Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2020] Tôi là một bà nội trợ 71 tuổi. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới sau khi tu luyện vào năm 1997.

Cuộc đời thống khổ trước khi tu luyện Đại Pháp

Tôi là một phụ nữ bướng bỉnh và chịu nhiều đau khổ dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thuở nhỏ, nhà tôi gia cảnh bần hàn và tôi chưa từng được đi học. Bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản, tôi đã làm nhiều việc xấu trong thời Cách mạng Văn hóa cho nên đã tạo rất nhiều nghiệp.

Vì tạo nghiệp, tôi đã mắc nhiều bệnh ở tuổi 28: viêm gan, suy nhược thần kinh, thoát vị đĩa đệm, loét dạ dày,… Mỗi ngày tôi uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Cân nặng của tôi giảm từ 60 kg xuống còn 45 kg. Trông tôi rất hốc hác.

Mặc dù uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tật của tôi không thuyên giảm, mà tôi còn mắc nhiều bệnh hơn, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư gan và viêm khớp. Sau một lần kiểm tra y tế, bác sỹ nói với gia đình rằng tôi không còn sống được bao lâu. Khi ấy, thân thể tôi vàng vọt, mặt mũi vàng khè, trông thật đáng sợ. Mọi người trong gia đình tôi rất lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ. Chúng tôi không biết sau này sẽ sống ra sao.

Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình thuộc ĐCSTQ đã buộc chồng tôi phải thắt ống dẫn tinh. Ca phẫu thuật không thành công đã khiến anh ấy bị liệt.

Lúc đó con gái lớn của tôi được 8 tuổi, con trai 7 tuổi và con gái út còn là một đứa bé. Chúng tôi đã mất tất cả lực lượng lao động trong gia đình. Vì vậy, bố chồng tôi không còn cách nào khác là phải làm việc để nuôi sống gia đình dù ông đã gần 80 tuổi. Vào thời điểm đó người nhà tôi thường than khóc, già trẻ lớn bé cùng khóc. Tôi mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới

Khi tôi đang bên bờ vực của cái chết, một người hàng xóm tốt bụng đã nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Bị tẩy não bởi chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ, tôi không tin vào điều đó. Người hàng xóm gọi cho tôi và nói rằng cô ấy sẽ đến nhà để dạy tôi. Tôi ngại ngùng từ chối lời đề nghị chân thành của cô ấy nên đã đồng ý.

Khi cô ấy đến, tôi vẫn đang nằm trên giường. Cô ấy đề nghị tôi đứng dậy và cố gắng luyện công trong khi dựa vào giường. Ngay sau khi tôi bắt đầu luyện công, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Người hàng xóm rất vui và khích lệ tôi, nói rằng tôi hẳn phải có căn cơ tốt. Cô ấy đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi mở cuốn sách và thấy bức hình của Sư phụ Lý (nhà sáng lập) trên trang nhất. Nhìn Ngài thật từ bi. Từng chữ trong cuốn sách đều lấp lánh ánh vàng kim. Mặc dù không thể đọc được các Hán tự, tôi thực sự thích xem sách và cứ xem suốt ngày. Vào ngày thứ ba sau khi nhận được cuốn sách quý, tôi cảm thấy cái bụng to của mình (do cổ trướng) trở nên nhỏ đi và có cảm giác thèm ăn.

Khi thấy sự thay đổi trong tôi, gia đình tôi rất vui và muốn tôi tu luyện Đại Pháp. Họ cũng giúp tôi học chữ để tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân. Chỉ sau ba tháng, tất cả những căn bệnh đang hành hạ tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, chẳng bao lâu sau tôi có thể đọc được cuốn sách quý.

Sư phụ Lý đã không lấy của tôi một xu và ban cho tôi một cuộc đời mới. Chồng tôi cũng bình phục sau khi bị liệt.

Sư phụ bảo hộ tôi hữu kinh vô hiểm

Sư phụ không chỉ tịnh hóa cơ thể cho tôi mà còn bảo hộ tôi thoát khỏi nguy nan. Năm 2001, khi tôi đang đi bộ bên cạnh một cửa hàng bách hóa thì một chiếc ô tô chạy tốc độ cao đã đâm vào tôi. Tôi đã cố gắng tránh nhưng không thể. Tôi bị đâm rất mạnh đến nỗi cơ thể tôi bay lên và rơi xuống đất cách đó hơn 9 mét.

Tôi đã bất tỉnh. Sau đó, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào huyệt ngọc chẩm và mệnh môn ở phía sau đầu và thắt lưng của tôi. Rồi tôi tỉnh lại. Tôi thấy rằng mình không bị thương, và da của tôi thậm chí không có một vết bầm. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng: nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã mất mạng rồi.

