Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vân Lâm, Đài Loan

[MINH HUỆ 06-08-2020] Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, hơn 200 tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự trại hè thường niên tổ chức tại Vân Lâm, Đài Loan. Tại đây, các học viên học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng các Pháp lý vào cuộc sống hàng ngày cũng như công việc, giúp đỡ các học viên khác đề cao trong tu luyện, cùng nhiều chủ đề khác.

Nhiều học viên tham dự cho biết họ đã được thụ ích rất nhiều từ hoạt động này. Họ tìm được những phương diện mà bản thân có thể đề cao và hy vọng khi trở về nhà sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng các học viên.

0d6a34c1a82fe865574dea4d47b3768a.jpg

Các tình nguyện viên từ khắp Đài Loan cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp bên cạnh sân vận động bóng chày Đẩu Lục ở Vân Lâm vào ngày 26 tháng 7 năm 2020

Cả gia đình được thụ ích

Tô Thành là một học viên trẻ, lớn lên trong một đại gia đình. Anh có một tuổi thơ đầy khó khăn, đã từng trốn học và có ý định tự tử. Điều này đã khiến anh bị hành hạ bởi những cơn đau đầu và nó không thể thuyên giảm ngay cả khi anh đã uống hai loại thuốc giảm đau. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi đáng kể sau khi anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Anh đã kể về cảm nhận của mình khi lần đầu tiên đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn Chuyển Pháp Luân: “Cuốn sách đã giải khai tất cả những thắc mắc của tôi từ khi còn nhỏ. Sư phụ Lý giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Tôi đã từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình vì tôi cảm thấy không ai có thể hiểu tôi, nhưng cuốn sách này lại hiểu những vấn đề của tôi.” Kể từ đó, anh đã tuân theo những lời dạy, hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh chia sẻ: “Tôi trở thành một người vui vẻ và hòa thuận hơn với gia đình. Một người bạn tốt cùng lớn lên với tôi đã nói với những người khác rằng: “Các bạn phải tin vào Chuyển Pháp Luân. Tô Thành thực sự đã thay đổi rất nhiều.’ Bạn học đại học của tôi cũng nói: “Tô Thành đã thay đổi. Cậu ấy từng là một người tính tình rất khó chịu. Nhưng bây giờ cậu ấy có thể nói chuyện tử tế với người khác.’”

Anh Tô đã chuyển biến từ chỗ từng là một người trốn học, nay đang theo học tiến sĩ. “Nhiều người đã rất ngạc nhiên. Đó là một điều kỳ diệu,” anh nói.

Ban đầu, cha mẹ của anh đã không ủng hộ việc anh tu luyện Đại Pháp, nhưng cha mẹ anh đã thay đổi sau khi chứng kiến những cải biến ở anh và còn khuyên những người khác nên thử tập.

Tạo lập môi trường học Pháp nhóm

Anh Tô hiện đang làm việc trong một công ty truyền thông do các học viên thành lập. Anh đã chia sẻ về quá trình thiết lập một nhóm học Pháp thường xuyên trong bộ phận của anh tại nơi làm việc khi anh nhận ra tầm quan trọng của việc thấm nhuần các Pháp lý. Anh chia sẻ rằng, việc này ban đầu vô cùng nhọc tâm sức, và chỉ có một vài đồng nghiệp tham gia. Nhưng anh không bỏ cuộc.

Dần dần, ngày càng có nhiều người tham gia khi họ được thụ từ việc học Pháp nhóm. Thường thì ít nhất có 90% đồng nghiệp của anh tham gia các buổi học. Anh nhận thấy rằng nếu không nắm vững Pháp lý, thì trạng thái làm việc sẽ không đạt tiêu chuẩn. “Sau khi mọi người đã hình thành được thói quen cùng nhau học Pháp, thì cả chỉnh thể đã có thể chia sẻ thể ngộ và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân. Hiệu quả công việc tăng lên gấp mấy lần,” anh chia sẻ.

Cô Văn Hà đến từ Đài Nam cũng chia sẻ về kinh nghiệm của cô trong việc tạo lập một môi trường tu luyện nhóm và khích lệ các học viên học thuộc Pháp. Bởi vì cô biết việc học thuộc Pháp sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn trong tu luyện nên cô đã mời một số học viên cùng nhau học thuộc Pháp. Họ mất khoảng bốn hoặc năm tháng để học thuộc hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô phát hiện ra rằng sau khi học thuộc Pháp thì không ai mắc lỗi khi đọc Pháp nữa. Để khuyến khích những học viên khác tham gia, cô và một tình nguyện viên khác đã đảm nhận việc dẫn đầu và đứng ra đọc thuộc Pháp.

