Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 29-06-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa đã tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2020 trực tuyến vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Mười học viên đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân. Những người tham dự thuộc mọi lứa tuổi và nhóm sắc tộc khác nhau, cũng như tham gia những hạng mục giảng chân tướng khác nhau, nhưng tất cả họ đều được thụ ích rất nhiều thông qua việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

9a6586ba3ea289baaf8fe43b073526dd.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2020

Học viên trẻ lấy lại can đảm để giảng chân tướng trực diện

Cô Rachel bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ của mình ở Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Mặc cho cuộc bức hại diễn ra, cô đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho bạn bè cùng lớp, nhưng sau khi cô sang Canada học đại học, cô không còn được bố mẹ dẫn dắt như trước nữa và lại giống như người thường, bắt đầu theo đuổi lợi ích cá nhân. Cô cũng không còn can đảm để nói cho bạn bè ở trường đại học của mình chân tướng về Đại Pháp nữa, sợ rằng mình sẽ bị bạn bè cười chê.

Cô Rachel đã một vài lần thấy các học viên phát tặng những cuốn tài liệu Đại Pháp và cô đã nghĩ đó là Sư phụ đang điểm hóa cho cô rằng cô cần quay lại tu luyện. Cuối cùng cô đã vượt qua được tâm sợ hãi và bắt đầu giảng chân tướng cho những người xung quanh mình. Cô nhận ra rằng trên con đường tu luyện luôn có khảo nghiệm và rằng bất cứ vấn đề nào mà cô gặp phải khi giảng chân tướng thì đó đều là do chấp trước của tự thân đưa đến. Then chốt để loại bỏ các chấp trước chính là cần học Pháp thật tốt.

Cảm nhận được sự cấp bách cần cứu nhiều người hơn nữa trong dịch bệnh

Cô Lilian và cô Sherry đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc gọi điện thoại để giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc.

Cô Lilian nhận ra rằng khi mới bắt đầu thực hiện các cuộc gọi, bản thân cô đã vô cùng lo lắng khi nói bất cứ điều gì. Một vài người trả lời điện thoại đã chửi rủa cô nhưng cô hiểu rằng họ đã bị những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. Cô đã từ bi đối đãi và tiếp tục thực hiện các cuộc gọi. Sự chân thành của cô đã khiến nhiều người cảm động. Một hôm, cô nói chuyện với một người trong hơn nửa giờ đồng hồ. Mặc dù cô đã sắp mất hết kiên nhẫn và chuẩn bị tranh luận với họ, nhưng trong tâm cô liền nhớ rằng mục đích của mình chính là cần thức tỉnh lương tri của mọi người, vì thế cô đã không bỏ cuộc. Cuối cùng, người đó đã quyết định thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một số người đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ nhưng họ lại không nguyện ý nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lilian đã ghi lại số điện thoại của họ và sẽ thu xếp gọi lại cho họ sau. Nhiều người đã cảm động và cảm ơn cô vì đã chia sẻ thông tin cho họ. Một số người còn chân thành nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt.”

Cô Sherry chia sẻ rằng mỗi khi cô nhấc điện thoại lên thì đủ mọi loại khó chịu liền xuất hiện. Cô nhận ra rằng mình đã rất sợ hãi và cô đã phát chính niệm để thanh trừ tâm sợ hãi và các nhân tố can nhiễu.

Đôi khi cô Sherry còn cảm thấy nản lòng khi có người liên lục gác máy. Cô cảm thấy rằng thời gian của mình đã không được sử dụng hiệu quả, vì vậy cô thường nghe chia sẻ của những học viên khác, rồi đối chiếu với cách mà bản thân mình xử lý các tình huống tương tự và cảm thấy được truyền cảm hứng. Cô nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực của mình bắt nguồn từ ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Cô Sherry đã phát chính niệm để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó cùng những chấp trước của bản thân. Khi cô liên tục đề cao và trở nên ngày càng từ bi hơn, các cuộc gọi cô thực hiện cũng thành công hơn.

Tu luyện trong khi làm việc trong một kênh truyền thông Anh

Cô Tara và anh Rahul đã chia sẻ trải nghiệm của mình khi làm việc cho một kênh truyền thông Anh với vai trò là phóng viên và biên tập viên.

Anh Rahul có mâu thuẫn với người quản lý hạng mục và anh đã bị đình chỉ công việc trong một tháng. Anh nhận ra rằng mình đã hình thành rất nhiều suy nghĩ tiêu cực khi làm việc cho Epoch Times tiếng Anh. Trong thời gian nghỉ việc, anh đã tham gia học Pháp nhóm và quảng bá các chương trình biểu diễn của Shen Yun.

