Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2020] Ngày 24 tháng 4 năm 2020, một công dân Trùng Khánh 72 tuổi đã bị bắt tại nhà vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị cáo buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để kết tội học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 1 giờ trưa ngày 24 tháng 4, một nhóm công an đã xông vào nhà bà Chu Đại Trân và lục soát nhà bà. Máy tính, các sách và nhiều tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công đã bị tịch thu. 5.000 nhân dân tệ tiền mặt có in thông điệp về Pháp Luân Công cũng bị lấy đi. (Do sự kiểm duyệt thông tin gắt gao ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã sáng tạo ra nhiều cách để truyền bá thông tin về đức tin của họ, bao gồm in những thông điệp lên tiền).

Không công an nào tham gia bắt giữ và lục soát nhà bà Chu tiết lộ danh tính của họ. Tại Đồn Công an Văn Phong, một công an trẻ đã lăng mạ bà.

Một công an đã đưa bà Chu đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Bà được lệnh phải tự trả chi phí kiểm tra.

Vì sức khoẻ kém, bà Chu đã được bảo lãnh. Công an đã lệnh cho con trai bà trả 5.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Bức hại trong quá khứ

Bà Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vì kiên định đức tin sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà đã bị bắt giữ liên tục hơn hai thập kỷ qua và đã bị giam ba lần với tổng thời gian bảy năm.

Án lao động cưỡng bức hai năm lần một

Ngày 22 tháng 5 năm 2001, bà Chu bị bắt lần đầu tiên và nhà bị lục soát. Sau ba tháng bị giam, bà bị kết án hai năm trong Trại Lao động Nữ Mao Gia Sơn.

Lính canh đã ép bà Chu phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Công mỗi ngày và viết báo cáo tư tưởng hàng tuần. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà liên tục. Họ thường ngược đã thể xác của bà khi bà từ chối tẩy não. Có lần, bà bị ép phải đứng lên ngồi xuống 900 lần một ngày. Một hình thức tra tấn khác là ngồi trên một ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, đứng nhiều giờ, hành hạ thể chất cường độ cao và bị ép phải đi bộ trong vị trí nửa đứng nửa ngồi với hai tay để sau lưng.

Các lính canh đã cố ép bà đi lên hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Khi bà từ chối hợp tác thì bị họ biệt giam.

Án lao động cưỡng bức hai năm lần hai

Bà Chu lại bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2006. Bà đã bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tẩu Mã Hà sau khi bị giam 20 ngày. Ở đó, vì từ chối từ bỏ đức tin nên bà bị ép đứng hay ngồi trên một ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ, bị biệt giam và không được tắm hoặc giặt đồ.

Án tù ba năm

Bà Chu đã bị bắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Trại Đồn Công an Cửu Long, công an đã đặt một bóng đèn 1000 watt trước mặt bà. Sức nóng khủng khiếp và ánh sáng khiến bà bị chóng mặt và cảm thấy như đầu đang vỡ tung. Sau đó bà nói rằng công an đã cố dùng cách tra tấn này để phá vỡ ý chí của bà trong khi thẩm vấn.

Sau đó công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và những tài sản cá nhân khác.

Sau đó bà bị kết án ba năm trong Nhà tù Nữ Trấn Tẩu Mã. Bà bị cấm ngủ, phải ngồi trên một ghế đẩu nhỏ đến khi mông bị mưng mủ và bị hành hạ thể chất với cường độ cao. Không thể chịu nổi sự tra tấn, bà đã viết một tuyên bố từ bỏ đức tin trái với ý nguyện của mình.

Sau đó, lính canh đã chuyển bà đến một khu bình thường để lao động không công mỗi ngày. Bà vẫn bị ép phải tham gia các phiên tẩy não hàng tuần và viết báo cáo tư tưởng. Lính canh ép bà Chu phải đọc những lời tự phê bình bản thân bà và hát ca ngợi chế độ cộng sản trước mặt các tù nhân khác và ghi âm lại. Những bản ghi âm này sau đó dùng để tẩy não các học viên và tù nhân khác.

Công an vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Chu và gia đình bà sau khi bà được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/6/407337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185489.html

Đăng ngày 03-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share