Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 22-7-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên ở Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động tại thủ đô Berne để giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại và bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với sự can đảm, kiên định và sự hy sinh của các học viên. Một số cho biết họ dự định sẽ đến một điểm luyện công nhóm để học các bài công pháp.

Kháng nghị ôn hòa tại Đại sứ quán Trung Quốc

908e43d13c5e009812b6e8b49442988c.jpg

545f9e790d72b19924038ff3003cff93.jpg

Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Các học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi sáng cùng ngày. Tại đây, họ đã giăng các biểu ngữ và đọc một bức thư ngỏ dành cho nhân viên đại sứ quán và công chúng. Họ hy vọng ở một quốc gia tự do như Thụy Sỹ, các nhân viên đại sứ quán có thể tìm hiểu về cuộc bức hại, không để bị lừa dối bởi những dối trá của ĐCSTQ nữa và thoái xuất khỏi Đảng. Các học viên kiến nghị các nhân viên sử dụng thông tin của họ để giúp ngăn chặn cuộc bức hại.

ad28bfb04021434920ee0734aa276883.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trong Công viên Rogsengarten ở Berne

Trong một hoạt động của chuỗi sự kiện ngày hôm đó, các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong Công viên Rogsengarten ở Berne. Một số người qua đường đã tham gia cùng họ và học các bài công pháp.

Tổ chức mít-tinh nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ

7a927cb60dc6abe0385cec5ca8c1080c.jpg

Các học viên nói cho mọi người biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

45a84c5bc5132b59c9ab6d26932028e9.jpg

ba0c545cf59cd85956f7fc8c07da7c3f.jpg

505129c2c22af4cfd3b757889811eab7.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Kornhaus

Chiều cùng ngày, các học viên đã luyện công trên Quảng trường Kornhaus ở trung tâm thủ đô Berne và nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về cuộc bức hại.

aba4c15378b6e15a9ac27af56c16cf36.jpg

c98487e2d11eee29c492d1f754f66726.jpg

978bae6b70b202efb53a11ce679699b6.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại

ea753cb463c26250fa94a99efaa86d63.jpg

Người qua đường dừng chân để đọc các bảng thông tin của các học viên

Với sự bùng phát của đại dịch virus corona và việc thực thi Luật An ninh Quốc gia hà khắc ở Hồng Kông, người dân ngày càng nhận thức được ĐCSTQ là mối đe dọa chung cho tất cả mọi người.

Pháp Luân Đại Pháp “có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả chúng ta”

Cô Petra Scheling đã biết về Pháp Luân Đại Pháp từ vài năm trước. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô hỏi địa điểm để tham gia các nhóm luyện công. Cô hào hứng nói: “Tôi muốn học môn tu luyện này. Tôi biết Trung Quốc có một nền văn minh lâu đời. Tôi cũng biết những gì đang diễn ra ở đó, kể cả những gì ĐCSTQ đã làm. Tôi thấy thế giới cần Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu tại sao ĐCSTQ thấy bất an trước Pháp Luân Đại Pháp, vì pháp môn này sẽ mang đến cho mọi người sự bình yên tuyệt vời. Đây là điều vô cùng quý giá.“

Cô nói: “Tôi thấy lối tư duy cởi mở nên là một phần cốt lõi trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nó trái ngược với chủ nghĩa duy vật. Chủ nghĩa duy vật sẽ hủy diệt toàn thế giới. Đại Pháp là con đường hết sức tốt đẹp và tươi sáng cho người dân Trung Quốc giữa cuộc khủng hoảng do ĐCSTQ gây ra. Pháp Luân Đại Pháp là một giải pháp, nó chỉ ra một con đường mới. Chúng ta cần Pháp Luân Đại Pháp. Nó rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Tôi thực sự đánh giá cao các hoạt động mà các bạn đã tổ chức ở đây và những nơi khác ở Châu Âu.”

Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật “khủng khiếp”

eab8fa4160b31be2278cea23e89ff593.jpg

Cô Constanze Frei

Cô Constanze Frei từng là một nhân viên xã hội, sau đó trở thành một tác giả. Cô rất hào hứng khi xem các hoạt động của các học viên. Cô lập tức ký tên vào bản kiến ​​nghị và chia sẻ những cảm nhận của mình.

“Tôi thấy bàng hoàng!” cô cho biết. “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp, mà nó đã kéo dài hơn 20 năm. Những người thiện lương ấy [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] vẫn bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức, và vẫn bị thu hoạch nội tạng. Thật là khủng khiếp! Tôi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn sâu sắc trong tôi. Tôi trân quý sự hiện diện của các bạn ở đây. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Những nguyên lý này cần được nhiều người hơn nữa biết đến và cần được truyền rộng. Mọi người nên thực hành Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều quốc gia hơn nữa trên thế giới. Cuộc bức hại thật phi lý!”

Về đơn thỉnh nguyện, cô nói: “Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sỹ sẽ lên tiếng để giúp chấm dứt cuộc bức hại và có lập trường mạnh mẽ. Tôi thấy khó hiểu khi mọi người vẫn cứ im lặng trước vấn đề này. Chúng ta phải ra đường cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này không chỉ liên quan đến người dân Trung Quốc mà là cả người dân trên thế giới. Họ nên biết những gì ĐCSTQ đã làm với người dân nước này. Đây là điều đáng buồn nhất trên thế giới này! Vấn đề này đã nghiêm trọng đến mức chúng ta không thể làm ngơ. Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sỹ sẽ lắng nghe tiếng nói của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Các quốc gia khác không nên đồng lõa với ĐCSTQ

Cô Frei cũng cho biết, khi đại dịch virus corona bùng phát, mọi người đã bắt đầu suy nghĩ về hành vi của ĐCSTQ. “Giờ đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và hiểu điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, cô nói.

