Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 16-07-2020] Vào lúc 9 – 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 tôi vô tình “nhìn thấy” hình dáng của Sư phụ. Vì không rõ tình huống cụ thể, cũng biết rằng những gì tôi “nhìn thấy” không nhất định là sự thật, nên tôi không định gửi bản thảo cho Minh Huệ. Nhưng hôm qua, sau khi đọc bài viết giao lưu của đồng tu “Tu luyện nhất định phải dĩ Pháp vi Sư”, tôi cảm thấy vẫn nên viết ra.

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 7, chưa đến mười giờ đồng hồ, tôi vô tình “thấy” hình dáng của Sư phụ. Lúc đó, Sư phụ trông mệt mỏi phi thường, sắc mặt xám, quầng thâm mắt rất đậm, khác với dáng vẻ thường ngày của Sư phụ. Tôi xém chút nữa đã không nhận ra Sư phụ. Lúc đó, tâm tôi cảm thấy rất chấn động, thậm chí có chút sợ hãi. Tôi đã khóc, không biết chuyện gì đã xảy ra, trong tâm có chút thấp thỏm lo âu mà không hiểu tại sao.

Khoảng ba giờ sau, đồng tu gửi tin nhắn cho tôi, tôi nhìn thấy Minh Huệ Net công bố bài kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh”. Đọc lại bài kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh” Sư phụ giảng:

“Bề mặt con người là vô cùng phức tạp, tình huống các không gian khác nhau là vô cùng nhiều, vì để chư vị có thể vượt qua được chỗ khó này, tôi không thể không lại giảng ra Thiên cơ này, nhưng mà chư vị có biết hậu quả chăng? Những học viên tham dự rất sâu vào ấy, cựu thế lực có thể buông tha chư vị hay không?”

Đọc đến đây, tôi liền nghĩ lúc “nhìn thấy” Sư phụ vào buổi sáng có phải vì vấn đề này không? Có phải vì Sư phụ đang đảm đương một việc nào đó? Sư phụ rất trân quý chúng ta, rất trân quý những đệ tử vượt qua “ngày 20 tháng 7”, vì sự viên mãn của chúng ta, Sư phụ đã giảng ra thiên cơ này! Rốt cuộc Sư phụ đã chịu đựng những gì, có thể chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào biết được.

Sư phụ từ bi, và Đại Pháp là vạn năng. Chúng ta có thể hồi đáp lại Sư phụ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là giảm thiểu các chấp trước và nhân tâm, cứu nhiều người hơn và làm tốt ba việc. Tôi thành tâm hy vọng rằng, mọi người đừng để Sư phụ phải gánh thêm bất cứ điều gì cho chúng ta nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/16/409055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/21/185961.html

Đăng ngày 24-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share