Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Một cư dân thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công đã được thả sau một ngày bị giam giữ nhờ sự yêu cầu thả người mạnh mẽ của chồng bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, bảy cảnh sát đã bắt giữ bà Hạ Vân Tỉnh, 54 tuổi, tại nơi bà làm việc. Họ đã đưa bà thẳng tới một trung tâm tẩy não đặt ở một trụ sở công an cũ.

Ngay sau vụ bắt giữ, ba công an khác đã lục soát nhà bà Hạ, nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan tới Pháp Luân Công.

Biết tin vợ bị bắt, chồng bà Hà ngay lập tức đi tới trung tâm tẩy não. Sau khi nghe bà Hạ kể lại chi tiết vụ bắt giữ, ông yêu cầu trung tâm này phải trả tự do cho vợ mình trong vòng 24 giờ, hoặc ông sẽ đệ đơn kiện họ.

Sáng hôm sau ông đã quay trở lại trung tâm tẩy não và một lần nữa yêu cầu thả bà Hạ. Một lúc sau, bà Hạ được thả vô điều kiện và cùng chồng trở về nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hạ bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Bà từng bị nơi làm việc sa thải và buộc phải rời nhà sống trôi dạt vào tháng 10 năm 2001. Bà bị kết án ba năm tù trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc sau vụ bắt giữ vào tháng 5 năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/7/186234.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share