Bài viết của Minh Viễn, đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 04-07-2020] Tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ liên quan đến việc phủ định cựu thế lực. Tôi xin tóm tắt chủ yếu có hai điểm cần làm tốt như sau: Một là học Pháp nhiều, nhận thức thanh tỉnh dựa trên Pháp lý; hai là trong quá trình thực tu, dùng Đại Pháp để đo lường những vấn đề gặp phải cũng như những vấn đề chưa giải quyết được trong thời gian dài, nhận thức rõ an bài tà ác của cựu thế lực để từ đó phủ định chúng từ gốc rễ, bước đi cho chính con đường tu luyện, làm tốt ba việc.

Trong đoạn thời gian trước, khi học đến đoạn giảng Pháp sau thì tôi mới thật sự minh bạch ra một số điều dựa trên Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn luôn giảng rằng sự tham dự của cựu thế lực là một loại bức hại, là một loại can nhiễu. Nếu trong lịch sử, được chư Thần độ đều là phó nguyên thần của con người chứ không phải bản thân chủ nguyên thần của con người, thế thì mọi người hãy thử nghĩ, chủng loại phương thức độ nhân ấy còn có thể hữu dụng đối với tu luyện của đệ tử Đại Pháp hôm nay không? Các đệ tử Đại Pháp, kể cả chủ thể của con người thế gian đều ở bề mặt, vậy những gì chúng làm có đúng không? Có thể được không? Hoàn toàn không thích đáng, vì thế mới nói chúng là đang can nhiễu. Hôm nay tôi bảo mọi người loại phương thức tu luyện này, loại hình thức tu luyện này, là lấy phương thức phù hợp tối đa với xã hội người thường mà tu luyện, là lợi dụng tối đa phương thức của người thường mà chứng thực Đại Pháp, (vỗ tay) đó là chưa từng có trong lịch sử. Đối với chư Thần kia mà nói, thì đối với dạng phương thức tu luyện này như thế nào là họ không biết chút gì, [họ] hễ mà làm ra gì đó thì hoàn toàn là không đúng được, do đó chúng tuyệt đối là một loại can nhiễu đối với tu luyện của đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Phủ định an bài của cựu thế lực từ căn bản mà nói thì an bài của chúng đều là độ phó nguyên thần của con người. Chúng không muốn để cho sinh mệnh chủ thể là chủ nguyên thần của con người tu thành. Trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta trong phần “Ai luyện công thì đắc công” về hầu hết các phương pháp tu luyện trong lịch sử đều là độ phó nguyên thần của con người, chủ nguyên thần về căn bản không tu luyện, phó nguyên thần sẽ tu luyện ở không gian khác.

Đại Pháp khai truyền và an bài của Sư phụ trong lịch sử là để cho chủ nguyên thần của con người trở thành chủ thể của tu luyện, từ khai thiên tịch địa chưa từng có việc này xảy ra. Hơn nữa, chỉ có người được tân vũ trụ thừa nhận mới có thể bước trên con đường tu thành Thần trở về trời.

Cựu thế lực đều có làm an bài hệ thống đối với mỗi đệ tử Đại Pháp. Điều này hoàn toàn không thích đáng đối với tu luyện chủ nguyên thần của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Nó thật sự là can nhiễu cực lớn cho nên chúng ta không thể thừa nhận chúng từ gốc rễ.

Do vậy, tôi cũng nhớ đến vì sao Sư phụ nhiều lần cảnh tỉnh đệ tử tu luyện nhất định phải lý trí thanh tỉnh, không được thần hồn điên đảo; bởi vì chúng ta tu luyện chủ nguyên thần của con người. Nếu chủ nguyên thần không thanh tỉnh thì cựu thế lực sẽ dễ dàng gây ra can nhiễu.

