Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-7-2020] Hôm 26 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi xuyên qua khu phố Tàu của San Francisco để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 21 năm qua .

233d0a7692e3d6be4719733759e48fbe.jpg

Đoàn xe diễu hành xuất phát từ Trường Đại học Thành phố San Francisco

84a3b0c3f7cc61def4acbd685de1b56c.jpg

db17af8b4f6861819f8bc052a1a03937.jpg

db17af8b4f6861819f8bc052a1a03937.jpg

73014e2d70c376a41fc7239b8afb208a.jpg

8b9fcb19c106ee9eb101366887a15a7e.jpg

5fd281a33c99b276c7be2e9908a10239.jpg

Mỗi chiếc xe đều mang một thông điệp ở trên nóc xe như: “Trung Cộng đang hủy diệt nhân loại” và “Hãy tránh xa Trung Cộng”. Những chiếc xe chạy từ từ quanh Lãnh sự quán Trung Quốc

Đoàn xe xuất phát từ trường Đại học Thành phố San Francisco, đi qua tuyến đường nằm giữa quận Richmond và quận Sunset ở khu phố Tàu. Sau đó, đoàn xe diễu hành quanh Lãnh sự quán Trung Quốc. Mỗi chiếc xe mang tấm biển ở trên nóc xe với những thông điệp như: “Trung Cộng đang hủy diệt nhân loại” và “Hãy tránh xa Trung Cộng”.

Jenny Trịnh, người tổ chức sự kiện, cho hay cuộc diễu hành mang rất nhiều ý nghĩa vì trong suốt đại dịch virus corona, không được tụ tập đông người và không tổ chức được các cuộc diễu hành thông thường. Cuộc diễu hành xe hơi này là một cách thức để học viên có thể tiếp tục những nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Một số tài xế lái xe đi ngang qua đã hỏi các học viên đây là sự kiện gì. Các học viên đã giải thích và đề nghị họ truy cập website endccp.com để giúp chấm dứt ĐCSTQ.

Các học viên chia sẻ những câu chuyện của mình

Bà Lạp Mai một người tham gia cuộc diễu hành xe hơi, đã kể về việc bà bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc như thế nào. Từ năm 1999 đến 2008, bà đã bốn lần bị bắt giữ chỉ vì tu luyện.

“Dù chồng tôi là một quan chức cấp cao, nhưng tôi vẫn bị bắt giữ,” bà cho hay. “Các học viên khác còn bị bức hại nhiều hơn tôi. Nhiều người còn bị tra tấn đến chết.”

fef385db09bff60dcb7aaa8ba598eee3.jpg

Bà Lạp Mai từng bốn lần bị bắt giữ và tra tấn ở Trung Quốc vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 12 năm 2008, bà đã bị tống giam vào Trại Lao động II của tỉnh Sơn Đông. Các lính canh đã lột sạch y phục của bà và treo bà lên trong bảy ngày trong tiết trời đông lạnh giá. Bà bị thiếu ngủ và thức ăn. Bà không được sử dụng nhà vệ sinh. Bà còn bị đánh đập.

Bà Lạp Mai cho hay một học viên khác tên Trương đã bị đánh đập tàn nhẫn đến mức rụng răng và gãy tay. Trong vòng sáu tuần, cô Trương đã bị tra tấn đến chết.

Một học viên khác là bà Vương đã bị đánh đập đến tàn phế.

Bà Mai cho hay bà tham gia đoàn diễu hành xe hơi này để hối thúc ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và thả tất cả các học viên đang bị cầm tù. Bà muốn tất cả người Trung Quốc biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Bà cũng chỉ ra, trong lịch sử, ĐCSTQ đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc.

“Tôi hy vọng tất cả những ai đã gia nhập Đảng và các tổ chức liên đới của nó hãy mau thoái xuất khỏi Đảng. Bất kỳ ai còn có sự liên hệ với ĐCSTQ sẽ phải đối diện với công lý khi ác Đảng này sụp đổ. Chỉ những ai thoái xuất khỏi Đảng mới có thể có được một tương lai bình an.”

Phùng Chấn Đường, cũng là một thành viên của đoàn diễu hành xe hơi. Ông bị bắt vào năm 2007 và bị cầm tù bốn năm ở Trung Quốc. Ông đã bị đánh đập tàn khốc. Ông cho hay cuộc diễu hành xe hơi này được tổ chức để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông hy vọng ngày càng có thêm nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Công và chân tướng của cuộc bức hại, đồng thời thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/27/409676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/2/186156.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share