Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 23-07-2020] Tối ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công từ Quebec đã tập trung tại Lâu đài d’Armes ở khu vực Montreal cổ để thắp nến tưởng niệm những học viên đã thiệt mạng do cuộc bức hại kéo dài 21 năm. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại nhắm vào những người kiên định với đức tin của họ. Những ngọn nến khẽ lay động trong làn gió nhẹ của buổi tối khiến khung cảnh tưởng niệm thật trang nghiêm.

f056e28dad6544a919cf195684cf98d4.jpg

a44de49d0fec0c2a16fb6553628d83b0.jpg

1079b029852dacac61aae5f9a60d52ea.jpg

Các học viên tại Quebec tổ chức thắp nến tại Cung điện d’Armes, Old Montreal để tưởng nhớ các học viên đã bị thiệt mạng do cuộc bức hại, hôm 20 tháng 7 năm 2020

Cô Ngô đến từ thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, kể rằng cuộc bức hại kéo dài 21 năm rất tàn ác. Khi cô còn ở Trung Quốc, nhiều học viên mà cô biết đã bị bức hại một cách dã man. Một số người bị cảnh sát đánh đập và giết hại khiến gia đình họ tan nát. Theo trang web Minh Huệ, 20 học viên trong khu vực của cô Ngô đã bị bức hại đến chết. Cô tới sự kiện thắp nến này để lên tiếng thay cho các học viên ở Trung Quốc. “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết được sự thật về cuộc bức hại này và nhiều người hơn sẽ đứng lên để ủng hộ công lý”, cô nói.

Cô chỉ ra rằng: “Trong 21 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã trả một cái giá khổng lồ để chấm dứt cuộc bức hại. Sự kiên định của họ đối với đức tin, sự thật và các giá trị phổ quát cũng có ích cho những người khác. Thế giới phương Tây đang bắt đầu thức tỉnh và đã xuất hiện phong trào loại bỏ chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu. Điều này có liên quan rất nhiều đến những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc giảng rõ sự thật cho thế giới. Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, 100 triệu học viên đã bị ảnh hưởng, và nhiều nước phương Tây đã nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này vì lo ngại ảnh hưởng lợi ích kinh tế. Một số còn đứng về phía ĐCSTQ. Nhiều quốc gia đã phải chịu thiệt hại do đại dịch lần này và họ bắt đầu suy nghĩ về những gì đã xảy ra và thức tỉnh trước sự thật”.

Cô Ngô nhận xét: “Vào thời cổ đại khi xảy ra thiên tai, các hoàng đế đều biết suy ngẫm về lỗi lầm của mình. Với nhiều tai hoạ xảy ra trên thế giới như hiện nay, đặc biệt là ở Trung Quốc, đại dịch, lũ lụt và động đất đều là những cảnh báo đối với con người. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm chấm dứt”.

0848d29592bad8fee4ac4a944682d5bd.jpg

Luật sư Ferra ở Montreal nói cô hy vọng sự can đảm của các học viên sẽ truyền động lực cho người dân Trung Quốc.

Cô Ferra, một luật sư trẻ ở địa phương, đã dừng lại để nghe các bài phát biểu. Cô rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người Trung Quốc phơi bày tình trạng ở Trung Quốc. Cô bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên. Cô cho hay cô từng sống ở Thượng Hải sáu tháng và cảm thấy băn khoăn khi nhận thấy người Trung Quốc không có tự do ngôn luận và thậm chí còn tự kiểm duyệt bản thân. “Người Trung Quốc đã bị tẩy não. Họ không thể nói ra tư tưởng của mình”, cô nói.

Cô rất vui khi biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đem lại sự an hòa, cũng như cải thiện tâm trí và thể chất cho con người. Cô nói là một luật sư, cô rất cần điều đó. Cô cũng bị sốc khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống và mức độ của cuộc bức hại.

Cô chỉ ra rằng điều quan trọng là mọi người phải lên tiếng phản đối ĐCSTQ. Bằng cách kể lại câu chuyện của mình, họ đang giúp mọi người hiểu ra sự thật. Cô nhận xét lễ mít-tinh này rất hiệu quả, không chỉ là những thông tin trên giấy, mà là mọi người kể lại những gì đã thật sự diễn ra. Khi nhìn người khác ôm di ảnh những người bạn đã khuất, mọi người có thể cảm nhận được nỗi đau của những người bị bức hại. Sự im lặng ôn hòa này còn có sức mạnh hơn cả lời nói.

Cô hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, nhưng cô cho rằng người dân Trung Quốc cần có sự can đảm giống như các học viên Pháp Luân Công. Cô hy vọng những hoạt động này sẽ truyền động lực cho người dân Trung Quốc và tiếp thêm can đảm cho họ. Nó sẽ khích lệ những ai đang giữ yên lặng sẽ làm theo lương tâm của mình và lên tiếng. Cô nhận thấy người dân ở Trung Quốc đã bị tước quyền được suy nghĩ và biểu đạt bản thân, và cô hy vọng họ sẽ biết đến cuộc mít-tinh ở Montreal hôm nay.

Cô Ferra đã nán lại cho tới cuối cuộc mít-tinh và hỏi: “Khi nào sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra? Tôi mong được gặp lại tất cả các bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/反迫害21周年-加拿大蒙特利尔烛光夜悼(图)-409469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186088.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share