Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-04-2020] Tôi là một học viên lâu năm, đắc Pháp vào năm 1995. Tôi đã vượt qua nhiều khảo nghiệm trên con đường tu luyện, nhưng tôi biết rằng tất cả đều nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Trong thời gian dịch bệnh virus Vũ Hán hoành hành, tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và tôi cảm thấy rất biết ơn vì những gì mình đã nhận được.

Bảo trì chính niệm

Tôi là thợ cắt tóc. Chúng tôi phải đóng cửa do dịch bệnh, nhưng đã quay lại làm việc vào ngày 5 tháng 3 năm 2020.

Những ngày đầu đi làm, chúng tôi rất bận rộn vì khách quá đông. Vào một buổi sáng, tôi cảm thấy chóng mặt và đau bụng. Tôi cũng cảm thấy mệt và chỉ muốn về nhà. Tuy nhiên tôi không muốn để chủ cửa hàng phải một mình làm mọi việc.

Tôi nghĩ đến Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con!” Sau đó tôi cũng phát chính niệm để loại bỏ mọi loại vật chất bất hảo can nhiễu đến cơ thể tôi. Không lâu sau tôi cảm thấy khá hơn và quay lại làm việc.

Sư phụ đã giúp tôi khi Ngài thấy tôi có chính niệm và thấy tôi đang nghĩ cho chủ của mình. Tôi nhận ra rằng những gì mà tôi cảm thấy chỉ là giả tướng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nếu muốn có thể có được biểu hiện của năng lực lớn ngần nào, thì cần chính niệm mạnh ngần nấy, thì mới khởi được tác dụng lớn như thế; chính niệm của chư vị cũng phải thuần tới mức độ ngần nào, chư vị mới có thể có được tác dụng lớn ngần nấy”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi đã trải nghiệm những gì Sư phụ giảng. Nếu tôi thừa nhận cảm giác bị bệnh, tôi sẽ mắc bệnh. Tôi nhận ra việc giữ chính niệm quan trọng đến như thế nào.

Thay đổi quan niệm

Trước đây, mỗi khi đến ngày 7 tháng 7 tôi đều gặp phải những điều không vui, vì vậy tôi đã hình thành quan niệm về ngày này và lo lắng khi ngày đó đến gần.

Hai khách hàng đến hiệu làm tóc của chúng tôi vào ngày 7 tháng 7 năm 2019. Một trong số họ mặc chiếc áo vét có in dòng chữ “Bạn sẽ ổn thôi”. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khai ngộ cho tôi rằng tôi sẽ ổn thôi và tôi có sự bảo hộ của Ngài, vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái.

Sau một ngày liên tục đứng làm tóc, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và về nhà với đôi chân sưng phồng. Nhưng ngày hôm đó, tôi cảm thấy ổn và đôi chân tôi hoàn toàn bình thường.

Tôi cũng có đột phá khi luyện bài công pháp thứ năm. Một ngày nọ, sau khi học Pháp, tôi đọc về Phật Thích Ca Mâu Ni khai công khai ngộ sau 49 ngày đả tọa dưới cội bồ đề. Tôi nhận ra rằng ông đã khai ngộ nhờ vào việc chịu khổ kéo dài. Sư phụ chỉ yêu cầu chúng ta ngồi đả tọa trong vòng 1 tiếng đồng hồ, vậy mà tôi đã không thể chịu đau. Tôi minh bạch rằng mình không nên trốn tránh khó khăn. Sau đó, tôi đã dễ dàng đả tọa trong vòng 1 tiếng.

Chỉ cần chúng ta chân tu, chỉ cần có thể đồng hóa với Pháp, Đại Pháp sẽ triển hiện uy lực trên thân thể chúng ta.

Cứu người tại nơi làm việc

Tôi đã có lần bị bức hại do giảng chân tướng cho người dân ở nơi công cộng. Vì vậy, tôi có chút lo lắng về việc giảng chân tướng cho khách hàng của mình. Sau khi bài giảng mới của Sư phụ được đăng (Lý tính) tôi đã cảm nhận được sự cấp thiết của việc cứu người.

Tôi biết rằng mình cần phải tăng cường chính niệm và cứu độ chúng sinh. Với niệm đầu này, tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên tôi. Trong khi nói chuyện với khách hàng, tôi bắt đầu nói với họ chân tướng về Đại Pháp và khuyên họ thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng nói với họ rằng họ sẽ được bình an nếu nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Họ rất đón nhận và cảm ơn tôi.

Trong khi làm tóc cho khách hàng, tôi không bao giờ làm vội, và luôn chân thành phục vụ họ một cách tốt nhất. Ngoài việc giảng chân tướng cho họ, tôi cũng nói về vấn đề sức khỏe, về dịch bệnh và tầm quan trọng của việc có đức tin vào Thần Phật.

Tôi đã thường nghĩ đến chuyện tìm một công việc mới, một việc mà tôi không phải đứng cả ngày. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài để tôi làm công việc này để tôi có thể cứu độ chúng sinh.

Làm việc ở đây tôi không phải ra ngoài và tìm người để nói chuyện. Tất cả các khách hàng đều tìm đến tôi để nghe chân tướng. Đây quả là một sự an bài tuyệt vời! Tôi sẽ trân quý cơ hội hiếm hoi này và không bỏ lỡ một ai. Chúng ta hãy tu luyện tinh tấn và cứu thêm thật nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/正念正信-修自己-多救人-403910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/5/185382.html

Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share