Người đứng ngoài đã không cho phép người lái xe rời đi, chờ xem phản ứng của tôi. Tôi nói to với họ: “Tất cả các vị có thể rời đi. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ bảo hộ. Tôi ổn rồi.” Khi nghe điều này, tất cả đều rời đi bao gồm cả người lái xe. Tối hôm đó khi đi tắm, tôi thấy rằng da trên khắp cơ thể của mình đã chuyển sang màu đen, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi hóa giải khổ nạn này. Tâm tôi tràn ngập lòng cảm ân.

Một buổi sáng tuyết rơi khi tôi đang trên đường đi giảng chân tướng, tôi thấy một thanh niên đi xe máy đâm vào một chiếc xe ba bánh của một người đàn ông lớn tuổi đang chở vợ. Người đàn ông đó ngã sấp xuống đường và không thể cử động. Vợ ông ấy đang cãi nhau với người thanh niêm. Hai cảnh sát giao thông đứng gần đó.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải bất ngờ lao vào tôi và hất tôi ra xa 3 mét. Mọi người nhìn chằm chằm vào tôi. Vì có nhiều cảnh sát ở đó, người lái xe đã hoảng sợ và muốn đưa tôi đi viện. Tôi nói với anh ấy, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ bảo hộ. Tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Một trong những cảnh sát nói: “Hãy xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào! Họ đã không làm phiền chúng ta.” Tôi nhìn người đàn ông lớn tuổi đang run rẩy trên mặt đất, và tôi nói với người thanh niên: “Xin đừng cãi nhau nữa. Chỉ cần đưa người đàn ông đến bệnh viện; nếu không, cả hai bên đều phải chịu tổn thất đấy.”

Hai cảnh sát đã rất xúc động. Sau đó, nhân cơ hội này tôi đã giảng chân tướng cho họ và dạy họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói với họ rằng chín chữ này có thể bảo hộ họ khỏi nguy hiểm. Họ nói rằng họ sẽ nhớ, vui vẻ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi người cảm tạ Đại Pháp

Tôi đã gặp một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp và giảng chân tướng cho ông ta. Ông ấy nói với tôi rằng ông là Viện Trưởng một Viện Kiểm sát trước khi nghỉ hưu. Tôi nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp, tại sao ĐCSTQ lại bức hại người tu luyện và tại sao Trời diệt Trung Cộng. Tôi cũng giải thích rằng tất cả những hoán đổi triều đại trong lịch sử đều là Thiên ý, chủ nghĩa vô Thần và thuyết tiến hóa mà ĐCSTQ tuyên truyền đều là oai lý tà thuyết. Ông ấy cẩn thận lắng nghe và đặt câu hỏi hết lần này tới lần khác. Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ và nói rằng sẽ nhớ chín từ mà tôi đã dạy. Khi chia tay, tôi đưa cho ông một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và một lá bùa hộ mệnh.

Vài tháng sau, tôi gặp lại ông. Ông vui vẻ chào tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự thần kỳ! Sau khi bà giúp tôi thoái ĐCSTQ, tôi trở về nhà và thường nhẩm 9 chữ bà đã dạy. Chẳng mấy chốc, vấn đề giấc ngủ kéo dài suốt 30 năm qua của tôi đã biến mất! Bây giờ tôi ăn ngon và ngủ tốt. Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tuyệt!” Nói xong, ông hỏi tôi với vẻ rất nghiêm túc: “Khi nào Sư phụ của bà sẽ quay lại? Tôi muốn biếu ông ấy tiền.” Tôi nói, ngay cả tôi cũng chưa từng được gặp Sư phụ của mình. Sư phụ của chúng tôi không bao giờ lấy của chúng tôi một xu. Cuối cùng, ông ấy nhờ tôi chuyển lời cám ơn của mình tới Sư phụ.

Đại dịch đã hối thúc tôi thức tỉnh nhiều người

Vi-rút Corona đã bùng phát ở Vũ Hán, tỷ lệ lây nhiễm và số ca tử vong tăng lên mỗi ngày. Vì ĐCSTQ đã che giấu sự thật, nó sớm biến thành đại dịch và mang lại thảm họa cho toàn thế giới. Tôi cảm thấy rất lo lắng và nhận ra mình nên gắng hết sức để cứu nhiều người hơn. Một ngày, tôi gặp ba người trên phố và giảng chân tướng cho họ.

