Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 05-08-2020] Trong hai ngày 1 và 4 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trên quảng trường Mynttorget, quảng trường nhộn nhịp nhất ở Stockholm.

Kể từ đầu mùa hè, tuần nào họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện hai lần. Những nỗ lực của họ trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Phòng cảnh sát gần đây đã chấp thuận cho mỗi hoạt động được kéo dài thêm 1 giờ.

0eafb9495241b16f8b715a69fca9268a.jpg

Các học viên thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc trên Quảng trường Mynttorget, Stockholm

431cd7defc62d7d365c1b959797d7dea.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công

db08cfd2f75c8b607e2753efc9a660dd.jpg

39e8a8a700b18840faa25b0778026768.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Cảm thấy bị cuốn hút trước các động tác luyện công nhẹ nhàng khoan thai của các học viên, một dòng người đều đặn đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Một số đã học các bài công pháp Pháp Luân Công ngay tại chỗ. Còn những người khác quay video bằng điện thoại di động của họ.

Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đã nán lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và ký bản kiến ​​nghị. Người đàn ông cho biết ông đã từng tới thăm Trung Quốc và Hồng Kông nhiều lần, và ông rất buồn trước sự xâm phạm quyền tự do gần đây ở Hồng Kông. Ông nói: “Những điều kinh hoàng mà chính quyền Trung Quốc đã làm thật khó tin. Hôm nay, sau khi tôi nghe nói đến cuộc bức hại, tôi hoàn toàn đã hiểu được sự hy sinh và nỗ lực của các bạn trong những năm qua. Tôi đồng cảm với các bạn và ủng hộ các bạn.”

Cô Cerina, một nhân viên nhân quyền đến từ Tây Ban Nha, cho biết cô đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công hồi tháng 6. Cô rất vui khi gặp lại họ và quay video các hoạt động của họ.

Ba thanh niên đến từ Việt Nam rất quan tâm đến Pháp Luân Công. Một người nói: “Tôi biết về ĐCSTQ, đó là một chính quyền độc tài tàn bạo. Chúng tôi quan ngại về Trung Quốc. Chúng tôi biết Đảng này không phải là người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc tốt bụng và chăm chỉ, còn ĐCSTQ thì xấu xa. Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa! Chúng tôi chúc các bạn thành công!”

Một người phụ nữ đã ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Tôi biết Pháp Luân Công đã bị bức hại kinh hoàng. Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng. Chúng tôi phải lên tiếng. Màn đêm sẽ đi qua và bình minh đang ló dạng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/5/410064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/11/186300.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share