Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2020] Chồng tôi có biểu hiện ho và sốt trong đại dịch. Anh không phải là học viên, anh đã rất lo lắng và không biết mình nên làm gì. Tôi bảo anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh nói anh đã niệm rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã xin Sư phụ giúp anh mau khoẻ lại. Tuy nhiên, lần này triệu chứng của anh rất nặng, anh đã nhờ tôi mua thuốc giúp anh. Tôi hỏi anh về việc anh đã từng có triệu chứng nghiêm trọng hơn nhưng anh vẫn không nói tôi làm vậy, tại sao lần này anh lại cảm thấy sợ hãi. Anh nói, đó là bởi vì đại dịch, “làm thế nào mà một người có thể không sợ hãi?”

Anh có biểu hiện ho ngày càng nặng hơn và không ngủ được. Anh phải ngồi thẳng trong phòng khách và không dùng thuốc. Lúc này tôi nghĩ tới lời Sư phụ giảng:

“Nó cũng không phải là bệnh, khỏi sao được?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi nhận ra rằng biểu hiện ho của anh chỉ là giả tướng, có thể là do tôi đã làm gì đó chưa tốt và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này.

Tôi hướng nội và nghĩ xem: “Mình đã làm gì sai? Điều này xảy ra là vì tôi đã nói ra điều gì không phù hợp. Vào đêm mùng 3 tết Nguyên Đán, vì bận rộn với các công việc người thường nên tôi đã không học Pháp, các quan niệm người thường đã nổi lên trong tâm tôi. Vậy nên, tôi đã chỉ trích và đổ lỗi cho con trai lớn. Sau đó, chồng tôi cũng tranh cãi với tôi. Tôi cảm thấy khó chịu và nói: “Nếu anh không tu khẩu, anh sẽ phải trả nghiêp”. Chồng tôi nói nếu anh làm gì sai anh sẽ chịu hậu quả. Vì vậy, mà anh đã phải chịu khổ nạn. Lúc đó, tôi đã không nhận ra điều đó sẽ có thể mang lại rắc rối lớn cho anh.

Tôi nói với Sư phụ: “Con biết con đã làm sai. Con sẽ tu luyện và học Pháp tốt. Con sẽ đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện và chú ý tu khẩu”. Tôi đã phát chính niệm và phủ định hết thảy can nhiễu và bức hại của cựu thế lực, vì vậy cựu thế lực không thể lợi dụng sơ hở của tôi.

Ngày thứ năm, chồng tôi đã ngừng ho. Nửa đêm anh đánh thức tôi và nói anh nghe thấy có ai đó nói với anh rằng: “Anh có nghe thấy tôi nói không? Nếu anh nghe được lời tôi nói, anh sẽ dừng ho”. Chồng tôi đáp lại, “Tôi có nghe thấy”.

Thật kỳ diệu! Chồng tôi biểu hiện ra như chưa từng bị ho trước đó. Cơn sốt của anh cũng biến mất và anh đã hoàn toàn hồi phục. Anh ném hết thuốc đi và các thành viên trong gia đình tôi đều cảm tạ sự từ bi của Sư phụ. Chồng tôi cao hứng liên tục nói: “Sư phụ vĩ đại, Đại Pháp thật tuyệt vời! Con sẽ không bao giờ quên ơn cứu độ của Ngài!”

Giờ đây, chồng tôi dành thời gian cả ngày để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và anh cũng giúp tôi làm các việc Đại Pháp.

Chúng tôi dành thời gian ra ngoài giảng thanh chân tướng về Đại Pháp và khơi dậy thiện tâm của chúng sinh trong suốt thời gian diễn ra đại dịch. Chồng tôi đã không còn tranh cãi với tôi nữa. Con xin cảm tạ Sư tôn vĩ đại!


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185134.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share