Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2020] Sau một năm bị giam cầm vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một kỹ sư nghỉ hưu 78 tuổi sống tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về sức khỏe như bệnh huyết áp cao, tim mạch, suy giảm về thị lực và thính giác.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật chịu trách nhiệm về đàn áp Pháp Luân Công, gần đây Viện Kiểm sát quận Hải Châu đã từ chối câu hỏi của luật sư ông Tằng về việc ông sẽ bị giam giữ trong bao lâu nữa.

9c3c144b8ed7aeb273330e23101b9371.jpg

Ông Tằng Gia Canh

Ông Tằng bị bắt ngày 10 tháng 7 năm 2019, sau khi cảnh sát cáo buộc ông dùng điện thoại như một điểm truy cập (hotspot) để gửi thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Tằng từng gặp một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe vào tháng 8 năm 2019, trong lúc bị giam tại Trại tạm giam thành phố Quảng Châu số 1. Xét nghiệm sức khoẻ vào trung tuần tháng 9 năm 2019 cho thấy ông bị tăng huyết áp nặng và chứng tim to. Tăng huyết áp cũng gây hại cho tim, thị lực và thính lực. Ông thường bị chóng mặt và cơ thể đôi khi bị co giật không kiểm soát.

Sau khi chuyển đến trại tạm giam quận Hải Châu vào cuối tháng 2 năm 2020, chính quyền trại đã không đo huyết áp hay chuyển ông tới bệnh viện để kiểm tra.

Luật sư và gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu cho ông được bảo lãnh. Tuy nhiên công tố viên Hứa Vi Quốc và Cổ Tồn Cẩm phụ trách vụ việc đã bỏ qua yêu cầu này và đồng thời tiến hành truy tố ông.

Công tố viên Từ cũng cho là trình độ giáo dục của ông Tằng chỉ ở bậc trung học, trong khi ông Tằng đã tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc và là một kỹ sư cấp cao trước khi nghỉ hưu.

Theo lịch thì Toà án quận Hải Châu mở phiên xử ông Tằng vào ngày 3 tháng 6 năm 2020, nhưng sau đó đã chuyển thành một buổi gặp mặt (trước khi phiên sơ thẩm bắt đầu). Ông Tằng tham gia cuộc họp bằng điện thoại ở trại tạm giam, nhưng ông không nghe được gì vì thính giác của ông bị thương tổn nặng.

Các bài viết liên quan

Một kỹ sư nghỉ hưu 78 tuổi vẫn bị giam vì đức tin vào Pháp Luân Công dù tính mạng nguy kịch

Một cụ ông 77 tuổi bị giam giữ dẫn đến chứng huyết áp cao làm suy giảm thị lực và thính giác

Trong hai ngày, tám cư dân ở Quảng Châu bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó sáu người đã ngoài 70, 80 tuổi

Một kỹ sư nghỉ hưu đã bị huyết áp cao trong khi bị giam giữ, gia đình kêu gọi trả tự do cho ông

Ông Tằng Gia Canh, bà Tằng Lệ Ba và bà Tiểu Muội bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409557.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/31/186119.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share