Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2010] Một vài đồng tu mới bị bắt bất hợp pháp gần đây. Nhóm học Pháp trong vùng chúng tôi quyết định phát chính niệm thẳng vào những nhân viên cảnh sát thi hành lệnh bắt giữ. Chúng tôi tập trung vào họ với hy vọng rằng họ sẽ phải nhận quả báo cho hành động ác của họ. Chúng tôi làm việc này được một lúc mà không có kết quả gì thể hiện ra.

Khi học Pháp, tôi nhận ra rằng trạng thái tinh thần của tôi không ngay chính. Tôi đang phát chính niệm với một cảm giác oán hận và mong muốn trả thù. Với những cảm xúc người thường này, tôi đã hạ thấp xuống tầng thứ của người thường, trong khi đồng thời làm mạnh những nhân tố xấu của sự can nhiễu. Kết quả là việc phát chính niệm của chúng tôi không hiệu quả. Sư Phụ giảng:

“Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]“)

Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng mục đích của chúng ta không phải là giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng không phải là chấm dứt cuộc bức hại, mà là để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Sư Phụ giảng:

“[Hãy] suy nghĩ trầm tĩnh, tâm mở rộng hơn; chúng ta thật sự coi tất cả mọi người đều thành chúng sinh cần được cứu độ mà đi cứu độ; hãy thử coi xem họ có chuyển biến không?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]“)

Trong “Giảng Pháp tại Mahattan [2006]“, Sư Phụ cũng đã chỉ ra rằng:

“Hết thảy những gì chư vị [làm] đều là [vì] tu luyện của chư vị, bởi vì tu luyện này chính là chủng [loại] hình thức tu luyện như thế; hình [thức] vô hình. Hết thảy những gì chư vị gặp trong xã hội đều là việc nội trong phạm vi tu luyện của chư vị, để xem chư vị đối đãi thế nào.”

Nhận thức của tôi là chúng ta cần trải rộng tâm của mình ra tới mức “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Một học viên có lần kể với tôi rằng khi một đội trưởng của đội lính canh, là người theo dõi các học viên bị bức hại, đổ bệnh và phải nhập viện, một số học viên nói rằng cuối cùng anh ta cũng phải chịu quả báo cho việc làm ác của anh ta. Tuy nhiên, một học viên lớn tuổi mà đã bị tra tấn tàn bạo bởi người lính canh này trầm tĩnh nói: “Tôi sẽ đi cứu anh ta.” Sau đó học viên này tới một cửa hiệu bán hoa để mua hoa tặng người lính canh. Chủ cửa hiệu rất tò mò tại sao một ông lão mà lại muốn mua hoa cho một người khác. Và rồi học viên này giải thích về việc ông ấy đã hưởng lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công như thế nào, Đại Pháp đã dạy ông làm một người tốt ra sao. Ông ấy cũng nói với chủ cửa hiệu bán hoa về việc ông ấy đã bị bức hại bởi ĐCSTQ như thế nào, và rằng người lính canh đã tra tấn ông đã bị lừa dối bởi ĐCSTQ và bây giờ đang phải nằm viện. Ông nói thêm rằng ông muốn cứu người lính canh này để tương lai của anh ta không bị hủy hoại bởi ĐCSTQ. Chủ cửa hiệu rất cảm động sau khi nghe điều này và muốn đưa hoa miễn phí cho ông. Nhưng người học viên lớn tuổi nhất quyết trả tiền hoa, và vì thế người chủ cửa hiệu chỉ lấy giá gốc của những bông hoa.

Người lính canh rất kinh ngạc khi trông thấy người học viên. Nhưng khi anh ta trông thấy những cử chỉ từ bi của người học viên già và những bông hoa ông mang đến, anh ta cảm thấy tội lỗi và mời người học viên vào phòng. Dưới chính niệm mạnh mẽ của học viên này, các y bác sĩ và những chúng sinh khác ở đó, im lặng lắng nghe ông nói cho họ sự thật về Pháp Luân Công. Một vài người rưng rưng nước mắt, và người lính canh bảo rằng từ nay trở đi anh ta sẽ dừng việc tra tấn các học viên và cố gắng hết sức để bảo vệ họ.

Sư Phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới là bao dung toàn bộ thế gian; mỗi cá nhân có một phạm vi. Chư vị gặp gì, tiếp xúc gì, thảy đều là nhân tố trong phạm vi của chư vị. Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương.” (“Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]“)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/19/228517.html

Share