Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 29-7-2020] Hôm 24 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu pháp môn tu luyện truyền thống của họ tới người dân trên quảng trường Vadianplatz thuộc thành phố St.Gallen, Thụy Sỹ, đồng thời nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm qua.

f3aa9784a904920605bda4154d1d4bfd.jpg

55f2da5f8160e1852370e8d7635d4c50.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

a65584ea0b38b3f457ca13048bb84467.jpg

Một học viên đọc bài diễn văn về chiến dịch bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ nhắm vào các học viên vô tội

4c307e0544462fc69be037c0b820f178.jpg

Hai người đi xe đạp đọc một tờ rơi Pháp Luân Công

Một phụ nữ tên Elisabeth nói với một học viên rằng cô rất muốn ký vào bản kiến nghị. Hồi năm ngoái, cô đã đi du lịch ở Trung Quốc trong 3 tuần. Cô nói: “Những lúc ở một mình trong khách sạn, tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ở Trung Quốc, mọi nơi đều bị giám sát.”

Khi nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, cô Elisabeth đau lòng đến nỗi cô đã không thể cầm được nước mắt khi nói chuyện về điều này. Cô cho hay cô ước mong người dân Trung Quốc có thể có quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do hội họp. Cô đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng quả cảm của các học viên khi duy trì việc làm này trong suốt những năm qua.

Anh Stefan, làm việc tại một bệnh viện địa phương, đã ký vào bản kiến nghị và nói anh biết việc những người nằm trong danh sách chờ nội tạng thường phải chờ đợi trong một thời gian dài. Anh muốn tìm hiểu thêm về sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Anh ca ngợi những nỗ lực nhằm phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại của các học viên và nói anh hy vọng những hoạt động của họ có thể thu hút được sự quan tâm, chú ý của toàn thế giới.

Một phụ nữ tên Natascha đã ký bản kiến nghị và cho biết: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tàn ác của nạn thu hoạch nội tạng. Chữ ký của tôi vào bản kiến nghị chỉ giúp ích được chút ít thôi. Nhưng tôi hy vọng nạn thu hoạch nội tạng sẽ không bao giờ tái diễn nữa.”

Cô Claudia, quản lý một công ty ở địa phương, cho biết cộng đồng quốc tế cần gây áp lực cho Trung Quốc để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng này. Cô rất mong các chính trị gia sẽ nghe được những tiếng nói kêu gọi công lý này, và gây áp lực cho Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Một số người nói họ muốn giúp lan truyền thông điệp này và khích lệ thêm nhiều người nữa ký vào bản kiến nghị.

58b984cfdbac83cc1f44d99ac1629041.jpg

3d6abf9b3ab6b63c48c0e3c840cbc237.jpg

5252709504ab00a7af9f6b6cf22a4052.jpg

137f5e563b3a6e967b1c0dc7e42569d1.jpg

Người dân ở St. Gallen ký bản kiến nghị phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ

Một phụ nữ khác đã rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công. Cô cho biết cô đã từng có khoảng thời gian dài rất muốn học Pháp Luân Công, vậy nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô đã lấy thông tin của một điểm luyện công ở địa phương và nói cô dự định sẽ tới đó.

Marina, học viên mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công vài tháng trước, nói với một phóng viên rằng: “Thật tuyệt cho tôi và những học viên ở quanh tôi. Tôi cảm nhận được sự tự tại và thư thái khi luyện công. Mỗi khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đều có thêm những hiểu biết mới như thể mình chưa từng đọc trước đó vậy. Điều đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/29/409760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186265.html

Đăng ngày 11-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share