Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Gần đây Minh Huệ Net xác nhận rằng một phụ nữ 73 tuổi đã bị liệt vào danh sách là một kẻ khủng bố bị truy nã và đã bị bắt trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017 vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm 2004, bà Đặng Thuý Lan ở Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương đã chuyển về lại quê nhà ở thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam sau một chuỗi bi kịch ập đến gia đình bà. Vợ chồng em trai bà đang sống cùng bố mẹ bà đã phá huỷ ngôi nhà của họ và bị chính quyền phạt vì sinh con thứ hai. Kết quả là em dâu bà bị rối loạn tinh thần và bị một tên côn đồ giết chết khi đang đi ra ngoài trong trại thái mê sảng. Mẹ bà đã qua đời vì mắc một căn bệnh và người cha đau buồn của bà cũng ngã bệnh và bị liệt giường.

Bà Đặng nấu ăn cho cha và vệ sinh cho ông. Bà thường xuyên giúp ông trở mình để ngăn thân thể ông không sinh ra vết lở loét. Bà kể những câu chuyện để làm ông vui. Bà chăm sóc ông rất tốt đến tận khi ông qua đời. Nhiều người thân nói: “Trung Quốc hiện nay chỉ có các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là có thể làm điều này.”

Vì người em trai goá vợ làm việc bên ngoài thị trấn nên bà cũng nhận trách nhiệm chăm sóc cho con trai và con gái của em trai mình. Cả hai đứa bé bắt đầu gọi bà là “Mẹ” sau khi sống cùng bà một thời gian.

Trong thời gian rảnh, bà Đặng đứng ngoài nhà đối diện khu phố và nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và chia sẻ với họ về việc môn tập đã chữa lành bệnh thận của bà và giúp bà sống khoẻ mạnh. Trong khi hầu hết mọi người đều vui vẻ nói chuyện với bà thì một số người đã tố giác bà với công an.

Năm 2011, cảnh sát đột nhiên xông vào nhà bà và cố bắt bà. Bà đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà.

Trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 năm 2017, chính quyền ở Duy Ngô Nhĩ đã gia tăng bức hại Pháp Luân Công và tuyên bố rằng đó là cần thiết cho “việc duy trì ổn định”.

Người của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã gọi cho con gái của bà Đặng và đề nghị mẹ cô quay về Tân Cương ngay lập tức để ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Đặng đã từ chối hợp tác và đã bị cảnh sát Duy Ngô Nhĩ đưa vào danh sách phần tử khủng bố.

Sau đó cảnh sát Duy Ngô Nhĩ đã đi khoảng 2.000 dặm đến Hạng Thành và cố bắt bà Đặng và cùng em gái là Đặng Lý, người cũng đang bị cảnh sát tìm kiếm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Khoảng hai tuần sau, cảnh sát của Duy Ngô Nhĩ và Hạng Thành đã đợi bên ngoài nhà của bà Đặng Thuý Lan và người thân của bà, giám sát hoạt động hàng ngày của gia đình bà và điện thoại của họ. Một số học viên Pháp Luân Công địa phương cũng bị sách nhiễu và đe doạ vì bị nghi ngờ có liên lạc với chị em bà Đặng.

Sau khi phát hiện chị em bà từng ở nhà của một người thân tại quê, cảnh sát đã huy động hơn 10 xe công an bao vây ngôi làng và lục soát từng nhà. Cận Hải, trưởng Đội An ninh Nội địa Hạng Thành, hăm doạ: “Dù có đào cả thước đất lên cũng phải tìm cho ra bà ấy!”

Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu, bà Đặng đã chuyển đến tỉnh Sơn Đông để sống cùng con trai, rồi sau đó bị công an phát hiện và bắt giữ vài ngày sau. Không lâu sau bà bị đưa trở lại Duy Ngô Nhĩ. Không rõ là đã xảy ra việc gì với bà sau đó.

Trước khổ nạn gần đây nhất, bà Đặng đã từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào cuối năm 2000 sau khi bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186053.html

Đăng ngày 06-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share