Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2020] Cuối tháng 7 năm 2020, một người dân ở Thiên Tân bị truy tố và hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 13 tháng 2 năm 2020, bà Vương Lệ Hoa, 62 tuổi bị bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của bà. Bà bị thẩm vấn cho tới 11 giờ đêm cùng ngày. Sau đó, cảnh sát trả tự do cho bà và ra lệnh cho bà phải báo cáo cho đồn công an vào bốn ngày sau.

Ngày 17 tháng 2, bà Vương quay lại đồn công an và yêu cầu trả lại sách Pháp Luân Công và các đồ vật bị tịch thu. Một cảnh sát đưa bà một thông báo bảo lãnh tại ngoại và yêu cầu bà trả 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Bà Vương từ chối hợp tác.

Hai tuần sau, cảnh sát ra lệnh cho bà Vương nhận thông báo bảo lãnh. Họ còn yêu cầu bà báo cáo cho họ nếu bà có kế hoạch rời khỏi thị trấn. Bà Vương một lần nữa lại từ chối hợp tác.

Ngày 21 tháng 4, cảnh sát bắt giữ bà Vương và thẩm vấn bà một lần nữa. Cảnh sát quay lại thêm hai lần vào ngày 2 và ngày 10 tháng 7, họ đưa bà tới Viện Kiểm sát Bắc Thần và bị công tố viên tra hỏi.

Trong lần thứ hai tại Viện Kiểm sát, công tố viên nói với bà Vương rằng họ sẽ giảm án cho bà nếu bà thừa nhận phạm tội vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương từ chối hợp tác, nhưng bà hối thúc công tố viên và cảnh sát dừng việc tham gia vào cuộc bức hại mà không có cơ sở pháp lý ngay từ ban đầu.

Cuối tháng 7, cảnh sát thông báo cho bà Vương rằng bà bị buộc tội “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được các nhà chức trách sử dụng để cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Được thụ ích sức khỏe từ đức tin của mình

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Bà tin rằng pháp môn giúp bà trị khỏi các biến chứng sau sinh của mình bao gồm đau đầu, chóng mặt và thiếu máu.

Sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cả bà và chồng bà, cùng làm việc cho một người chủ đã bị nhà chức trách gây áp lực vì đức tin của họ. Áp lực đã giáng một đòn lên sức khỏe của chồng bà. Ông bị bệnh tim khi đang trên đường đi làm và đã qua đời.

Chỉ hai năm sau khi chồng qua đời, con trai bà tự tử vì bị một đối tác kinh doanh lừa và mắc một món nợ lớn.

Thế giới trong bà gần như sụp đổ sau khi mất những người thân yêu của mình. Chính những bài giảng của Pháp Luân Công đã kéo bà vượt qua thời gian đen tối nhất trong cuộc đời.

Bài giảng Pháp Luân Công cũng giúp bà xử lý tốt hơn những xung đột trong đại gia đình.

Vài năm trước, ngôi nhà của cha mẹ bà bị chính quyền phá dỡ khi họ thúc đẩy các dự án đô thị hóa. Sau khi anh trai và chị dâu từ chối nhận nuôi cha mẹ, bà Vương đã nhận nuôi cha mẹ và chăm sóc tốt cho họ. Bà không thù hận anh trai hay chị dâu của mình và vẫn có mối quan hệ tốt với họ.

Anh chồng bà có một số xung đột với chồng bà và họ không liên lạc với nhau đã nhiều năm. Sau đó, khi anh chồng bị bệnh xơ gan, bà đã trợ giúp chăm sóc cho ông. Anh chồng bà đã rất xúc động và đã xin lỗi cho những việc làm sai của mình trong quá khứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/6/410104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186301.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share