầu đi học lớp Một. Điểm số của tôi không tốt vì tôi không hiểu hết những gì giáo viên nói. Nhưng năm học lớp hai, tôi đã xếp thứ ba trong lớp một cách thần kỳ và nhận được giấy khen. Đây là bởi vì tôi đã tu luyện Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ.

Lên cấp hai, tôi bắt đầu sống với mẹ tôi và mẹ bắt buộc tôi phải luyện công và học Pháp mỗi ngày. Tôi rất không muốn làm những việc ấy mà chỉ muốn ra ngoài đi chơi. Tuy nhiên, vì mẹ tôi rất nghiêm khắc và tôi sợ mẹ, nên mỗi ngày tôi phải học thuộc một đoạn trong Chuyển Pháp Luân. Điểm số của tôi thay đổi ngoạn mục thông qua quá trình học Pháp này. Tôi đứng nhất lớp và cũng nhiều lần đứng nhất khối. Tôi còn được nhận vào trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Mặc dù học Pháp nhưng tôi chưa bao giờ đạt đến tiêu chuẩn của Đại Pháp. Vì luôn đạt điểm số cao, tôi bắt đầu đánh giá cao bản thân. Tôi hoàn toàn quên mất một sự thật là Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ. Có nhiều áp lực và cạnh tranh ở trường cấp ba và tôi bắt đầu hành xử như một người thường; điểm số của tôi cũng tụt xuống. Tâm trí tôi tràn ngập những thứ như trả thù những người không đối xử tốt với mình, mặc quần áo hàng hiệu và ăn ngon. Tôi đã như thế này trong ba năm ở trường trung học. Sư phụ vẫn không bỏ rơi tôi.

Trường đại học của tôi rất nhỏ và đang xuống cấp. Tệ hơn nữa là tôi phải ở chung phòng nội trú với bảy người khác. Tôi gần như muốn bỏ học, nhưng vì thực tế tôi sẽ phải học lại tất cả các môn học của mình nên tôi quyết định ở lại. Năm thứ hai đại học, tôi đã có thể buông bỏ những chấp trước của mình vào vật chất. Tuy nhiên, vì dành quá nhiều thời gian với mọi người chung quanh mà tôi lại phát triển một loạt chấp trước như tật đố, hiển thị, so sánh bản thân với người khác, truy cầu sắc dục và cảm thấy tự ti. Tôi có thể cảm nhận trạng thái tu luyện của mình không tốt, vì thế tôi đã tăng cường học Pháp để thanh lý bản thân.

Thanh trừ các chấp trước

Mặc dù có nhiều thời gian hơn để học Pháp trong thời gian học Đại học nhưng tôi vẫn không thể đạt được những tiêu chuẩn của một người tu luyện. Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn người thường; ít nhất là tôi không tranh đấu vì danh lợi. Bây giờ nghĩ lại điều đó, tôi cảm thấy đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn. Không những không theo tiêu chuẩn của Đại Pháp mà tôi còn dùng tiêu chuẩn méo mó và lệch lạc của người thường để đo lường chính bản thân mình.

Không hài lòng với việc học đại học của mình, tôi nỗ lực học tập để kiếm thêm nhiều bằng cấp và giấy chứng nhận. Tôi cũng dự định học Thạc Sỹ để cải thiện bản thân hơn nữa, nghĩ rằng, miễn là tôi được nhận vào một trường đại học danh giá, tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi muốn chứng tỏ năng lực bản thân, tất cả điều này đều xuất phát từ truy cầu danh lợi và cuộc sống an nhàn trong xã hội người thường.

Trước vòng thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh Thạc Sỹ, tôi đã nộp đơn vào một trường đại học danh tiếng. Tôi không tự tin là mình có thể thi đỗ nhưng mẹ tôi khích lệ tôi và dùng Pháp của Sư phụ dẫn dắt tôi. Tôi đã đạt được điểm cao ở vòng thi đầu và đủ tiêu chuẩn đề tham dự vòng thi thứ hai. Tôi thực sự trải nghiệm thần tích của Đại Pháp.

