Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-06-2020] Virus Trung Cộng (hay virus corona Vũ Hán) hiện đang hoành hành ở Bắc Kinh. Ít nhất 9 trong số 16 địa khu hành chính của Bắc Kinh đã ghi nhận hàng loạt ca nhiễm ở nhiều khu chợ, với hơn 100 ca nhiễm chính thức được ghi nhận ở khắp Bắc Kinh. 28 khu phố và thị trấn đã bị xếp vào diện vùng có nguy cơ cao, và nhiều cộng đồng dân cư xung quanh chợ Ngọc Tuyền Đông và chợ Tân Phát Địa đã bị phong tỏa, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân trồng hoa màu.

c0a5bbfcd66c62369206f969bc1adf69.jpg

Chợ đầu mối Tân Phát Địa ở Bắc Kinh

Bắc Kinh tăng mức độ ứng phó khẩn cấp

Tối ngày 16 tháng 6 năm 2020, Bắc Kinh đã mở một cuộc họp báo, tại đó ông Trần Bội, Phó Bí thư chính quyền thành phố Bắc Kinh, đã tuyên bố rằng công tác ứng phó khẩn cấp của thành phố đã được nâng lên mức cao hơn.

Những hạn chế nghiêm ngặt được áp dụng cho tất cả cộng đồng, và mọi động thái ra vào Bắc Kinh đều bị kiểm soát chặt chẽ. Những trường hợp bị giám sát đặc biệt thì không được phép rời khỏi Bắc Kinh. Các chuyến bay, xe lửa, và xe buýt bị đình chỉ trên diện rộng. Từ ngày 17 tháng 6, tất cả trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, và trường nghề ở Bắc Kinh sẽ phải đóng cửa. Sinh viên đại học sẽ không được trở lại trường, và các cơ sở đào tạo ngoại khóa sẽ ngừng tất cả các lớp học trực tiếp và hoạt động nhóm.

Ngoài ra, thư viện, phòng trưng bày, nơi công cộng, và công viên sẽ hoạt động không quá 30% công suất và chỉ mở trong những khung giờ được chỉ định. Các cơ sở thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời chỉ mở cửa phục vụ với số người hạn chế, còn bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền và các môn thể thao đọ sức nhóm khác đều bị cấm. Các địa điểm văn hóa và giải trí, thể dục thể thao, hồ bơi cũng sẽ đóng cửa. Viện dưỡng lão, nhà an sinh xã hội, viện tâm thần sẽ bị phong tỏa.

Trong một cuộc phỏng vấn, một số cư dân địa phương nói với hãng truyền thông nước ngoài rằng tình hình dịch bệnh thực tế ở Bắc Kinh mà họ thấy còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được báo cáo trong thông cáo chính thức.

Đợt bùng phát mới đã lan tới Liêu Ninh, Hà Bắc, và Tứ Xuyên. Đồng thời, ngày 13 tháng 6, các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Lã Lương thuộc Sơn Tây, Đại Khánh ở Hắc Long Giang, Đại Liên và Đan Đông ở Liêu Ninh đã ban hành thông báo cảnh báo không được tới Bắc Kinh trừ trường hợp thật sự cần thiết.

“Chúng ta có thể đối mặt với đợt bùng phát trên diện rộng trong một hai tuần tới”

Theo một bác sỹ cấp cứu ở Bắc Kinh, đợt bùng phát mới này hết sức nguy hiểm và không tài nào dự đoán trước. Vị bác sỹ này cho biết: “Chúng ta có thể đối mặt với đợt bùng phát trên diện rộng trong một hai tuần tới. Chúng tôi đã nhận được lệnh nghiêm ngặt và không được phép đi bất cứ đâu.”

