Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2020] Một cư dân thành phố Hàm Ninh đã bị gaim hơn ba năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, ông Hướng Đức Bân, ngoài 50 tuổi, bị bắt khi đang trên đường đi làm. Ban đầu ông bị giam trong một trại tẩy não và sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Quận Hàm An vào ngày 29 tháng 8 năm 2017.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Tòa án Quận Hàm An đã mở phiên tòa xét xử nhưng chưa tuyên phán quyết. Ông Hướng vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Quận Hàm An tại thời điểm viết bài.

Trong 21 năm qua, ông Hướng đã nhiều lần bị bắt và cũng từng thụ án 1,5 năm trong một trại lao động.

Tháng 9 năm 1999, ông bị bắt giữ lần đầu tiên cùng hơn mười học viên Pháp Luân Công khác và bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Hàm Ninh gần một tháng. Chính quyền cố gắng ngăn cản ông tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt phải nộp 300 nhân dân tệ sinh hoạt phí và 500 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, và công an không bao giờ trả lại khoản tiền này cho ông. Những người từ chối nộp khoản tiền 500 nhân dân tệ này sẽ bị đưa thẳng tới một cơ sở khác để giam giữ hình sự.

Năm 2001, ông Hướng bị bắt một lần nữa sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau khi bị giam ba tháng trong trại tạm giam Miêu Nhĩ Sơn, ông đã bị kết án 1,5 năm trong Trại Cai nghiện Sư Tử Sơn. Ông bị cưỡng bức lao động không công trong thời gian dài, trong đó có làm giấy thiếc và lắp ráp các linh kiện điện tử.

Mặc dù chính quyền đã hủy bỏ kế hoạch đưa ông Hướng và một số học viên khác tới trung tâm tẩy não vào tháng 4 năm 2004, nhưng vào ngày 19 tháng 3 năm 2007, ông Hướng lại bị bắt và đưa tới Trung tâm tẩy não Thang Tốn Hồ để bức hại thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186244.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share