Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2010] Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, gia đình tôi không ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tranh cãi với vợ thường xuyên vì cô ấy không muốn tôi tiếp tục tập luyện và thường có nhận xét không tốt về tôi. Tôi đã học các bài giảng, tập công và phát chính niệm. Tôi không thể làm tốt việc giảng rõ sự thật về cuộc bức hại. Tôi dằn vặt bản thân vì biết rằng mình đang rời xa khỏi tiêu chuẩn của một học viên trong thời Chính Pháp.

Vào ngày 13 tháng 5 năm nay, tôi đã đăng một tác phẩm thư pháp trên trang Minh Huệ để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Tôi chợt nảy ra ý định rằng tôi nên tham gia một nhóm học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp (nhóm học Pháp). Tôi bắt đầu tham gia một nhóm học Pháp vào các ngày thứ hai trong tuần và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác.

Trước khi tôi tham gia nhóm học Pháp lần đầu tiên, tôi hơi rụt rè nói với vợ tôi về nơi tôi sẽ đến, nhưng cô ấy không mạnh mẽ phản đối tôi. Tôi can đảm rời khỏi nhà. Trường năng lượng ở nhóm học Pháp thật mạnh mẽ và mọi người đều đọc thành tiếng. Tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, điều mà luôn là một vấn đề đối với tôi. Trong khi lắng nghe các học viên khác đọc bằng tiếng Quan thoại và tôi chỉ có thể đọc bằng tiếng địa phương, tôi nghĩ trong tâm rằng tôi cũng muốn đọc bằng tiếng Quan thoại. Sư Phụ đã lắng nghe mong muốn của tôi và giúp đỡ tôi. Lần thứ hai tôi đến nhóm học Pháp, tôi đã có thể đọc bằng tiếng Quan thoại. Mặc dù tôi không thể nói lưu loát nhưng đó đã là một phép lạ- tôi chưa bao giờ nói được tiếng Quan thoại trước đó.

Môi trường đã thay đổi ở nhà. Tôi nói với vợ tôi với sự kiên định: “Anh sẽ đi đến nhóm học Pháp một tuần một lần. Anh sẽ không bỏ lỡ buổi học nào trừ khi có sự việc gì bất thường xảy ra”. Vợ tôi đã không nói gì.

Một lần, tôi quên đó là ngày học Pháp nhóm, thậm chí vợ tôi đã nhắc nhở tôi: “Hôm nay là ngày trong tuần mà anh trông chờ nhiều nhất”.

Mẹ vợ tôi đã 70 tuổi. Bà không thể đi lại dễ dàng và có tính khí xấu. Các con trai và con dâu của bà từ chối chăm sóc bà ở nhà họ và đưa bà đến một viện dưỡng lão.

Sau khi tôi tham gia nhóm học Pháp, vợ tôi dẫn mẹ cô ấy về sống với chúng tôi. Tôi đã chăm sóc bà rất tốt và an ủi bà và chúng tôi trở nên rất thân thiết. Tôi kể với bà về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ đã dạy chúng ta đối xử tốt với người khác như thế nào. Dần dần, bà phát triển những tình cảm tốt đẹp về Đại Pháp. Gần đây, bà bắt đầu tập công với tôi.

Thông qua mẹ vợ, tôi đã gặp một bà cụ 80 tuổi ở viện dưỡng lão. Bà là một giáo viên về hưu và con trai bà là hiệu trưởng của một trường đại học. Bà hay có tâm trạng nghi ngờ và luôn nghĩ có ai đó đang theo dõi bà. Tôi tặng bà một món đồ lưu niệm để nhắc bà về sự tốt đẹp của Đại Pháp vào bảo bà đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bà cảm ơn tôi và nói rằng bà muốn đọc các sách Đại Pháp. Gần đây con trai tôi cũng bắt đầu đọc sách Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng lý do mà trước đây gia đình tôi không đồng ý việc tu luyện của tôi chính là vì chấp trước của tôi. Môi trường của tôi ở nhà không thân thiện là vì tôi đã không thăng tiến một cách tinh tấn và không phát chính niệm. Ưu tiên hàng đầu khi là một học viên chính là thực sự đề cao tâm tính của chúng ta và thăng tiến một cách tinh tấn.

Một buổi chiều, bảy đồng nghiệp đã nghỉ hưu ghé thăm nhà tôi. Tôi nhận ra Sư Phụ đã an bài điều này. Tôi đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp được mọi người trên thế giới tập luyện như thế nào và những thủ phạm của ĐCSTQ, những người đã khởi xướng và tham gia cuộc đàn áp đã bị truy tố tại Tây Ban Nha và Argentina. Tôi mở một DVD Nghệ thuật Thần Vận cho họ xem. Trước khi họ đi khỏi, tôi đã đưa cho họ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp để họ mang về nhà. Một người trong các đồng nghiệp của tôi trước đây từ chối thoái Đảng đã giục tôi gửi cho ông ấy nhiều tài liệu hơn mỗi khi tôi nhận được chúng.

Những câu chuyện này xảy ra chỉ trong một tháng sau khi tôi tham gia nhóm học Pháp. Tôi không thể tin được rằng tôi đã thay đổi trong một tháng còn nhiều hơn trong 10 năm qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/25/227474.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/19/119353.html
Đăng ngày: 02-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share