Người đầu tiên trở nên tức giận khi tôi đề cập đến Vi-rút Corona và giận dữ nguyền rủa nước Mỹ vì đã “mang Vi-rút tới Trung Quốc.” Tôi hỏi anh ta rằng liệu có thực sự là lính Mỹ đã mang Vi-rút sang Trung Quốc không, tại sao Vi-rút Corona lại bùng phát ở Vũ Hán sau ba tháng? Chúng ta đều biết thời gian ủ bệnh của Vi-rút Corona từ 14-24 ngày. Tôi tiếp tục nói với anh ấy rằng ĐCSTQ đã lừa dối về Pháp Luân Đại Pháp với vụ dàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và cách ĐCSTQ kích động lòng thù hận đối với Nhật Bản, Mỹ và nhiều quốc gia khác để hướng sự chú ý của người dân Trung Quốc khỏi sự lạm dụng của ĐCSTQ. Cuối cùng, anh ta bình tĩnh lại và nói: “Bà nói đúng. Vi-rút không phải đến từ Mỹ. Nó là từ Vũ Hán.” Tôi khích lệ anh ấy: “Thật tốt khi anh đã hiểu chân tướng. Từ bây giờ, cần phải tự mình suy xét về sự việc; đừng để bản thân bị ĐCSTQ lừa dối.”

Người thứ hai là một người bán khoai lang dạo. Tôi đã giảng chân tướng cho anh; anh nói mình đã thoái Đảng. Anh ấy hỏi người đàn ông bên cạnh xem anh ta có thoái hay không. Người đàn ông đó cũng đồng ý.

Người thứ ba là một phụ nữ trẻ thời trang. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, nhưng cô ấy nói to với tôi rằng: “Bà thật phiền hà quá.“ Tôi không bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô ấy. Tôi nói với cô ấy một cách hòa ái: “Quý cô xinh đẹp ơi, tôi đang giảng chân tướng cho cô vì muốn cô được bình an. Cô biết rằng Vi-rút Corona đang lây lan như vậy đấy.”

Ngay lập tức cô ta trợn mắt và nói to: “TV đã phát đi rằng Vi-rút đến từ Mỹ!” Tôi nói: “Tất cả những phát sóng của ĐCSTQ là dối trá. Chỉ vài ngày trước, họ thông báo có ba người trong thành phố của chúng ta đã chết vì Vi-rút Corona và hơn 10 người bị nhiễm bệnh và phải nhập viện. Nhưng bây giờ, họ báo cáo không ai bị nhiễm bệnh trong thành phố của chúng ta. Chúng ta không nên nghe lời ĐCSTQ, nó luôn luôn nói dối.”

Người phụ nữ nói: “Chúng ta là người Trung Quốc, làm sao chúng ta lại không nghe theo ĐCSTQ?” Tôi nói, Thiên thượng không quan tâm tới bạn đến từ nước nào. Tất cả những người chống lại thiên lý sẽ bị hủy diệt.”

Người phụ nữ hỏi: “Ai mà dám phản đối Thiên lý cơ chứ? Tôi trả lời: “ĐCSTQ dám. Nó dám bức hại Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện dựa theo nguyên lý vũ trụ. Nó dám bắt giam và tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp, là những người tốt. Nó thậm chí còn dám thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và bán chúng để kiếm lời! Nó đã phạm phải tội không thể dung thứ, và trời đang diệt nó. Để tôi nói cho cô biết, vi-rut là nhắm vào ĐCSTQ. Bất cứ ai nằm trong ĐCSTQ không chịu thoái xuất cũng sẽ chết theo!

Vẻ mặt giận dữ của cô ấy biến mất. Cô ấy đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi tặng cô ấy một lá bùa hộ mệnh. Cô ấy cầm lấy và không ngừng cảm ơn. Tôi nói với cô ấy: “Xin đừng ơn cảm ơn tôi. Nếu cô muốn nói lời cảm ơn, cô có thể cảm ơn Sư Phụ của chúng tôi. Xin đừng nói rằng vi-rut đến từ Mỹ nữa.” Cô ấy nói: “Cháu sẽ không nói nữa.” Tôi cảm thấy rất vui khi cô ấy hiểu chân tướng và có thể được cứu.

Tôi là một học viên Đại Pháp, một người tu luyện đang đi trên con đường thành Thần. Tôi thật là một người có đại phúc phận khi tìm được Đại Pháp vạn cổ khó gặp. Tôi và tất cả gia đình vô cùng cảm ân Sư phụ! Tôi hy vọng nhiều người trên thế giới có thể hiểu được chân tướng, tránh xa sự lừa dối của ĐCSTQ và có một tương lai tươi sáng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/5/404784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185480.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share