Năm nay, vì virus ĐCSTQ mà tôi phải ở nhà và học Pháp với bà. Dịch bệnh lần này cho tôi cơ hội nhìn nhận lại bản thân và tôi cũng có thể học kinh văn của Sư phụ và đọc các bài chia sẻ của học viên. Tôi nhận ra mình đã cách quá xa một đệ tử chân tu. Học Pháp nhiều hơn, tôi đã có thể thanh lý nhiều thói quen xấu như xem tivi, lướt điện thoại và trang điểm. Cuộc sống trở nên đơn giản hơn trong thời gian dịch bệnh và tôi không còn nhiều chấp trước.

Trong thời gian chờ tham dự vòng hai kỳ thi tuyển sinh Thạc Sỹ, tôi được thông báo rằng cả hai buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp hai bằng đại học của tôi diễn ra trong cùng một ngày. Tôi tin rằng điều này xảy ra là bởi vì tôi cứ nghĩ về cách tôi sẽ ăn mừng thi đỗ như thế nào, cách chứng minh bản thân và hiển thị khi tôi tham gia vòng thi thứ hai; Tôi chỉ còn cách tấm bằng Thạc Sỹ vài bước nữa. Vì thế, với tất cả những chấp trước biểu hiện ra, tôi bắt đầu lo lắng và tức giận. Trong một tháng, chấp trước vào danh lợi, tật đố, hiển thị, tự ngã, oán hận, không muốn lâm vào rắc rối và tâm an dật đều triển hiện lên bề mặt. Thực sự khó khăn cho tôi phải chịu đựng nó.

Tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn và hướng nội. Đồng tu khích lệ tôi thanh lý bất kỳ chấp trước nào tôi có thể tìm thấy. Mọi việc trở nên rõ ràng và tôi liên tục thanh lý chấp trước ngay khi nhận ra. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình không nên coi chấp trước là một phần của bản thân; thực sự, tất cả những quan niệm này đều cưỡng ép lên tôi. Tôi phải phủ nhận và thanh lý chúng hoàn toàn. Tôi cần nghe theo Sư phụ và bước đi trên con đường mà Ngài đã an bài.

Khó nhất với tôi là tu bỏ chấp trước vào danh và lợi. Trong thời gian dài, tôi luôn luôn nghĩ rằng được chấp nhận vào trường đại học lớn mới là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều chấp trước, chẳng hạn như danh, lợi, tâm tranh đấu và hiển thị, tất cả đều hiện diện sâu thẳm trong tâm tôi. Khi ngày thi vòng hai tới gần, chúng phát triển càng mạnh mẽ hơn nữa. Kết quả là, tôi đã không vượt qua được buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp và cả vòng thi tuyển sinh vào thạc sĩ ở trường đại học danh giá kia. Tôi thực sự đã bị một “gậy bổng hát!”

Tôi dần nhận ra rằng chấp trước vào danh, lợi thực sự là vấn đề nghiêm trọng đối với tôi. Tôi phải đảm bảo học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm để thanh lý nó. Dần dần, mọi việc bắt đầu thay đổi khi tôi tu khứ chấp trước này. Tôi nhận được ba thông báo của trường đại học về việc thi vòng hai vào thạc sĩ và cuối cùng tôi đã nộp đơn vào trường đại học sư phạm.

Thực ra, tên tôi thoạt đầu không có trong danh sách tuyển sinh của trường đại học sư phạm. Một người nào đó đã bỏ học và tôi được thay thế vào. Tôi rất ngạc nhiên khi nhà trường báo cho tôi việc này. Tôi không thể tin vào tai mình cũng không biết liệu tôi có nên vào học ở trường đó không. Trường học gọi lại cho tôi lần nữa và bảo tôi không nên bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng, tôi đã nhận lời mời học của ngôi trường này. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và đều được Sư phụ an bài để đề cao tâm tính của học viên. Hiên tại tôi đã thực sư trải nghiệm “…liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sự việc này khiến tôi nhận ra rằng Sư phụ đã cho chúng ta quá nhiều cơ hội; miễn là chúng ta tín Sư tín Pháp, mọi việc đều có thể. Chúng ta rất may mắn được là đệ tử Đại Pháp bởi vì Sư phụ đang bảo hộ chúng ta. Chúng ta cũng nên làm theo lời Sư phụ dạy và tôi hy vọng rằng nếu bạn đã từng là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hãy thức tỉnh từ thùng thuốc nhuộm lớn và quay về gia viên thực sự của bạn. Chỉ có tinh tất thực tu chúng ta mới trả ơn cho Sư phụ được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185843.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share