Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2020] Hai cư dân thành phố Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông sẽ bị đưa ra xét xử theo dự kiến vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 2 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ nà Hoàng Ái Hoa và bà Trần Mỹ Hoa vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Chiều ngày 17 tháng 2, khi người nhà của hai nữ học viên đi tới đồn công an địa phương để hỏi về vụ bắt giữ, họ thấy hai bà đang bị đưa vào xe ô tô để chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Phổ Ninh. Sau gần bốn tháng bị giam ở đó, hai học viên lại bị chuyển tới trại tạm giam Yết Đông vào khoảng ngày 8 tháng 6.

Có báo cáo rằng tất cả các vụ án liên quan tới học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phổ Ninh, một thành phố cấp huyện dưới sự quản lý của thành phố Yết Dương, hiện đang do Tòa án Yết Đông ở thành phố Yết Dương xử lý.

Trước kia bà Hoàng là một người cá tính mạnh mẽ và thường xung đột với mẹ chồng. Sau khi học Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã ngừng phàn nàn chồng vì đã không bênh vực bà trong những lần bà tranh cãi với mẹ chồng. Bà chăm sóc mẹ chồng chu đáo, đặc biệt là trong bảy năm bà cụ phải ngồi xe lăn trước khi qua đời.

Bà Trần xuất thân trong một gia đình nông dân. Bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 sau khi chứng kiến sự cải thiện sức khỏe ở mẹ bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/6/408629.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/9/185819.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share