8614c4d756adcd37f2b6c4abda7a0aae.jpg

Các bác sỹ bận rộn tại điểm xét nghiệm

Đợt bùng phát thứ hai ở Bắc Kinh đã biến toàn bộ thành phố thành vùng chiến sự. Mọi cộng đồng bị phong tỏa, và mọi người đang trong hoảng loạn. Nhân viên an ninh có mặt khắp nơi trên đường; Quảng trường Thiên An Môn không một bóng người, và tàu điện ngầm vắng tanh.

cfa52ca5cdd2675738c71dfb56a41058.jpg

Quảng trường Thiên An Môn không một bóng người (ảnh chụp màn hình từ một video trên mạng)

b0bf1de27085a1b6167c9461df8604c8.jpg

701b3cfd8271d4cc5654a61f4782744e.jpg

Ga xe lửa không có ai

Quan chức cấp cao Bắc Kinh tuyên bố “Giai đoạn then chốt”

Ông Sái Kỳ, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, đã tổ chức ba cuộc họp để ứng phó đợt bùng phát virus corona mới, tuyên bố rằng Bắc Kinh đã bước vào “giai đoạn then chốt”. Tỉnh Liêu Ninh, Sơn Tây, và Hắc Long Giang đã ban hành cảnh báo cho cư dân không đi tới Bắc Kinh.

Sáng ngày 13 tháng 6, phát biểu tại buổi họp báo về dịch virus corona, ông Bàng Tinh Hỏa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh cho biết: Trong 7 bệnh nhân xác nhận hai ngày trước, 6 người chưa từng rời khỏi thị trấn trong hai tuần và không hề tiếp xúc với người nào từ nước ngoài về hay đến từ tỉnh Hồ Bắc, nhưng họ đều đã từng tới chợ đầu mối Tân Phát Địa.

Ủy ban Y tế Quốc gia ghi nhận 11 ca nhiễm mới vào ngày 12 tháng 6, cho hay 7 bệnh nhân đến từ Bắc Kinh và họ đều có liên hệ với chợ đầu mối Tân Phát Địa. Toàn bộ nhân viên chợ đã được xét nghiệm, trong đó 46 trường hợp dương tính.

Quận Phong Đài, nơi tọa lạc của chợ đầu mối Tân Phát Địa, đã phong tỏa 11 khu phố lân cận chợ; ba trường tiểu học gần đó và sáu trường mẫu giáo cũng đã bị đóng.

Ngoài chợ Tân Phát Đại đã đóng cửa và được cảnh sát vũ trang canh gác, nhiều khu chợ nông sản khác cũng bị đóng.

eb7cb9c17e942e219a04768531106f45.jpg

Bắc Kinh bị “phong tỏa một phần” với cảnh sát vũ trang khắp nơi

80d257c7594e04422d2893bcfe713bf1.jpg

Cảnh sát vũ trang khắp mọi nơi ở Bắc Kinh

Việc đổ lỗi cho “Cá hồi nhập khẩu” hóa ra chỉ là trò lừa

Vì mong muốn nhanh chóng tìm được con dê thế tội cho đợt nhiễm mới ở Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã đổ lỗi cho cá hồi nhập khẩu, khiến cá hồi bị loại khỏi kệ hàng ở khắp Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đã dừng việc nhập khẩu cá hồi từ Châu Âu.

Thế nhưng, toàn bộ sự việc này hóa ra là một trò lừa khi ngày càng có nhiều các nhà hàng thừa nhận rằng “cá hồi” họ dùng không phải là nhập khẩu mà là cá hồi đốm đen nước ngọt. Đồng thời, các nhà chế biến cá hồi Châu Âu tuyên bố rằng nhân viên của họ đã được xét nghiệm và không phát hiện ca nhiễm nào.

Cư dân mạng đã phẫn nộ trước cáo buộc sai về cá hồi. Dưới đây là một số bài đăng của họ.

“ĐCSTQ chèn ép cá hồi bởi loài cá này không thể lên tiếng cho nó.”

“Tấm thớt không có lịch sử du hành, và cá hồi không có phổi (nên chẳng thể bị viêm phổi)!”

“Thật là điên rồ! Trong khi nguồn lây nhiễm thật sự chưa được xác định, thì cả nước Trung Quốc lại tấn công cá hồi! Chẳng khác gì việc toàn quốc đổ lỗi cho dơi trước đây.”