Đệ tử Đại Pháp đang tu luyện và chứng thực Pháp trong xã hội người thường. Sư phụ giảng:

“Vô luận chư vị là ở ngành nghề nào, vô luận chư vị là văn hoá, thương nghiệp, nghệ thuật, chính trị, hay học sinh, thì chư vị đều có thể tại hoàn cảnh ấy mà tu luyện. Mọi người nghĩ xem, bản thân hoàn cảnh đó, phải chăng xã hội nhân loại chính là một trường tu luyện được cung cấp cho đệ tử Đại Pháp? Nó có thể cung cấp cho chư vị hoàn cảnh và nhân tố mà biểu hiện ra các loại tâm chấp trước của chư vị, nó có thể cung cấp cho chư vị bất kỳ cơ hội đề cao nào. Bởi vì sự kiện này là rộng lớn, cả xã hội nhân loại đều thành ‘ngôi chùa’ của nó rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Chúng ta đang tu luyện trong ngôi chùa lớn là xã hội nhân loại, đối diện với một vấn đề đột nhiên xuất hiện, nếu chúng ta không chú ý thì dễ lẫn lộn bản thân mình vào trong người thường. Lúc chúng ta học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, giao lưu chia sẻ với đồng tu, mỗi người đều có thể nhớ rằng bản thân mình là người tu luyện. Trong cuộc sống thường ngày và trong hoàn cảnh công tác, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những người không tu luyện như người nhà, đồng nghiệp, bạn bè v.v. đều sẽ khiến cho chúng ta buông lơi tu luyện của bản thân, thậm chí hành vi cũng bị thường nhân hóa, từ đó quên mất bản thân mình là người tu luyện. Trong đó cũng có nhân tố tu luyện cá nhân không tin tấn, nhưng chúng ta cần phải minh bạch rằng chủ nguyên thần của chúng ta, bản thân chân chính của chúng ta đang tu luyện. Nếu thần trí không thanh tỉnh thì thử hỏi ai đang tu luyện đây?

Tôi đã từng bị ma sắc can nhiễu vào ban đêm trong đoạn thời gian trước đây. Sau khi tỉnh lại, trong tâm cảm thấy vô cùng chán nản, tự trách bản thân cớ sao trong mơ mình không nhớ rằng bản thân là một người tu luyện để cho ma sắc can nhiễu nghiêm trọng như vậy. Ban ngày đi làm, tôi cũng không khởi tinh thần lên được. Trong tâm tôi cũng biết rõ nếu mình minh bạch thật sự thì đã không làm những việc ngu xuẩn như vậy trong mơ. Tôi bèn nghĩ vì sao mình không vượt qua quan này?

Thời gian lâu dần, tôi cảm thấy nó không đúng, tôi tự hỏi phải chăng nó là can nhiễu của cựu thế lực? Thế là tôi quyết định kiên trì thức dậy vào khoảng 2, 3 giờ sáng để phát chính niệm thanh lý ma sắc. Quả nhiên hiệu quả mang lại thật tốt. Có một lần phát chính niệm xong, tôi vừa mới nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ, trong mộng nhìn thấy bản thân đang ngồi đả tọa và tiếp tục phát chính niệm, tôi nói: “Lão yêu bà, ta tiêu diệt ngươi!”

Tôi nhìn thấy một thứ giống như con rắn chạy ra, tôi biết là nó đã bám theo tôi từ rất lâu. Sau khi thanh trừ nó, cả người tôi đã có tinh thần trở lại như xưa, không bị đau đầu nữa, mấy ngày không ngủ vẫn thấy tỉnh táo, về sau phát chính niệm đầu não càng trở nên thanh tỉnh hơn.

Có lẽ vì để đắc Pháp hôm nay, nói không chừng trong lịch sử chúng ta đã từng tu luyện trong hang động trên núi, vào thời đó chúng ta phải song bàn đả tọa trong sơn động lạnh lẽo. Hôm nay, chúng ta song bàn đả tọa trên giường hay trên thảm, đối diện với toàn bộ xã hội nhân loại đã trở thành trường sở tu luyện của chúng ta, cho nên đừng để bất cứ nhân tâm nào dẫn động, tu tốt bản thân mình, cứu độ thế nhân, có thể vứt bỏ bất cứ chấp trước nào xuất hiện, không cần biết cuối cùng con đường này còn dài bao nhiêu, chúng ta cần phải bước đi thật tốt, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/4/408542.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share