Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-12-2019] Dưới đây là hai câu chuyện đã thay đổi cuộc đời của dì và chú tôi, cả hai người đều đã khỏi bệnh nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Dì tôi khỏi bệnh ung thư

Dì tôi sống ở nước ngoài nhưng thường quay về Trung Quốc để điều trị y tế. Dì bị bệnh ung thư gan hơn 10 năm nay và đã trải qua vài lần phẫu thuật để bỏ đi các tế bào ung thư di căn.

Dì quay lại Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái để làm kiểm tra. Thật không may, các kết quả xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đã di căn quá rộng để có thể điều trị được bằng phẫu thuật. Dì đã rất đau đớn và trở nên bi quan về bệnh tình của mình.

Tôi đã nói chuyện với dì về Pháp Luân Đại Pháp. Dì đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi chỉ cho dì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” mỗi ngày. Dần dần, cơn đau thuyên giảm và giấc ngủ của dì đã được cải thiện.

Tôi tiếp tục động viên dì trong thời gian khó khăn này. Dì nói với tôi rằng một số nhóm tôn giáo đã tiếp cận dì và muốn dì gia nhập tổ chức của họ. Thông tin mà họ đưa ra khiến dì bị bối rối và dì gặp khó khăn trong việc nhớ những câu tôi đã dạy dì.

Tôi đến thăm dì và phát chính niệm để loại bỏ các yếu tố gây can nhiễu tại nhà dì. Sau 15 phút, dì cảm thấy thân thể phát nhiệt và đầu óc trở nên thanh tỉnh trở lại.

Ngoài việc tĩnh tâm tụng niệm, dì cũng bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Khi dì lại ra nước ngoài một tháng sau đó, tôi khuyến khích dì tiếp tục kiên trì niệm 9 chữ của Đại Pháp.

Dì gọi cho tôi vào tháng ba để thông báo tin vui. Vào tháng một và tháng hai, dì đi làm xét nghiệm toàn diện, bao gồm: siêu âm, chụp CT, MRI và PET-CT. Tất cả các kết quả đều cho thấy các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất! Dì nói rằng dì đã được ban phước và chắc chắn sẽ tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Sau lần hồi phục kỳ diệu này, dì tôi đã thay đổi từ không tin vào Đại Pháp tới chủ động chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu của bản thân với bạn bè hải ngoại. Dì còn khuyến khích họ niệm 9 chữ của Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu của dì với mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sự hồi phục của chú tôi sau đột quỵ

Chú tôi, 80 tuổi, bị đột quỵ một năm trước đây. Sau đó, ông phải vật lộn với nhiều biến chứng, bao gồm đau mãn tính ở chân trái, hen suyễn nghiêm trọng và xuất huyết tiêu hóa. Trong quá trình kiểm tra theo dõi, bác sĩ đã phát hiện khối u gan và chẩn đoán là ung thư.

Sau một tuần ở bệnh viện, tình trạng của chú tôi không khá lên. Ông muốn dừng điều trị và về nhà. Thật đáng buồn, cả gia đình đều biết chú không còn sống được bao lâu.

Tôi đến gặp ông ở bệnh viên vào đêm trước khi ông xuất viện. Tôi kể cho chú tôi nghe về câu chuyện của dì tôi và cách mà bà đã khỏi bệnh ung thư như thế nào. Ông trở nên hy vọng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Hai ngày sau đó, cơn đau nghiêm trọng ở chân của ông đã biến mất và căn bệnh hen suyễn cũng thuyên giảm. Ông ngừng uống thuốc hàng ngày và chỉ uống khi cần thiết. Ông không còn thở ống ôxy nữa.

Bây giờ, chú tôi niệm 9 chữ của Đại Pháp mỗi ngày và sức khoẻ của ông tiếp tục được cải thiện. Câu chuyện hồi phục sức khoẻ kỳ diệu của ông đã lan truyền trong bạn bè và họ hàng, mang đến niềm hy vọng và cảm hứng cho rất nhiều người.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/19/诵念“法轮大法好”-表姑癌细胞消失-397154.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183987.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share