Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2020] Bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một cư dân thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần và đã bị rụng hết răng sau khi bị sốc điện bằng dùi cui. Sau khi được thả, ông vẫn tiếp tục bị công sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Gia Ngọc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 và đã sớm cai bỏ thuốc lá, rượu, và bài bạc. Tính tình nóng nảy trước kia của ông cũng đã thay đổi, ông trở thành một người điềm đạm, hòa nhã và nhiệt tình. Hơn nữa, bệnh tim, loét tá tràng và viêm khớp của ông cũng khỏi, và sức khỏe của ông được khôi phục.

Một năm sau, cuộc sống của ông đã bị đảo lộn sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công.

Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 30 tháng 5 năm 2001, ông Lưu bị giam 10 ngày trong một trại tẩy não và sau đó bị giam trong bệnh viện tâm thần 90 ngày.

Lính canh của bệnh viện tâm thần đã ghì tay chân của ông xuống và sốc điện ông bằng dùi cui. Bởi dòng diện quá mạnh, toàn bộ răng của ông bị lung lay.

Ông Lưu cũng bị cưỡng chế dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Ông cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi thức giấc. Lính canh giám sát ông một cách nghiêm ngặt và không cho phép ông nói chuyện với bất kỳ ai.

Trước khi thả ông, lãnh đạo bệnh viện còn cố gắng ép ông phải chửi Nhà sáng lập Pháp Luân Công và đọc các tài liệu tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Ông Lưu từ chối làm theo.

Một năm sau khi ông Lưu được thả khỏi bệnh viện tâm thần, ông vẫn ở trong trạng thái rối loạn tinh thần.

Công an liên tục đến sách nhiễu ông. Nhà của ông bị lục soát vài lần và các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu liên quan của ông bị tịch thu.

Ngày 17 tháng 5 năm 2014, khi ông Lưu từ Thượng Hải đi tàu hỏa về Từ Châu thăm cha sau khi ông cục nhập viện, công an trên xe lửa đã lục soát hành lý của ông. Bởi tìm thấy sách Pháp Luân Công, nên họ đã giữ ông bốn tiếng đồng hồ.

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, ông Lưu và vợ bị công an chặn lại khi đang đi qua cửa an ninh tại nhà ga xe lửa trước khi họ rời Từ Châu đến thăm con ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Công an đã tịch thu 16 cuốn sách Pháp Luân Công và một chiếc máy tính bảng của ông.

Ngày hôm sau, ông Lưu đã mua hai chiếc vé khác, nhưng lại bị công an chặn lại. Công an cũng đe dọa sẽ bắt giam vợ ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/30/409793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/8/186243.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share