Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2020] Sau khi chịu đựng sáu năm rưỡi tù đày và tra tấn, một cựu bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 8 tháng 4 năm 2020 vì truyền rộng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-6-14-mh-lilizhuang.jpg

Bác sỹ Lý Lực Tráng

Bác sỹ Lý Lực Tráng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang trở thành mục tiêu trong một vụ bắt giữ tập thể 11 học viên của công an Đại Khánh, một thành phố cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 50km vào ngày 7 và ngày 8 tháng 4. Hai học viên đã được trả tự do vì tuổi cao, chín học viên còn lại bao gồm có bác sỹ Lý bị chuyển tới Đại Khánh. Hiện tại, ông đang ở trại tạm giam Triệu Châu ở Đại Khánh.

Một bác sỹ xuất sắc bị cầm tù và tra tấn

Bác sỹ Lý 47 tuổi tốt nghiệp Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân năm 1995 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng năm đó. Bởi kỹ năng chuyên môn xuất sắc của mình, ông nhanh chóng trở thành một bác sỹ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Cơ sở Số 1 của Trường Y khoa Cáp Nhĩ Tân. Ông nổi tiếng vì luôn luôn đi xa để giúp đỡ những bệnh nhân của mình. Một bệnh nhân của ông không có tiền nhưng rất cần được phẫu thuật. Bác sỹ Lý đã trả tiền cho việc xét nghiệm máu tiền phẫu thuật và phẫu thuật với tổng số tiền khoảng 1.000 nhân dân tệ trong khi lương của ông tại thời điểm đó là 300 nhân dân tệ.

Sau khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bác sỹ Lý nhiều lần bị bắt giữ và nhà bị lục soát vì kiên định đức tin của mình. Ông từng hai lần thụ án lao động cưỡng bức và một lần thụ án tù với tổng thời gian là sáu năm rưỡi.

Tháng 5 năm 2001, bác sỹ Lý bị bắt giữ và bị cấm ngủ một tuần tại trại tạm giam. Lính canh ra lệnh cho các tù nhân đập đầu ông vào tường và tát vào mặt ông. Mặt ông bị sưng nghiệm trọng khiến ông khó có thể mở được mắt. Sau khi bị cưỡng bức ngồi trên ghế thẩm vấn nhiều ngày, chân của ông cũng bị sưng nghiêm trọng.

Sau đó, cảnh sát kết án ông hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng Bức Trường Lâm Tử. Trong trại lao động, ông bị cùm tay, sốc điện bằng dùi cui, đánh đập, trói trên ghế sắt và giam giữ trong phòng biệt giam hai tháng.

Trước khi kết thúc thời hạn lao động, bác sỹ Lý bị Tòa án khu Thái Bình kết án bốn năm tù giam vào ngày 28 tháng 9 năm 2002.

Ở trong tù, ông bị các tù nhân đánh không ngừng nghỉ. Họ sử dụng một ống nhựa PVC 2,5cm để quật vào đầu và cơ thể của ông. Khi nhiệt độ ngoài trời là -20°C, họ lột quần áo của ông, đẩy ông vào một xô nước lạnh và đổ nước lạnh lên đầu của ông hoặc dúi đầu ông xuống nước. Đồng thời, họ còn kéo dương vật và bóp tinh hoàn của ông, khiến ông bị đau tinh hoàn đến 10 năm sau đó. Họ còn nhét một miếng giẻ bẩn vào miệng của ông.

Chỉ khi ông gần như bất tỉnh, các tù nhân mới kéo ông ra khỏi xô nước. Sau đó họ vác ông lên, để trần truồng và đi xung quanh sảnh, tiếp đó lại ngâm ông xuống nước lạnh một lần nữa. Thậm chí một tù nhân còn nhét một ống cao su 2,5cm có nước đang chảy và một bàn chải đánh răng vào hậu môn của ông.

Khi bác sỹ Lý tố cáo sự tra tấn với lính canh, một trong số họ trả lời: “Chúng tôi không thể bảo vệ anh mọi lúc” và “Các tù nhân sẽ không nghe lời chúng tôi.”

Sự tra tấn khiến một xương sườn của ông bị gãy, lưng của ông bị thương và mắt phải của ông bị bầm tím. Tóc của ông chuyển sang màu xám.

Sau khi được trả tự do, bác sỹ Lý suy sụp khi biết rằng bệnh viện đã sa thải ông. Không thể tìm được việc làm ở bệnh viện khác, ông phải đi bán quần áo trên đường phố.

Ngày 1 tháng 3 năm 2008, ông bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án một năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Từ vào ngày 24 tháng 3. Ông bị sốc điện bằng dùi cui điện và buộc phải làm việc nặng nhọc cho tới 9 giờ tối mà không được nghỉ ngơi.

Lính canh từng giam ông trong một phòng tối mà không có cửa sổ. Sau đó, họ trói ông với tư thế khó chịu trên một chiếc ghế trong tám ngày liên tiếp. Lính canh thay phiên nhau tra tấn ông. Vào buổi tối, ngay khi ông nhắm mắt, họ liền đánh đập ông. Họ tát vào miệng ông, chùm đầu ông bằng túi nhựa và khiến ông ngạt thở bằng khói thuốc lá.

Hoàn cảnh gia đình

Trong những năm bác sỹ Lý bị giam cầm, cha mẹ của ông bị áp lực vô cùng lớn. Họ đã tới trại lao động và nhà tù để thăm ông hàng tháng. Lo lắng cho con bị tra tấn, cha của ông bị trầm cảm và mẹ của ông bị sụt khoảng 20kg chỉ trong vài tháng. Bà thường phải uống thuốc ngủ để có thể ngủ. Mái tóc bà nhanh chóng chuyển sang màu xám và bà bị cao huyết áp. Bà nhiều lần bị ngất.

Thậm chí sau khi bác sỹ Lý được trả tự do, cái bóng đen của cuộc bức hại vẫn treo trên đầu của gia đình. Hiện tại, ông bị bắt giữ một lần nữa.

Bài liên quan:

Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Học viên Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bắt giữ vì truyền rộng thông tin về đức tin của họ

Bác sỹ kiện Giang Trạch Dân vì đã hủy hoại sự nghiệp và giam cầm ông trong nhiều năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185974.html

Đăng ngày 04-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share