Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2020] Ngày 29 tháng 7 năm 2020 vừa qua, hai cư dân Trùng Khánh đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Thành Bích, 74 tuổi, và bà Vương Mậu Như 69 tuổi, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2019, trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà Vương. Ba học viên khác, trong đó có con gái bà Lưu là cô Điền Hồng, cũng bị bắt giữ, nhưng họ đã sớm được trả tự do sau khi hồ sơ của họ bị từ chối.

Sau gần một năm bị giam giữ, bà Lưu và bà Vương đã bị Tòa án Quận Cửu Long Pha xét xử. Cả hai đều bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ đã được chính quyền cộng sản quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư của bà Lưu đã biện hộ vô tội cho bà. Ông nói rằng thân chủ của mình vốn không bao giờ nên bị buộc tội vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp, và không có bằng chứng nào cho thấy bà từng phá hoại việc thực thi pháp luật. Công tố viên nói rằng họ có thể thảo luận riêng việc liệu bà Lưu có vi phạm pháp luật hay không sau phiên tòa này.

Bà Lưu đã tự biện hộ cho mình và yêu cầu được tha bổng. Bà chỉ ra việc công an đã lục soát nhà bà Vương mà không hề có lệnh khám xét và không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà cũng dẫn chứng việc công an đe dọa bắt giữ con rể bà là anh Trương Tề Dũng, cũng tu luyện Pháp Luân Công, trong khi thẩm vấn bà.

Bài liên quan:

Trùng Khánh: Một phụ nữ 73 tuổi đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/2/409927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186286.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share