Khi anh quay lại vị trí của mình tại Epoch Times, anh đã nhận ra rằng mình cần cẩn thận hơn trong việc viết bài để giảm bớt khối lượng công việc cho biên tập viên. “Bây giờ tôi có thể đặt mình vào vị trí của các đồng nghiệp để hiểu được hoàn cảnh của họ. Giảm bớt công việc cho họ cũng đồng nghĩa với việc công việc của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

Cô Tara đã ví tu luyện như một cuộc chạy marathon, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm để hoàn thành chặng đường dài. Đối với cô, sự lạc quan của một người tu luyện không phải ở chỗ nói rằng thế giới trở nên khủng khiếp thế nào, mà đến từ niềm vui khi nhẫn chịu được, niềm vui khi vực dậy được sau khi đã trượt ngã và niềm vui của việc quy chính những thiếu sót với từ bi của Đại Pháp.

Cô nói rằng lạc quan là điều cần thiết đối với sức bền của một người chạy marathon. Nếu cứ mỗi lần chán nản mà cô lại để mình rơi vào trạng thái bi quan thì sự việc sẽ càng trở nên nặng nề hơn và gáng nặng sẽ càng gia tăng, thống khổ cũng càng trở nên lớn hơn. Những suy nghĩ tích cực, mặt khác, còn giúp giảm gánh nặng và đề cao bản thân.

Cô bé bảy tuổi đọc các sách Đại Pháp

Cô bé bảy tuổi có tên Nguyên Bảo nói rằng cháu bắt đầu luyện các bài công pháp khi cháu mới ba tuổi rưỡi. Trước khi lên bốn tuổi, cháu đã có thể ngồi tọa thiền ở tư thế song bàn trong 10 phút. Và đến sáu tuổi thì cháu có thể ngồi thiền trong một giờ.

Nguyên Bảo học Hồng Ngâm khi cháu ba tuổi và cháu đã học được rất nhiều từ tiếng Trung. Bà cháu bắt đầu dạy cháu đọc Chuyển Pháp Luân khi cháu năm tuổi. Sau một năm, cháu đã có thể đọc cả cuốn sách. Cháu có thể học thuộc nhiều bài kinh văn trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Những lời giảng của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân thường xuất hiện trong tâm cháu. Cháu có thể nhẫn được khi những bạn khác đối xử không tốt với cháu. Cháu sẽ nhường cho em gái mình chọn thức ăn và đồ chơi mà em gái thích.

Nguyên Bảo đã giới thiệu các chương trình biểu diễn của Shen Yun cho thầy cô giáo và bạn bè của mình. Cháu cũng biết cách hướng nội và loại bỏ các chấp trước.

Cụ bà 70 tuổi bình an vô sự trong một tai nạn nghiêm trọng

Bà Lăng Ngọc, đã ngoài 70 tuổi, từng bị tiểu đường, huyết áp cao và vấn đề về đầu gối. Bà đã hồi phục lại được sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã chia sẻ về việc mình đã được bảo hộ như thế nào trong một tai nạn nghiêm trọng.

Lần đó, bà Lăng Ngọc và chồng đang chuẩn bị cho chuyến đi của họ từ Trung Quốc sang Canada vào ngày 12 tháng 12 năm 2019. Bà Lăng Ngọc đã giữ thang cho chồng để ông leo lên lấy đồ từ gác mái. Chiếc thang kim loại bị nghiêng rồi rơi vào đầu và chân bà Lăng. Chồng bà bị ngã từ trên đỉnh thang xuống và tất cả đều đè cả lên người bà Lăng. Bà đã bất tỉnh.

Ngay sau khi tỉnh lại được một chút, bà Lăng liền bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bảo chồng bà cùng niệm với bà. Cả hai vợ chồng bà đều không sao cả. Họ biết rằng Sư phụ đã cứu họ.

Bà Lăng Ngọc học Pháp và luyện công hàng ngày. Những vết bầm tím của bà nhanh chóng biến mất và bà đã có thể đi lại mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Thông qua tu luyện, bà Lăng Ngọc đã vượt qua được tâm sợ hãi và tham gia kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ottawa. Bà cũng phát tặng tài liệu cho du khách Trung Quốc và thực hiện các cuộc gọi về Trung Quốc để khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/29/408339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/4/185740.html

Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share