Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2020] Khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2020, một người dân ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà của bà Lâm Giang Nguyệt và giam giữ bà tại Đồn Công an Nam Tháp một ngày và sau đó đưa bà tới Trại tạm giam Triều Dương. Người phụ nữ 49 tuổi này hiện đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát trình vụ việc của bà tới Viện Kiểm sát Song Tháp.

Gia đình bà Lâm kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới vụ việc của bà và trợ giúp giải cứu bà.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

* **

Dưới đây là những trích đoạn của bà Lâm gửi tới trang Minh Huệ Net vào năm 2015 về việc Pháp Luân Công đã cứu sống bà từ bên bờ vực của cái chết và cho bà cuộc đời mới như thế nào.

Tôi ở thôn Bắc Câu Môn ở Triều Dương đã tu luyện Pháp Luân Công một thời gian ngắn trước năm 1999, nhưng đã ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu.

Vào những năm sau đó, cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ và tôi phải làm phẫu thuật để cắt u xơ buồng trứng. Tôi không thể hồi phục hoàn toàn và mất niềm tin vào cuộc sống. Ngày 29 tháng 3 năm 2003, tôi định tự tử bằng cách uống dung dịch kiềm và nước soda.

Tôi được đưa gấp tới một bệnh viện lớn và được hồi sức cấp cứu. Mặc dù được cứu sống nhưng thực quản và hệ tiêu hóa của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi không thể uống một giọt nước và phải dựa vào truyền tĩnh mạch để duy trì sự sống. Tôi rất yếu, mạch máu của tôi rất mỏng, dễ vỡ và hẹp lại. Thậm chí việc truyền tĩnh mạch cũng trở nên rất khó khăn. Tôi tuyệt vọng về cuộc sống một lần nữa.

Với sự trợ giúp của gia đình và bạn bè, tôi được chuyển tới một bệnh viện địa phương. Để kéo dài cuộc sống cho tôi, bác sỹ đã đưa một ống dẫn vào bụng tôi và cung cấp cho tôi sữa, súp cùng những chất dinh dưỡng lỏng khác. Thực sự không thể ăn uống, tôi cảm thấy rất khát và đói, nhưng bụng tôi liên tục chướng lên. Cảm giác đó thật đau khổ và không thể diễn tả bằng lời.

Tôi không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc kéo dài tình trạng này. Để tìm cách ngăn bản thân có những suy nghĩ tiêu cực, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Trước sự ngạc nhiên của mình, tôi đã đọc xong hơn 300 trang sách Chuyển Pháp Luân trong hai ngày. Sau đó, tôi có một giấc ngủ rất ngon. Sau khi thức giấc, tôi cảm thấy năng lượng tiêu cực trong tôi đang được đào thải qua từng lỗ chân lông và tôi biết pháp môn đã có tác dụng đối với tôi.

Với sự giúp đỡ của một học viên khác, tôi học năm bài công pháp của Pháp Luân Công và thân thể tôi đã hồi phục rất nhanh.

Tháng 11 năm 2003, sau bảy tháng tự làm tổn thương bản thân mình, tôi đã có thể ăn được một chút thức ăn lỏng. Và đến tháng 3 năm 2004, tôi tháo ống dẫn trong bụng của mình. Hầu hết hệ tiêu hóa của tôi đã hồi phục hoàn toàn và tôi đã có thể ăn được thức ăn rắn trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/7/410130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186303.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share