Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2020] Sau Tết Nguyên Đán, chị gái tôi làm việc ở bệnh viện đã gọi điện cho tôi, nói chị ấy được thông báo rằng bệnh dịch đang rất nghiêm trọng. Chị bảo tôi không được đi tới những nơi đông người. Tâm tôi chùng xuống khi nghe điều này. Tôi đi ra ngoài thế nào đây? Điều này giống như một lời cảnh báo dành cho tôi rằng tôi cần nhanh chóng thức tỉnh lương tri của chúng sinh.

Ban đầu, mọi người vẫn được phép ra vào khu chung cư như thường lệ. Tôi tải Tuần báo Minh Huệ từ trên website Minh Huệ và in chúng ra. Sau đó mỗi ngày tôi ra ngoài để phân phát.

Một ngày, tôi đợi ở bến xe buýt một lúc lâu, nhưng xe buýt không đến. Một người qua đường nói với tôi rằng một vài tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động do bệnh dịch. Vì thế, tôi quyết định phân phát tài liệu ở khu dân cư gần đó. Tôi buộc các tài liệu lên nắm cửa, hy vọng mọi người có thể đọc được và hiểu rõ chân tướng. Tôi không hề sợ hãi.

Khi lệnh phong tỏa bị thắt chặt hơn, chỉ còn một vài người đi bộ trên đường phố. Mọi người đều ở nhà. Tôi biết rằng tài liệu là thứ trân quý để thức tỉnh mọi người hiểu rõ chân tướng, do đó tôi phải phân phát nhiều hơn.

Tôi có một chiếc máy in nhỏ. Thi thoảng tôi nói chuyện với chiếc máy tin để khích lệ nó hãy in nhiều hơn và nhanh hơn. Chiếc máy in làm việc rất tốt. Các bài chia sẻ được in ra có nội dung làm thế nào để bảo vệ bản thân trong đại dịch. Tôi cũng in những thông tin như vậy lên những tờ giấy dán và các tấm thẻ.

Trong một vài ngày, mạng Internet khá yếu. Trong tâm tôi xin Sư phụ Lý: “Thưa Sư phụ, con muốn truy cập website Minh Huệ để tải các tài liệu giúp con hoàn thành sứ mệnh thức tỉnh lương tri của chúng sinh.”

Pháp của Sư phụ đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi:

““Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhắm mắt lại, chắp tay hợp thập và nhẩm:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Một ngày, không có tín hiệu wifi nhưng tôi lại có thể truy cập vào website Minh Huệ. Ngày hôm ấy có rất nhiều bài viết mới trên website. Sư phụ hẳn đã nhìn thấy mong ước muốn mang chân tướng Đại Pháp tới cho chúng sinh của tôi nên Ngài đã giải quyết tất cả những vấn đề này. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang ở bên mình và biết những điều tôi mong muốn.

Sau đó, khu dân cư đã phát hành giấy phép ra vào cho cư dân. Một bài viết trên website Minh Huệ chia sẻ rằng một học viên đã có được “giấy thông hành” cho phép cô có thể ra vào tất cả các khu dân cư. Tôi ước rằng mình cũng có được một tờ “giấy thông hành” như thế.

Ngày hôm sau, tôi mang một bọc tài liệu đã in và đến các khu dân cư khác nhau. Bảo vệ chạy theo tôi và hỏi tôi có giấy phép hay không. Tôi nói tôi có. Ban đầu tôi có một chút sợ hãi nhưng sau đó tôi nghĩ về sứ mệnh của mình, vì thế có việc gì phải sợ ở đây? Tôi tự tin lấy giấy phép ra vào của mình ra. Bảo vệ nhìn lướt qua và cho tôi vào. Ngay sau đó, tôi phân phát tất cả các tài liệu và tôi đã rời khỏi khu dân cư mà không gặp bất kể vấn đề gì. Tôi cũng đi đến những khu dân cư khác và với tờ giấy phép của mình, tôi đều được cho vào. Không ai ngăn cản tôi. Trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ đã cho tôi một tờ “giấy thông hành” như thế.

Trong suốt hai tháng phong tỏa, mỗi ngày tôi đều ra ngoài phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, dùng tấm “giấy thông hành” mà Sư phụ đã ban cho tôi.

Các học viên Đại Pháp là hy vọng duy nhất giúp chúng sinh thức tỉnh chân tướng. Tôi phân phát được càng nhiều tài liệu chân tướng thì càng có nhiều người có hy vọng và mọi người sẽ càng biết thêm về chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/30/405062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/24/185632.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share