Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2020] Tôi tham gia một hạng mục làm trên điện thoại và bắt đầu gọi điện cho người dân ở Trung Quốc vào tháng 3 năm 2020 để nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ một trong những thể hội của mình khi gọi điện thoại cho một người từ chỗ chửi mắng tôi đến lắng nghe, và cuối cùng đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Thái độ của cô ấy thay đổi sau khi nghe câu chuyện của tôi

Chuyện này xảy ra ngay sau khi tôi bắt đầu thực hiện gọi các cuộc điện thoại. Một phụ nữ trả lời điện thoại, và sau khi tôi mới chỉ nói vài lời, cô ấy bắt đầu mắng chửi tôi, gọi tôi là kẻ phản động và nói rằng cô không tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng nói rằng tôi đã bị Pháp Luân Đại Pháp tẩy não.

Sau đó cô hỏi Pháp Luân Đại Pháp đã trả cho tôi bao nhiêu để làm việc này.

Tôi kiên nhẫn nói với cô ấy: “Những gì mà Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi là vô giá. Tôi đã từng là một người vô Thần, giống như cô. Tôi có một cậu con trai. Một ngày nọ, lúc cháu được ba tuổi, cháu đang chơi bên ngoài thì gặp một cơn bão đang tan. Có một tiếng sấm sét vang rền và cháu ngất đi. Sau vài phút, cháu tỉnh lại nhưng cháu bị đau và trông rất mệt.

Lúc đó, chồng tôi và tôi không mấy bận tâm, do đó chúng tôi rất ngạc nhiên khi con trai mình lại ngất lần nữa vài ngày sau. Chúng tôi nhận ra nó nghiêm trọng và đưa cháu tới bác sỹ. Bác sỹ nói rằng đó là chứng động kinh gây ra bởi sự sợ hãi.

Điều đó thực sự đã khiến tôi suy sụp bởi vì tôi biết không có cách chữa trị cho bệnh động kinh. Sau đó con trai chúng tôi bị ngất hầu như mỗi tháng.

Trong bảy năm tiếp theo, chúng tôi đi khắp các bệnh viện trong cả nước và đến khám nhiều bác sỹ nổi tiếng. Chúng tôi luôn được nghe một điều giống nhau: não và cơ thể của con trai tôi đều bình thường. Nói cách khác, y học hiện đại không thể tìm ra có gì không ổn.

Chồng tôi và tôi đều kiệt sức cả về thể chất, tinh thần lẫn tài chính. Ngay khi chúng tôi đã hoàn toàn mất đi hy vọng, một người bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi một thầy khí công chữa bệnh. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giúp con trai mình, do đó chúng tôi đưa cháu tới nhà thầy khí công. Sau khi chúng tôi nói rõ sự tình, vị thầy khí công nói rằng không có vấn đề gì, ông ấy có thể chữa khỏi cho cháu.

Do đó tôi đưa cháu tới nhà ông ấy một tuần một lần. Ông ấy điều chỉnh cơ thể cháu, và sức khỏe con trai tôi dần được cải thiện. Trong khi tôi đặt hy vọng lớn nhất vào y học hiện đại, thì đáng ngạc nhiên thay, chính khí công dường như lại cứu được cháu.

Nhưng con trai tôi lại bị tái phát sau tám tháng, và vị thầy khí công nói rằng ông không còn làm được gì cho cháu. Tôi thực sự không dám đối diện với sự thật nghiệt ngã này. Tôi cảm thấy bất lực. Có lẽ chỉ một người mẹ mới có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó.

Vào thời điểm nguy kịch đó, một người bạn của chồng tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chúng tôi. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết nhiều về pháp môn. Anh ấy cho chúng tôi nhiều ví dụ về người thân và bạn bè của anh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã khỏi những căn bệnh mà bệnh viện không thể chữa được. Nhiều người trong số họ mắc bệnh nan y.

Tôi muốn thử tập Pháp Luân Đại Pháp để cứu con trai, do đó tôi bắt đầu tu luyện mặc dù tôi vẫn có một số nghi ngại về môn này.

Đó là vào năm 1998, khi Pháp Luân Đại Pháp đã khá phổ biến, và thường bắt gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ở tất cả các công viên lớn nhỏ. Tôi đưa con trai tới công viên gần nhà và chúng tôi luyện công, đọc sách cùng họ.

