Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2020] Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Tòa án Quận Vụ Thành đã xét xử một cư dân thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang từ xa vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Luật sư của bà Thi Mông Xảo đã biện hộ vô tội cho thân chủ của mình và liên tục bị thẩm phán ngắt lời khi chỉ ra cuộc bức hại này vốn không hề có bất kỳ một cơ sở pháp lý nào.

Bà Thi tự bào chữa cho mình và chia sẻ những thụ ích của bà khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà hối thúc thẩm phán và công tố viên đừng làm theo chính sách bức hại của chính quyền cộng sản, bởi một ngày nào đó họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Thẩm phán đã ngăn không cho bà nói tiếp.

Thẩm phán cho kết thúc phiên tòa mà không tuyên phán quyết.

Bà Thi bị bắt vào ngày 12 tháng 2 năm 2020, sau khi công an phát hiện bà phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công thông qua camera giám sát. Hơn 20 công an đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và xe đạp điện của bà. Chồng bà, ông Hồ Thiết Quân, cũng bị bắt giam trong ngày hôm đó. Sau đó bà Thi bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Vĩnh Khang và đã bị Viện Kiểm sát Thành phố Vụ Thành truy tố.

Bài liên quan:

Thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang: Hai cư dân bị kết án, một người bị bắt giữ vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186121.html

Đăng ngày 08-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share