Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 10-05-2020] Gần đây tôi cùng các đồng tu đều cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, chưa kịp làm gì trời đã tối. Hơn nữa trong khi ba việc, việc cứu người ngày càng trở nên cấp bách, thời gian không đủ dùng. Sư phụ vĩ đại đã cho tôi tiếp xúc nhiều hơn với không gian khác, cũng biết được thêm một chút sự tình. Gần đây có quá nhiều sự thần kỳ xảy ra với tôi và các đồng tu. Đây chỉ là chia sẻ giữa các đồng tu, để cùng nhau nỗ lực đề cao. Đồng thời tôi thông qua Minh Huệ để chứng thực sự thần kỳ siêu thường của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ cùng Phật ân hạo đãng.

Chỉ thoáng một cái, tôi đã tiến vào một không gian khác. Nơi đây tối đen không trông thấy gì cả. Tôi cảm thấy âm u đến khó tả, gió lạnh thổi mạnh, xa xa truyền đến những tiếng la khóc, thật quá khủng khiếp. Tôi nhìn thấy trước mặt có mấy người, xếp thành hàng đi về phía trước. Tôi bước qua đó. Vừa nhìn thấy tôi, bọn họ lập tức quỳ xuống và nói rằng bọn họ phải hạ xuống địa ngục, bởi khi còn sống không tin đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm nên bị trừng phạt, van cầu tôi cứu bọn họ.

Tôi vừa định mở miệng, đột nhiên trên không trung xuất hiện ánh sáng vàng rực rỡ, bao lấy thân thể tôi, đưa tôi hướng bay lên. Trên bầu trời cũng không ngừng truyền đến ca khúc “Sư ân tụng.” Bỗng có âm thanh vang lên trong đầu tôi, vừa uy nghiêm vừa từ bi, nói: Bọn họ phải xuống địa ngục, ngươi không cần quản, cũng không cần biết. Địa ngục không phải nơi đệ tử Đại Pháp cần đến, hãy đi theo ta!

Nước mắt tôi chảy ra, loại tâm tình này khó có thể diễn tả thành lời. Khi mở mắt ra nhìn, đã thấy đến một bãi cỏ đầy hoa tươi. Tôi nhìn thấy xung quanh đều là đồng tu, có người quen có người không quen. Trên bầu trời trong xanh đứng đầy Phật, Đạo, Thần, dường như đang nghị luận chuyện gì. Các đồng tu đều đang đợi điều gì đó. Mỗi đồng tu trong tay đều cầm một mảnh giấy. Tôi thấy trong tay tôi cũng có một tờ giấy lớn, hơn nữa có đánh điểm số.

Lúc này trên trời bay tới đầy những cỗ xe có cánh, Phật Đạo Thần đều nhường ra một con đường. Mỗi chiếc xe đều có mây ngũ sắc trang trí, do một bông hoa sen lớn nâng lên, từ thiên thượng bay tới, xếp thành từng hàng hạ xuống đất. Các đồng tu đều vui vẻ hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Cảm tạ Sư phụ”, đều rơi nước mắt. Các đồng tu lên xe, tôi cũng lên xe. Thanh âm từ bi của Sư phụ từ thiên thượng truyền xuống. Sư phụ thuyết giảng rất nhiều. Phật Đạo Thần đầy trời đều quỳ xuống, rơi nước mắt. Các đồng tu cũng quỳ xuống, rơi nước mắt. Cảnh tượng lúc đó vô cùng tráng quan, không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Lúc này cỗ xe bay lên bầu trời, tôi cùng các đồng tu hướng về thiên thượng. Trên trời vang lên khúc nhạc “Liên hoa tụng”, thật vô cùng thần thánh. Bên tai tôi không ngừng truyền đến những lời ca tán dương, bên cạnh xe còn có những dải lụa bay phấp phới, hương thơm bay tới, còn có rất nhiều cảnh tượng đặc biệt không thể diễn tả bằng ngôn ngữ.

Tôi còn muốn nhìn lên trên cao nữa, nhưng Sư phụ từ bi lập tức đưa tôi quay trở về. Tôi ngộ rằng Sư phụ muốn tôi tiếp tục tu luyện bản thân cho tốt, không để tôi nhìn thấy quá nhiều sự tình. Dù sao tầng thứ của tôi có hạn, bản thân còn có nhiều phương diện tu chưa tốt. Thế gian là cõi mê, còn có vấn đề về ngộ. Có rất nhiều chỗ tôi chưa ngộ đến được.

Cảm tạ Sư phụ đã vì đệ tử làm hết thảy. Tại đây là một chút chia sẻ, để bày tỏ lòng cảm tạ của đệ tử và các đồng tu tới Sư phụ, cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Chúng con sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, cứu nhiều người để Sư phụ yên lòng, cùng Sư phụ viên mãn trở về nhà. Do tầng thứ hữu hạn, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ, xin cảm ơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/10/405146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185162.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share