Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-06-2020] Đồn Công an Đại Nam Môn ở thành phố An Khánh đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Dưới đây là một vài trường hợp xảy ra gần đây.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sốc điện vào thái dương và xịt nước tiêu nóng vào mặt

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, nhiều người của đồn công an đã kéo đến nhà bà Từ An Vân. Họ lục soát nhà bà và cố bắt giữ bà.

Khi bà Từ kháng cự, bà bị một công an sốc điện vào thái dương và một người khác xịt nước tiêu nóng vào mặt. Trong khi công an đưa bà đi, chồng bà đã chạy theo họ đến lối ra của toà nhà. Nhìn thấy tình trạng của bà, ông vô cùng lo lắng và đã đến đồn công an để hỗ trợ bà.

Bà Từ bị mất trí nhớ tức thì do bị sốc điện. Bà cũng cảm thấy chóng mặt và huyết áp rất cao. Công an sợ tình trạng của bà xấu đi và đã thả bà vào nửa đêm.

Bị ép phải mang còng giám sát điện tử

Ngày 2 tháng 5 năm 2020, một nhóm người thuộc Đồn Công an Đại Nam Môn đã bắt giữ bà Thư Ngọc Lan, 58 tuổi, vì bà nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chị gái là bà Thư Ngọc Liên ở thành phố Hợp Phì đang thăm bà tại thời điểm đó cũng bị bắt đến đồn công an.

Ngày hôm sau công an đã đưa hai bà đến Trại tạm giam Thành phố An Khánh. Nhưng trại tạm giam đã từ chối nhận họ vì cả hai đều bị huyết áp cao.

Cùng ngày hôm đó, công an đã thả họ nhưng cưỡng chế họ mang cùm giám sát điện tử suốt ngày. Bà Thư Ngọc Liên phải mang theo chúng khi trở về nhà ở Hợp Phì.

Công an tuyên bố rằng hệ thống giám sát này có giá hơn 10.000 nhân dân tệ và hai chị em phải đền tiền nếu thiết bị giám sát có bất kỳ hư hại nào. Công an bắt họ phải mang các thiết bị giám sát trong suốt một tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/22/408034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/30/185701.html

Đăng ngày 19-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share