Tôi nhớ rằng tôi đã bỏ ra 10 Nhân dân tệ để mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không hoàn toàn hiểu được sách viết gì và tự nhủ: “Luyện công có thể chữa bệnh, nhưng đọc sách sao có thể giúp gì được?”

Tuy nhiên, nhân sinh quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi tự nhủ: ‘Đây là một cuốn sách của thiên thượng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó có thể tẩy tịnh những ý niệm bất hảo, chữa lành bệnh cho người ốm, và khiến một người trở nên cao thượng. Nói một cách dễ hiểu, nó có thể khiến một người xấu thành một người tốt.

“Hai tháng trôi qua, đến một ngày con trai tôi nói: ‘Mẹ ơi, hôm nay bệnh của con đã khỏi rồi này.’ Lúc đó, tôi đã không xem trọng lời cháu nói bởi vì rốt cuộc cháu vẫn còn là một đứa trẻ.”

Tôi dừng lại và nhận thấy rằng người phụ nữ vẫn đang lắng nghe tôi nói. Tôi cảm thấy cô ấy không còn tức giận và căm hận như lúc ban đầu. Cô ấy hỏi tôi: “Chuyện gì đã xảy ra với con trai chị?”

Tôi nói với cô ấy rằng, sau khi con trai tôi nói như vậy, bệnh của cháu đã thực sự biến mất. Lúc đó cháu 10 tuổi, và cháu vẫn khỏe mạnh kể từ đó. Cháu tốt nghiệp đại học và bây giờ đang có một gia đình hạnh phúc. Tôi nói với cô ấy: “Đây là những gì tôi nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã cứu sống con trai tôi và cho tôi một gia đình hạnh phúc. Đây là điều tôi muốn kể với chị.”

“Điều tôi nhận được từ Pháp Luân Đại Pháp là vô giá. Tất cả những gì tôi đã bỏ ra là 10 Nhân dân tệ để mua sách Chuyển Pháp Luân và Sư phụ Lý chưa bao giờ yêu cầu ở tôi một đồng nào. Đây là lý do tại sao rất nhiều người tại Trung Quốc lại kiên định tu luyện Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại. Một số người đã bị bức hại tới tàn tật hoặc tử vong. Họ đã được thụ ích giống như tôi. Nhiều bạn bè và người thân của tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến những thay đổi của con trai tôi.”

Cô ấy và chồng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bấy giờ, cô ấy lắng nghe một cách chăm chú và tôi tiếp tục nói với cô ấy những chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn được đón nhận trên toàn thế giới như thế nào, về vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và lý do tại sao chúng ta nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng nói với cô ấy về chín chữ chân ngôn tốt lành: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi hỏi cô ấy liệu cô đã từng gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không và đề nghị cô hãy thoái xuất. Cô nói rằng cô đã ra nhập Đoàn thanh niên và sẽ vui mừng được thoái Đoàn. Sau đó cô nói: “Xin hãy giúp cả chồng tôi cùng thoái; anh ấy cũng là thành viên của Đoàn thanh niên.”

Tôi nói với cô “Việc này chỉ có tác dụng nếu chồng cô đồng ý.” Ngay khi đó, một giọng đàn ông vang lên “Tôi đồng ý. Xin hãy giúp tôi thoái xuất!”

Người phụ nữ hỏi tôi: “Xin hãy nhắc lại hai cụm từ tốt lành mà chị vừa nói. Tôi sẽ viết lại.” Tôi sững sờ. Mọi người chỉ nói xấu Đại Pháp bởi vì họ không hiểu và không biết sự thật.

Tôi muốn nói rằng, là các học viên Đại Pháp, mỗi chúng ta đều có những câu chuyện cảm động để kể. Khi chúng ta nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, chúng ta có thể chia sẻ với họ những điều kỳ diệu và sự tốt đẹp mà Đại Pháp đã mang đến cho chúng ta. Chỉ khi đó, họ mới cảm kích trước sự đại thiện của Đại Pháp.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi có thể thực sự cảm thấy rằng chúng sinh đang đợi chân tướng và đợi chúng ta cứu họ.

Tôi hy vọng rằng nhiều học viên hơn nữa sẽ nhấc điện thoại lên và giúp những người Trung Quốc vẫn đang bị lừa gạt bởi những lời dối trá.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/406439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185781.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share