Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2020] Ngày 1 tháng 7 năm 2020, ba người dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ vì treo thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách và tài liệu về Pháp Luân Công cùng những máy tính cá nhân của họ. Bà Hứa Diễm Bình và bà Tả Anh bị giam tại Trại tạm giam Giai Mộc Tư kể từ đó. Bà Lý Thục Hiền được bảo lãnh sau khi bị trại từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao.

Cảnh sát đã đe doạ chồng bà Hứa rằng: “Bà ấy bị bắt vào ngày 1 tháng 7, là ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là một ngày quan trọng đối với Đảng vì thông qua Luật An ninh ở Hồng Kông. Hiện chúng tôi đang giam giữ hình sự bà ấy, và đang lên kế hoạch kết án bà ấy ít nhất ba năm.”

Lo sợ người mẹ chồng 80 tuổi đang nằm liệt giường của bà Tả không thể chịu nỗi đau khổ khi bà bị bắt, gia đình đã nói dối với cụ rằng bà Tả đi du lịch và sẽ trở về.

Sau đây là thông tin chi tiết hơn về sự bức hại mà bà Hứa và bà Tả đã trải qua trước đây vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Hứa Diễm Bình

Bà Hứa, 58 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà tin rằng môn này đã cải thiện sức khoẻ và nâng cao tinh thần của bà.

thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 3 năm 2002, bà đã bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Huyện Mật Vân ở khu vực ngoại ô Bắc Kinh.

Cảnh sát đã ép bà phải đứng chân trần trên sàn xi măng và còng tay bà. Khi bà từ chối trả lời các câu hỏi về thông tin bản thân, cảnh sát đã tát vào mặt bà và dùng gậy đánh vào tay và cổ chân của bà khiến cho chân tay bà bị tím đen.

Sau khi bà bị đưa về lại Giai Mộc Tư bốn ngày sau đó, công an địa phương đã đưa bà đến Đồn Công an Trường Thắng để thẩm vấn. Bà đã phát một căn bệnh nặng và được thả. Cảnh sát đã tống tiền chồng bà 13.000 nhân dân tệ. Hai ngón tay cái của bà vẫn bị tê suốt hơn hai tháng do bị đánh đập.

Bà Hứa lại bị bắt vào khoảng 9 giờ tối ngày 9 tháng 4 năm 2002. Nhiều sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà lại phát một căn bệnh nặng trong trại tạm giam và được đưa về nhà vào khoảng nửa đêm.

Bà lại bị bắt và nhà bị lục soát vào ngày 30 tháng 10 năm 2007. Cảnh sát đã kết án bà một năm lao động cưỡng bức và thông đồng với lính canh trại tống tiền chồng bà 16.000 nhân dân tệ. Bà bị bệnh nặng và được bảo lãnh chữa trị sau 20 ngày bị giam.

Ngoài việc bị bắt và giam giữ, cảnh sát cũng thường xuyên sách nhiễu bà Hứa tại nhà và nơi làm việc. Chồng bà đã phát bệnh tim sau khi sống trong sợ hãi nhiều năm. Con trai bà bị ép phải bỏ học trung học vào tháng 9 năm 2002 và phải chuyển ra khỏi thị trấn để làm việc. Anh đã qua đời trong một tai nạn nhiều năm sau đó.

Bà Tả Anh

Bà Tả, 56 tuổi, cũng bị bắt nhiều lần trong 21 năm qua vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Một nhóm cảnh sát đã xông vào nhà bà vào ngày 11 tháng 4 năm 2001. Họ lục soát toàn bộ nơi ở và thậm chí còn tịch thu cây súng đồ chơi của đứa con trai 10 tuổi của bà khiến cậu bé phát khóc. Bà Tả cùng chồng, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời các câu hỏi của họ và viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên một mảnh giấy. Cảnh sát đã cầm tay bà và nhấn các ngón tay của bà lên tờ giấy. Dù bà Tả được thả sớm sau đó, chồng bà đã bị giam suốt đêm. Cảnh sát cũng tống tiền gia đình họ 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 6 năm 2011, cảnh sát lại lục soát nhà bà Tả. Họ tịch thu một tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công và máy tính của bà. Trong khi bà không có ở nhà, cảnh sát đã bắt giữ chồng cùng con trai bà và thẩm vấn họ trong vài giờ. Con trai bà bị cảnh sát đánh gãy vài cái xương sườn. Bà Tả buộc phải sống xa nhà trong vài tháng để trốn chạy cảnh sát.

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, bà Tả lại bị bắt vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị giam ở trại tạm giam Giai Mộc Tư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/14/408979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186165.html

Đăng ngày 14-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share