Cô Văn cho biết, ban đầu các học viên không nguyện ý tham gia. Nhưng sau một khoảng thời gian, các học viên đã cảm nhận được sự đề cao trong tu luyện của mình. Cô chia sẻ rằng, trong nhóm có một học viên thường im lặng, nhưng khi đến lượt mình, cô ấy đã đứng lên đọc thuộc Pháp rất trôi chảy. Một học viên khác có tật nói lắp đã đứng lên đọc thuộc Pháp một cách mạch lạc và không mắc bất kỳ lỗi nào. Cuối cùng, anh ấy đã tăng tốc trong việc học thuộc cả cuốn sách.

Duy trì một môi trường tu luyện tốt

Cô Lập Huệ đến từ Đài Nam đã chia sẻ cách cô chỉnh lại các động tác luyện công của mình cho đúng hơn trong thời gian gần đây. Các học viên trong khu vực của cô cảm thấy rằng trong giai đoạn tu luyện cuối cùng này, họ cần đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện và làm tốt mọi phương diện. Họ bắt đầu tìm ra các phương diện cần cải thiện trong việc luyện công. Các học viên đã tham gia lớp học 9 ngày để nghe các bài giảng của Sư phụ.

Cô Lập Huệ cho biết cô coi bản thân như một học viên mới và cố gắng thực hiện các động tác luyện công chính xác nhất có thể. Cô cảm nhận được một trường năng lượng từ bi và an hòa. Cô kể rằng, có một học viên đã rất khó chịu khi người khác sửa động tác luyện công cho cô ấy, nhưng vài ngày sau, hành động vị tha của các học viên đã khiến cô cảm động và cô ấy đã nhận ra chấp trước của mình. Cô đã mời các học viên tham gia lớp học 9 ngày chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người không tham gia để họ chú ý hơn đến các động tác luyện công của mình. Cô Lập Huệ cho biết, nhờ những nỗ lực như vậy mà các học viên đã đề cao trong tu luyện.

Cô Khải Hinh đã chia sẻ về việc thành lập một điểm luyện công mới. Cô kể rằng, các học viên ở điểm tập trước đó phải di dời do xây dựng. Ban đầu, trong học viên có đủ loại ý kiến và một số học viên không muốn dời điểm luyện công. Cô học Pháp và chia sẻ thể ngộ của mình với nhóm, và mọi người đã đi đến thống nhất. Cô cũng khuyến khích những người không ra ngoài luyện công tham gia các buổi luyện công chung với nhóm. Cô cùng với một vài học viên đã đến làm quen với địa điểm mới và thấy rằng đó là một địa điểm tuyệt vời. Gần đó có một trường học, cũng như chợ và các tiện nghi khác; mọi người có thể thấy họ luyện công và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Hướng nội bất cứ khi nào xuất hiện vấn đề

Anh Gia Thăng đến từ Chương Hóa chia sẻ về tầm quan trọng của việc hướng nội. Trong công việc, có một đoạn thời gian anh liên tục mắc lỗi, thường là mắc lỗi trước mặt sếp. Khi hướng nội, anh phát hiện ra rằng bản thân đã không áp dụng các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn trong công việc. Anh chỉ làm đủ để giữ công việc và có chấp trước vào lợi. Sau khi thay đổi tâm thái, anh thấy đầu óc mình trở nên minh mẫn hơn và kết quả công việc đạt được hiệu quả gấp đôi trong khi anh chỉ bỏ ra một nửa nỗ lực. Và do đó, anh đã được tăng lương.

Khi anh hướng dẫn một đồng nghiệp luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bất cứ khi nào người đó chểnh mảng hoặc không tiến bộ, suy nghĩ đầu tiên của anh sẽ là tự hỏi bản thân: “Mình còn thiếu sót ở đâu? Nếu không, đã không xảy ra vấn đề này.”

Không lâu sau khi anh bắt đầu học Pháp với đồng nghiệp, đồng nghiệp đột nhiên hỏi: “Chúng ta có thể nghỉ ngơi một vài ngày được không?” Anh nhận ra vấn đề chắc chắn là do có điều gì đó anh đã không làm tốt. Anh ngay lập tức nhớ lại rằng mặc dù hàng ngày anh đã làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu, nhưng anh thường tìm cớ để không ra ngoài luyện công vào buổi sáng. Vì vậy, sau khi nhận ra vấn đề này, mỗi sáng, anh đã bắt đầu dậy sớm để đến điểm luyện công.

“Một tuần sau đó, tôi đã đến gặp đồng nghiệp để tiếp tục việc học Pháp của chúng tôi. Anh ấy đã vui vẻ đồng ý, và chúng tôi đã cùng nhau đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân” anh Gia cho biết. “Trong tu luyện, dù chỉ là chuyện nhỏ, chúng ta cũng cần suy nghĩ xem làm thế nào để đề cao bản thân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/28/409725.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/6/186209.html

Đăng ngày 12-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share