“Thế giới sẽ biết đến những đối xử bất công đối với các học viên ở Trung Quốc. Tôi hy vọng chính phủ Thụy Sỹ và các chính phủ phương Tây khác sẽ suy xét: ‘Làm sao chúng ta lại giao thương với ĐCSTQ? Phải chăng chúng ta đã tự biến mình thành kẻ đồng lõa của ĐCSTQ?’ Họ nên suy nghĩ thấu đáo và tránh bị ĐCSTQ mua chuộc.” Cô Frei nói.

Cô cho biết mọi người có thể học hỏi từ các học viên: “Tôi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp mang lại sức khỏe và nâng cao tinh thần. Tôi biết môn tu luyện này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho mọi người. Tất cả chúng ta nên tu luyện Đại Pháp. Tôi hy vọng người dân Thụy Sỹ và Châu Âu cũng sẽ có chính niệm, giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn quả là tuyệt vời. Tôi thực sự rất vui khi thấy các bạn ở đây.“

“Mỗi chữ ký đều có giá trị”

Nhà vật lý trị liệu Ruth Schweizer cho biết cô đã biết về Pháp Luân Đại Pháp qua báo chí và các sự kiện thông tin khác do các học viên tổ chức trước đây. Sau khi ký vào bản kiến ​​nghị, cô nói: “Mỗi chữ ký đều có giá trị. Càng thu thập được nhiều chữ ký thì càng có thêm sức mạnh. Tôi hy vọng những nỗ lực bền bỉ của các bạn sẽ mang lại những thay đổi ở Trung Quốc. Tôi thấy việc mọi người bày tỏ sự ủng hộ là rất quan trọng, để các học viên ở Trung Quốc biết rằng họ không bị lãng quên.”

Cô cho biết cô đánh giá cao Pháp Luân Đại Pháp, “Rất tốt, rất mạnh mẽ. Nó có thể giúp mọi người bình tĩnh, trở nên ôn hòa và hài hòa. Ban đầu, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được những giải thưởng khác nhau. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, nếu một nhóm người tu luyện được công chúng đón nhận nồng nhiệt, thì sẽ khiến ĐCSTQ sợ hãi.”

Về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô cho biết: “Cuộc bức hại này không nên xảy ra. Nó thật tàn nhẫn! Tra tấn người là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.“ Về việc ĐCSTQ giết các học viên để thu hoạch nội tạng, cô nói: “Thật khủng khiếp. Đó là giết người!”

Nói không với ĐCSTQ

Ngay sau khi nhà tâm lý học Michael Sonntag nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông liền ký vào bản kiến nghị. Ông nói: “Hãy nói ‘Không’ với chế độ toàn trị ở Trung Quốc. Nó không nên tiếp tục nữa.” Ông hy vọng thông qua hoạt động ký tên, các chính trị gia và doanh nhân sẽ nhận ra rằng sẽ không có gì là tốt khi giao thương với một chính quyền tham nhũng như vậy. Ông cho biết họ nên chịu sự trừng phạt về mặt đạo đức và hình sự vì đã hợp tác với ĐCSTQ.

Một nhà vật lý trị liệu đi cùng ông Michael đã giải thích lý do tại sao cô ký tên thỉnh nguyện: “Tôi hy vọng sẽ có thể ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hãy để họ tự do, để họ có thể sống tự do ở Trung Quốc.“ Sau khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 21 năm qua, cô nói: “Tôi thấy thật tuyệt vời khi các học viên tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin cho mọi người. Xin hãy duy trì công việc tốt đẹp này!”

“Tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ thức tỉnh”

Cô Frei cho rằng ĐCSTQ và đất nước Trung Quốc không phải là một. “Tôi biết người Trung Quốc cũng là nạn nhân của ĐCSTQ”, cô nói. “Sự xâm nhập của ĐCSTQ giống như cái mạng nhện, nó thật điên cuồng. Rất khó để người Trung Quốc có lối tư duy khác hay quan điểm tự do. Tôi thấy tiếc cho họ. Chúng ta nên giúp đỡ và hỗ trợ người dân Trung Quốc. Tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc sẽ thức tỉnh và nghĩ cho chính họ. Tôi hy vọng họ thấy rõ những gì ĐCSTQ đã làm và kiểu củng cố quyền lực bằng cách kiểm soát người dân.”

Một số học viên mới cũng đã tham gia các hoạt động, trong đó có cô Anja. Cô cho biết: “ĐCSTQ đã truyền bá quá nhiều dối trá. Nhiều người Trung Quốc biết những gì ĐCSTQ đã làm với các học viên. Tôi muốn cho thế giới và người dân Trung Quốc biết rằng: Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa. Tôi cũng ở đây để ủng hộ các học viên ở Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thức tỉnh để không bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền vu khống và dối trá của ĐCSTQ. Họ nên tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chúng tôi chấm dứt tội ác này.”

Các học viên Thụy Sỹ và Áo cũng tới thủ đô Vaduz của Liechtenstein để trình diễn các bài công pháp. Sau đó, họ gửi tài liệu thông tin cho Hoàng tử và chính phủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186174.html

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share