Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2020] Một cựu nhân viên nhà máy xi măng 56 tuổi hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, cảnh sát ở quận Phiên Ngu, thuộc Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, đã điều bốn xe cảnh sát tới bắt giữ bà Lưu Kim Hoán. Bà đã bị giam trong Trại tạm giam Quận Phiên Ngu kể từ đó. Viện Kiểm sát Quận Phiên Ngu đã phê chuẩn bắt giữ bà vào ngày 16 tháng 6.

Bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Chỉ trong vòng ba tháng, bệnh đau đầu, chóng mặt, và thấp khớp của bà đều biến mất. Ba năm sau, sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công, cuộc sống của bà Lưu và gia đình bị đảo lộn.

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, cảnh sát sách nhiễu bà Lưu và gây áp lực để bà phải công khai tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trên sóng truyền hình. Vì bà từ chối, nên gần như hàng ngày cảnh sát đều sách nhiễu bà, sau đó bắt đầu theo dõi bà cũng như điện thoại di động của bà. Trong những năm đó, toàn thể gia đình bà luôn sống trong sợ hãi.

Vào giữa tháng 12 năm 1999, bà Lưu bị bắt khi đi ra khỏi nhà. Bà bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Sa Loan. Cảnh sát lệnh cho bà cung cấp thông tin liên lạc của các học viên khác, nhưng bà từ chối hợp tác.

Bà Lưu bị lĩnh án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tra Đầu vào tháng 12 năm 2000, và bị nhà máy xi măng sa thải.

Tháng 3 năm 2003, người của Phòng 610 (một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công) và nhân viên của ủy ban khu phố đã đột nhập vào nhà bà Lưu. Lúc đó bà không có ở nhà, nên họ đã đập phá đồ đạc và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà. Phòng 610 cũng phái cảnh sát mặc thường phục trực ở bên ngoài nhà để giám sát tình hình.

Ngay khi bà Lưu vừa trở về nhà, bà liền bị bắt giữ. Cảnh sát đã đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Quảng Châu và giam bà ở đó chín tháng.

Sau khi bà được trả tự do, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà hoặc qua điện thoại.

Tháng 1 năm 2006, cảnh sát lại sách nhiễu bà khi bà về quê để lo tang lễ cho cha mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/27/408259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185785.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share