Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2020] Một giáo viên múa 29 tuổi đã bị giam gần một năm qua sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin về đức tin của cô– Pháp Luân Công. Cách đây sáu tháng, cô bị truy tố và hiện đang sắp bị đưa ra xét xử

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Trạch Tử Huệ, quê ở huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại Bắc Kinh và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2019. Bởi cô gửi tin nhắn có nội dung về Pháp Luân Công cho một người bạn qua WeChat (một nền tảng truyền thông xã hội), cô đã bị triệu tập đến đồn công an địa phương vào đầu tháng 8 năm 2019 và bị cảnh cáo không được tiếp tục làm vậy.

Ngày 23 tháng 8 năm 2019, cô Trạch lại bị bắt sau khi bị tố cáo phân phát usb có chứa thông tin về Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà cô và tịch thu các sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, một máy in, một iPad, và một máy tính xách tay.

Bởi không thể liên lạc với cô trong suốt vài ngày, ông bà cô lo lắng đến đổ bệnh. Mẹ cô đã từ Liêu Ninh đến Bắc Kinh để tìm cô vào ngày 11 tháng 9. Sau khi nhờ một thợ khóa mở cửa căn hộ của cô Trạch, bà đã vô cùng bàng hoàng khi nhà của con gái mình là một mớ hỗn độn, tiền giấy vương vãi khắp giường. Ban đầu bà cho rằng chắc hẳn con gái đã có việc gấp phải đi. Sau đó, qua người bạn cùng phòng của cô Trạch, bà mới biết công an đã vào căn hộ này trước khi cô Trạch mất tích.

Theo thời khuyên của người bạn cùng phòng con gái, mẹ cô Trạch đã đi trình báo với công an việc con gái bà bị mất tích. Người công an này bảo bà hãy đến đồn công an. Họ hỏi bà vài câu hỏi và ép bà ký tên vào biên bản thẩm vấn. Chỉ lúc này họ mới nói cho bà việc cô Trạch đang bị giam trong Trại tạm giam Quận Triều Dương.

Sau đó, luật sư của cô Trạch đã gặp mặt cô. Vị luật sư cho hay cô bị bắt đeo cả còng tay và xích chân, trong khi những người bị giam khác chỉ bị còng tay.

Vụ bắt giữ cô Trạch đã được phê chuẩn vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Công tố viên đã trả lại hồ sơ cho công an vì thiếu chứng cứ vào ngày 4 tháng 11. Công an đã chụp hình cả mặt trước và mặt sau của 80 tấm thiệp có nội dung liên quan tới Pháp Luân Công của cô, và tính mỗi một mặt là một vật chứng hòng tăng thêm bằng chứng buộc tội cô. Họ còn tính nhật ký cá nhân của cô là một tài liệu Pháp Luân Công.

Công an lại trình hồ sơ của cô một lần nữa vào tháng 12. Công tố viên đã truy tố cô vào ngày 11 tháng 2 năm 2020 và chuyển hồ sơ vụ án của cô cho Tòa án Quận Triều Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186104.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share