Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2020] Một giáo viên trung học thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công đang trong tình trạng nguy kịch nhưng các chức trách nhà tù không cho phép ông tại ngoại để điều trị y tế. Bà Lãnh Tú Hà, vợ ông Vương Phượng Thần, cũng bị cầm tù vì chia sẻ thông tin về đức tin của họ.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 31 tháng 5 năm 2020, Nhà tù Hô Lan thông báo cho gia đình ông Vương rằng ông đã bị ho trong hơn hai tháng và thường cảm thấy chóng mặt. Theo yêu cầu của gia đình, tối cùng ngày, các lính canh đưa ông Vương tới phòng khám nhà tù. Bác sỹ nói rằng ông bị viêm phổi và kê cho ông một số loại thuốc kháng sinh.

Ngày 18 tháng 6, phòng khám nhà tù đề nghị đưa ông Vương tới một bệnh viện lớn hơn dưới sự quản lý của nhà tù và đòi một khoản tiền 10.000 nhân dân tệ từ gia đình. Dưới áp lực của gia đình, phòng khám bệnh viện đã tiết lộ rằng ông Vương đang bị bệnh phổi nghiêm trọng.

Sau khi thấy rằng tình trạng sức khỏe của ông Vương không cải thiện sau khi điều trị tại bệnh viện nhà tù, gia đình ông yêu cầu đưa ông tới bệnh viện bên ngoài để xét nghiệm toàn diện và điều trị tốt hơn.

Trước khi chấp thuận yêu cầu của gia đình, các chức trách nhà tù đã ép họ ký vào đơn miễn trừ trách nhiệm vào ngày 26 tháng 6, tuyên bố rằng nhà tù sẽ không chịu trách nhiệm nếu ông Vương chết ở trong tù và ông phải quay lại nhà tù sau khi khám.

Gia đình ông Vương đưa ông tới một bệnh viện ung bướu nhưng ông liên tục nôn ra máu trong khi đang khám, khiến ông không thể hoàn thành tất cả các khám xét, trong đó có nội soi phế quản. Do dịch bệnh virus corona, bệnh viện không thể tiếp nhận ông Vương nhưng yêu cầu ông quay lại bệnh viện vào ngày 2 tháng 7 để hoàn thành các xét nghiệm. Ông Vương đã được đưa trở lại bệnh viện ngày hôm đó.

Ngày 30 tháng 6, tình trạng của ông Vương trở nên nguy kịch và ông được đưa tới bệnh viên ung bướu để cấp cứu.

Khoảng 8 giờ ngày 1 tháng 7, nhà tù thông báo cho gia đình ông rằng ông bị khó thở và đang được điều trị tại bệnh viện. Lính canh yêu cầu gia đình ông Vương trả chi phí điều trị. Gia đình ông nhanh chóng tới bệnh viện và thấy rằng máu ở khắp mũi và miệng của ông. Bác sỹ nói rằng ông có thể qua đời bất cứ lúc nào.

Ngàu 2 tháng 7, gia đình ông Vương nộp đơn bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế, nhưng đơn kiến nghị của họ bị lính canh từ chối. Lý do họ đưa ra là không có chẩn đoán chắc chắn đối với ông Vương và bệnh viện ung bướu không đủ thẩm quyền để ban hành một báo cáo chẩn đoán như thế. Lính canh nhà tù nói với gia đình ông Vương rằng ông phải hoàn thành thời gian thụ án sáu tháng còn lại ngay cả khi nếu ông chết trong nhà tù trước thời gian đó.

Bốn ngày sau, ông Vương nôn ra máu một lần nữa và không thể thở được. Bệnh viện ung bướu đã đưa ra thông báo về tình trạng nguy kịch của ông.

Ngày 8 tháng 7, gia đình ông tới nhà tù và yêu cầu trả tự do cho ông một lần nữa nhưng họ lại tiếp tục bị từ chối.

Bắt giữ và kết án

Trước khi bị bắt giữ, ông Vương ngoài 50 tuổi là giáo viên địa lý tại Trường trung học Số 1 huyện Lâm Điền. Vợ ông Vương, bà Lãnh Tú Hà 52 tuổi cũng là một giáo viên ở cùng trường.

Cảnh sát nghi ngờ hai vợ chồng ông Vương và ba học viên khác đã treo biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Công. Họ theo dõi năm học viên sáu tháng trước khi tiến hành bắt giữ vào chiều ngày 18 tháng 1 năm 2017.

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, ông Vương và bà Lãnh bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Lâm Điền. Sau đó, ông Vương bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Hô Lan và bá Lãnh bị kết án tù tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang, hiện chưa điều tra được rõ thời hạn tù của bà Lãnh. Hai vợ chồng họ mỗi người bị phạt 30.000 nhân dân tệ.

Bức hại trước đó

Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông Vương và bà Lãnh đã bị bắt giữ và giam giữ nhiều lần trong 21 năm qua.

Tháng 12 năm 1999, bà Lãnh bị bắt giữ và giam giữ 12 ngày vì trưng bày một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và viết thư gửi thủ tướng lúc bấy giờ là Chu Dung Cơ kêu gọi quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, cảnh sát và nhân viên nơi bà làm việc liên tục sách nhiễu bà.

Tháng 6 năm 2000, hai vợ chồng ông Vương bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì in sách Pháp Luân Công. Tại Trại tạm giam Lâm Điền, lính canh đã bắt bà Lãnh phải đi bộ dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều mỗi ngày trong khi phải mang còng tay và cùm chân nặng. Bà cảm thấy chóng mặt và bị phồng rộp ở mắt cá chân. Nếu bà dừng bước vì mệt mỏi, lính canh sẽ đánh đập và lăng mạ bà. Sau đó 3 tháng, các chức trách nhà tù đã tống tiền bà 3.000 nhân dân tệ rồi mới trả tự do cho bà.

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, bà Lãnh bị bắt giữ một lần nữa vì tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong khi ông Vương vẫn đang ở trong tù, mẹ của bà Lãnh phải chăm sóc con gái 7 tuổi của họ.

Bà lãnh bị giam giữ 14 tháng và bị tống tiền 1.000 nhân dân tệ rồi sau đó được trả tự do. Nhà chức trách tiếp tục giám sát bà sau khi bà được thả. Trường trung học nơi họ làm việc cũng ngừng cấp lương cho hai vợ chồng họ và giáng chức bà Lãnh trong thời gian họ bị giam giữ.

Sau hai tháng được trả tự do, hai vợ chồng ông Vương lại bị bắt giữ một lần nữa. Bà Lãnh bị kết án ba năm lao động cưỡng bức tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy Cáp Nhĩ Tân. Bà bị tra tấn và bị bắt phải làm việc không công.

Năm 2015, hai vợ chồng ông Vương đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Họ bị bắt giữ một lần nữa và bị tạm giam trong thời gian ngắn, nhà của họ cũng bị lục soát.

Bài liên quan:

Năm giáo viên bị bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công, một người rơi vào tình trạng nguy kịch khi đang bị cầm tù

49 học viên Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ trước dịp Tết Nguyên đán

Bốn giáo viên đối mặt với xét xử


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/409018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185959.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share