Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2020] Một chủ cửa hàng điện tử ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị trói trên một chiếc “giường chết” trong tư thế đại bàng sải cánh sau khi tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Gia đình ông Khâu An đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới tình huống của ông và giúp giải cứu ông.

2004-12-4-dalian9--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói trên giường chết

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 5 năm 2020, ông Khâu, 47 tuổi, bị bắt tại cửa hàng của mình. Công an lục soát nhà và thẩm vấn ông. Ông đã bị giam trong Trại tạm giam Quận Quan Độ kể từ đó.

Ngày 13 tháng 5, khi gia đình tới đồn công an địa phương để yêu cầu thả ông, công an Lưu Hùng đe dọa sẽ đuổi việc và truy tố ông.

Trước đó, ông Khâu từng bị bắt vào ngày 11 tháng tháng 12 năm 2018, sau khi bị báo chính quyền vì tặng tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho khách hàng. Công an đánh đập và xịt hơi cay vào ông, khiến ông bị gãy xương chậu và xương sườn. Công an cũng cưỡng chế thu thập mẫu máu của ông và nói rằng nó được dùng mục đích “thu hoạch nội tạng”.

Gia đình ông Khâu nghi ngờ lần bắt giữ gần đây của ông, có thể liên quan tới việc ông đã viết thư cho Chu Kiến Trung, cục trưởng Cục Công an Thành phố Côn Minh, để phản ánh việc công an dùng bạo lực trong vụ bắt giữ ông năm 2018.

Bài liên quan:

Chủ cửa hàng điện tử bị cảnh sát đánh gãy xương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186285.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share