“Ngành ăn uống đã được mở cửa trở lại từ lâu. Các nhà hàng Nhật Bản và hải sản là đối tượng chính, và số người mua cá hồi không phải là một con số nhỏ, bởi nhiều người thích ăn cá hồi sống. Nếu có gì đó bất ổn, thì vấn đề đã xuất hiện từ lâu rồi. Nguồn lây nhiễm không thể nào là từ cá được.”

Cá hồi không có phổi nên không thể nhiễm virus corona

Deutsche Welle lập luận rằng bởi vì cá hồi không có phổi và thở bằng mang, nên nó chẳng thể nào bị nhiễm virus corona. Hãng truyền thông này đưa ra hai khả năng cho việc tìm thấy chủng virus này trên thớt cá hồi: Một là bằng cách nào đó virus đã xuất hiện trên cá hồi, và khả năng còn lại là thớt không bị nhiễm virus từ cá hồi mà từ các nguồn nhiễm khác.

China Business Network đã đưa tin về lời phân tích của một nhà virus học, cho biết chỉ động vật có vú mới có thể là vật chủ của virus corona; virus trong phổi người không thể truyền sang cá, và ngược lại. Nhà virus học này nói rằng lịch sử chưa từng có bệnh do virus có trên cả người và cá.

Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính

Ông Trương Tiệp, Phó Chủ tịch Quận Phong Đài, nói trong cuộc họp báo về virus corona hôm 14 tháng 6 rằng tất cả các mẫu từ quầy bán cá hồi và khu vực công cộng trong chợ hải sản Kinh Thâm đều cho xét nghiệm âm tính.

Ngày 13 tháng 6, thành phố Vũ Hán đã thu thập mẫu từ 20 chợ nông sản tại 15 quận, 25 siêu thị, 5 công ty xuất nhập khẩu thủy sản; sản phẩm thủy sản, sản phẩm nước ngọt, chuồng gia súc, thớt, dao, mương thoát nước, kho đông lạnh, và những môi trường khác. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm này đều âm tính.

Chợ Hải sản Tế Nam, Sơn Đông đã ngừng bán cá hồi vào ngày 13 tháng 6 và tiến hành xét nghiệm cá hồi. Tất cả các mẫu đều âm tính.

Theo thepaper.cn, nhiều nơi như Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, Tây An tỉnh Thiểm Tây, Tế Nam tỉnh Sơn Đông, và Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, đã tiến hành xét nghiệm cá hồi và chợ hải sản vào ngày 14-15 tháng 6, và các mẫu thu thập đều cho kết quả âm tính.

Khi ĐCSTQ tìm cách đổ lỗi lên cá hồi cho làn sóng virus thứ hai bất thành, một số cư dân mạng Trung Quốc đã truy lại lịch sử Trung Hoa cổ đại để tìm nguyên do vì sao Bắc Kinh lại bị dịch bệnh.

Cảnh báo từ Thiên thượng

Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, những trận đại ôn dịch gắn liền với sự thay đổi triều đại. Khi một triều đại sắp kết thúc, những người cai trị thường vô năng bất tài và trở nên tàn bạo. Theo đức tin truyền thống, điều đó dẫn đến cả thiên tai lẫn nhân họa, như lũ lụt, hạn hán, động đất, dịch bệnh, lần lượt gây ra những biến động và bất ổn xã hội không thể tránh khỏi và cuối cùng tạo ra một kỷ nguyên mới.

Khoảng 3 giờ chiều ngày 21 tháng 5, vào thời điểm lễ khai mạc “Lưỡng Hội” thường niên (Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), bầu trời Bắc Kinh đột nhiên tối sầm, mưa xối xả và mưa đá trút xuống mạnh hết mức, kèm theo sấm sét dữ dội.

Một số cư dân mạng đã chia sẻ rằng những dị tượng này không phải ngẫu nhiên, mà đó là điềm báo “Trời sắp diệt Trung Cộng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/22/408029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185660.html

Đăng ngày 05-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share