Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2020] Ngày 22 tháng 5 năm 2020, một người đàn ông ở huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án hai năm và phạt 3.000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, ông Lưu Cát, 69 tuổi, bị công an bắt giữ khi đang treo một tấm biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Công an lục soát nhà ông hai lần nhưng không tìm thấy bất kỳ cuốn sách Pháp Luân Công nào.

Ông Lưu bị huyết áp cao sau hai tháng bị giam trong Trại tạm giam Huyện Vĩnh Cát. Ngày 10 tháng 3 năm 2020, vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán, công an đã thả ông theo diện “bảo lãnh chờ hậu thẩm” sau khi yêu cầu ông nộp 10.000 nhân dân tệ.

Một tháng sau khi trở về nhà, ông Lưu bị yêu cầu ra hầu tòa tại Tòa án Quận Thuyền Doanh vào ngày 10 tháng 4. Thẩm phán tuyên án ông vào ngày 22 tháng 5.

Ngày 2 tháng 7, công an đã bắt ông Lưu trở lại trại tạm giam sau khi kiểm tra y tế và xét nghiệm Covid 19. Không rõ khi nào ông sẽ bị chuyển tới nhà tù.

Tu luyện Pháp Luân Công

Khi tai nạn sập nhà xảy ra, cột sống của ông Lưu bị thương chấn thương nặng và ông bị đau cấp tính ở chân. Ông Lưu đã thử tập nhiều môn khí công, nhưng sức khỏe của ông không có chuyển biến.

Năm 1998, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Chỉ một thời gian ngắn sau khi học pháp môn này, chân ông đã không còn đau nữa. Bệnh dạ dày, bệnh thận và vai đông cứng của ông cũng đều khỏi. Sau khi chứng kiến những cải biến to lớn của ông, nhiều thành viên trong gia đình ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bị bức hại vì kiên định đức tin

Trước bản án gần đây nhất, ông Lưu đã từng bị bắt và giam giữ nhiều lần vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ngày 9 tháng 12 năm 2008, công an đột nhập vào nhà, bắt giữ ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, một chiếc ti vi, một đầu thu vệ tinh mà ông sử dụng để thu các chương trình truyền hình ở hải ngoại không bị kiểm duyệt. Con gái và con trai ông cũng bị bắt giữ.

Con gái ông Lưu đã được thả sau 15 ngày bị giam trong trại tạm giam Vĩnh Cát. Ông Lưu và con trai Lưu Phượng Ngọc được thả sau khi nộp phạt cho công an 20.000 nhân dân tệ. Công an hăm dọa sẽ đưa hai cha con họ tới trại lao động cưỡng bức nếu họ không nộp khoản tiền này.

Sau khi được thả, ông Lưu và con trai vẫn tiếp tục bị sách nhiễu và buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt. Vài tháng sau, vào một ngày cuối tháng 4 năm 2009, họ lại bị bắt vào khoảng 4 giờ sáng và bị đưa thẳng tới Trại Lao động Cưỡng bức Ẩm Mã Hà.

Sau khi trại lao động từ chối nhận họ, công an đã đưa họ quay lại trại tạm giam Huyện Vĩnh Cát vào buổi tối. Hai ngày sau họ bị đưa trở lại trại lao động, nhưng trại từ chối nhận ông Lưu bởi huyết áp của ông lên cao, nhưng con trai ông bị giam giữ phi pháp một năm ở đó. Sau nhiều lần gia đình liên tục yêu cầu, công an đã trả lại cho họ 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 29 tháng 5 năm 2012, ông Lưu và con trai bị bắt giữ một lần nữa và bị giam trong trại tạm giam Huyện Vĩnh Cát một lần nữa và nhà của họ cũng bị lục soát.

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, ông Lưu và con gái lại bị bắt giữ. Họ đã được thả sau khi trại tạm giam từ chối nhận họ vì ông Lưu bị huyết áp cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/13/408931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186180.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share