Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2020]

Câu chuyện của anh họ tôi

Vào mùa xuân năm 2019, gia đình anh họ tôi đến thăm chúng tôi. Anh ấy gần đây đã phải phẫu thuật cắt bỏ một khối u ung thư và khoe rằng anh đã hồi phục hoàn toàn sau khi được một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này điều trị.

Đó là một buổi hội ngộ vui vẻ. Tôi và người mẹ 83 tuổi của mình nhân đó đã nói về cuộc bức hại tàn bạo suốt 20 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Gia đình anh họ của tôi đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà họ đã tham gia.

Sáu tháng sau, anh họ gọi điện cho chúng tôi và nói: “Có lẽ anh sẽ chết sớm vì căn bệnh ung thư đã di căn”. Tôi và mẹ đã đến thăm anh ấy, và chúng tôi đã giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Khác với vẻ khỏe mạnh lần trước, lần này anh trông gầy gò và ốm yếu và đang nằm dài trên ghế sofa. Vợ anh cũng đang nghỉ ở nhà vì vừa bị ngã. Chị cảm thấy đầu óc choáng váng và không thể làm bữa trưa.

Tôi đã nấu cơm trưa cho họ và dành cả buổi chiều hôm đó để nói về Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Anh họ của tôi vẫn tin vào y học hiện đại, vì thế anh đã hỏi chúng tôi: “Một căn bệnh mà ngay cả một chuyên gia giỏi nhất cũng không thể điều trị được thì làm sao mà một phương pháp miễn phí lại có thể làm được?“

Dù là như thế, nhưng trước khi trở về khách sạn, chúng tôi vẫn để lại cho họ một cuốn sách Chuyển Pháp Luân và băng thu âm ghi lại những câu chuyện tu luyện từ trang web Minh Huệ. Vào sáng hôm sau trong khi luyện công, một niệm xuất hiện trong đầu tôi: “Anh ấy giờ đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Trước khi quay về nhà, tôi và mẹ quyết định đến thăm họ lần nữa. Lần nữa chúng tôi lại giật mình khi thấy anh. Anh mở cửa cho chúng tôi, và nay anh đã có thể nói chuyện và đi lại giống như anh trước đây. Vào lúc chúng tôi rời đi hôm trước, anh họ tôi bảo anh và vợ đã nghe các câu chuyện tu luyện mà tôi đã đưa cho họ. Sau đó, anh ấy nói anh cảm thấy tràn đầy năng lượng và chứng đau đầu của vợ anh cũng biến mất.

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 (ngày ĐCSTQ bắt đầu tiến hành cuộc bức hại), vợ của anh tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng rồi đã dừng lại vì sợ bị bắt. Lần này, cả hai anh chị đều muốn tu luyện và tôi đã dạy họ năm bài công pháp.

Ba ngày sau tôi đem đến cho họ các đĩa DVD hướng dẫn luyện công và nhạc luyện công và khuyên họ nên học Pháp, luyện công đều đặn và nói để được hưởng lợi ích từ Đại Pháp thì họ phải có sự tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp.

Hai tuần sau, tôi điện thoại cho anh họ. Anh ấy đang ở chỗ cháu trai. Cháu anh bị chẩn đoán bị bệnh lupus và anh ấy đang nói cho cháu về sự tuyệt vời của Đại Pháp.

Vợ anh ấy nói thêm: “Tôi thích luyện các bài công pháp (Pháp Luân Công)” Khi tôi hỏi vì sao thì cô nói: “Khi luyện công, tôi thấy nhiều vòng tròn đủ màu sắc bay khắp phòng và tôi biết đó là Pháp Luân.”

Một tuần sau, anh họ gọi điện cho tôi và nói: “Anh muốn cảm ơn Sư phụ!” Kể từ đó, anh ấy đã hoàn toàn bình phục, và có thể làm các công việc trong nhà và nấu ăn hàng ngày.

Câu chuyện của người đồng nghiệp cũ

Đã lâu tôi không gặp lại Băng (hóa danh). Gần đây tôi nghe tin cô ấy bị chẩn đoán ung thư tử cung phải phẫu thuật và đang nghỉ dưỡng ở nhà.

Tôi bèn đến thăm cô ấy. Cô ấy nói rằng cuộc phẫu thuật tử cung đã diễn ra tốt đẹp. Gia đình đã chi tất cả là bảy mươi ngàn nhân dân tệ chỉ cho một tuần trong bệnh viện. Điều khó chịu nhất là cô liên tục bị ra mồ hôi lạnh sau phẫu thuật.

Tôi nói với hai vợ chồng Băng về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp và các vấn đề sức khỏe của các học viên đã được chữa lành như thế nào sau khi bước vào tu luyện. Ba mươi phút sau, Băng đột nhiên để ý thấy chứng ra mồ hôi của cô đã ngừng. Tôi vui mừng bảo cô: “Sư phụ đã quản bạn rồi đó!”

Vì thế Băng khởi ý muốn tu luyện Pháp Luân Công ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi đem đến cho họ cuốn sách Chuyển Pháp Luân và chỉ họ cách luyện công.

Trong suốt một tháng sau đó, chúng tôi cùng nhau học Pháp hàng ngày và cùng luyện công mỗi tối.

Ba tháng sau, khi Băng đi xét nghiệm định kỳ, bác sĩ rất bối rối và nói: “Không thể nào, kết quả chẩn đoán của chúng tôi luôn chính xác. Thế thì vì sao mà cơ thể chị lại không còn một tế bào ung thư nào hết vậy?”

Băng nhỏ nhẹ nói với bác sĩ: “Đồng nghiệp tôi đã chỉ cho tôi cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hiện giờ tôi đang tu luyện.”

Vị bác sĩ không hề ngạc nhiên. Ông nói: “Vậy là chị đã tìm được liệu pháp tốt nhất rồi, chúc mừng chị! Thực ra ở đây có không ít đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang làm việc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/2/185722.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share