Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-07-2020] Ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại một góc phố tấp nập trên đường Königstraße ở trung tâm thành phố Stuttgart, nước Đức, một nhóm người mặc áo sơ mi và áo khoác màu vàng tươi sáng đang ngồi tĩnh toạ thiền định. Những học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) này đến từ Stuttgart và các khu vực lân cận, họ tham gia sự kiện Ngày Thông tin nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Người dân ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một phụ nữ đã đứng lại hồi lâu để đọc các bảng thông tin một cách chăm chú. Một học viên đã bước lại chỗ cô và tặng cô một tờ rơi có nhiều thông tin hơn về Pháp Luân Công. Người học viên giải thích rằng môn tu luyện hiện đang bị bức hại ở Trung Quốc, và các học viên còn bị cưỡng bức mổ lấy tạng để bán cho những người ghép tạng.

“Tôi có thể ký được chứ?” người phụ nữ hỏi về bản kiến nghị. Cô cũng muốn được học các bài công pháp và đã ghi lại thời gian và địa điểm của điểm luyện công gần ga tàu địa phương.

Một người mẹ và con gái bước tới bàn thông tin. Người mẹ nói rằng cô đã đi du lịch tới Trung Quốc nhiều lần nhưng cô lại không biết gì về Pháp Luân Công hay tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng cả.

Một học viên đã nói với cô rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị cưỡng ép kiểm tra sức khoẻ và lấy mẫu máu sau khi họ bị đưa vào các trại lao động và các trung tâm giam giữ. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu lớn để lưu giữ thông tin về nhóm máu và các loại mô của các học viên để có thể thu hoạch và bán nội tạng của họ theo yêu cầu.

“Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” người mẹ hỏi. Cô đã không ngần ngại ký bản kiến nghị.

ed7b4d76b6d9aa5ec8b2c997f10e1ad9.jpg

Mọi người xếp hàng chờ ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

2de774935925cd9fa547956732c12d18.jpg

3b7bd76655e259a2d05370c6469d5ebd.jpg

1c2794a93bfe163f7b858de964c8706f.jpg

Mọi người dừng lại để tìm hiểu thêm về sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp trên đường Königstraße ở trung tâm thành phố Stuttgart vào ngày 11 tháng 7 năm 2020

Một cậu bé khoảng chín tuổi muốn luyện bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã hướng dẫn cậu các động tác và cậu bé đã ngồi tĩnh lặng trong năm phút. Cậu nói với mẹ mình rằng cậu cảm thấy thư giãn và tay của cậu không còn bị run nữa. Mẹ của cậu rất vui mừng và quyết định sẽ đưa cậu tới để học toàn bộ các bài công pháp vào ngày hôm sau.

Khách Trung Quốc: Pháp Luân Công thật sự tốt!

Một vài người Trung Quốc đã tiến tới quầy thông tin. Một người đàn ông đến từ tỉnh Quảng Đông đã nói chuyện một lúc với một học viên và quyết định công khai thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên, một tổ chức thanh niên liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cảm ơn người học viên đã giúp ông thoái xuất khỏi tổ chức của Đảng và nói: “Pháp Luân Công thật sự tốt!”

Một người đàn ông Trung Quốc khác nói rằng ông biết về Pháp Luân Công qua mạng: “Trang web Minghui.org và cuốn Cửu Bình, tôi đều đã đọc hết”, ông nói.

Một người đàn ông Trung Quốc đã đến quầy thông tin và xin hai cuốn Tuần báo Minh Huệ cho mẹ và người bạn bác sỹ của ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/409084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/5/186202.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share