Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2020] Một cụ ông 85 tuổi ở huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ đã bị tổn thương tinh thần sau khi bị bắt giữ vào năm ngoái vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau khi về nhà, ông xuất hiện tình trạng chán nản và mất cảm giác thèm ăn. Sức khỏe của ông suy giảm kể từ khi ông bị ngã vào tháng 5 năm 2020.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 19 tháng 8 năm 2019, ông Nhâm Xuân Điền, một nhân viên nghỉ hưu của Ngân hàng Nông nghiệp Huyện Vĩnh Ninh, và vợ ông, bà Trần Thục Huệ, là nhân viên về hưu của một công ty dược, đã bị bắt trong một càn quét của cảnh sát. Được biết một lượng lớn công an được đã được điều động đến huyện Vĩnh Ninh, tại đây, họ đã bắt giữ ít nhất 13 học viên Pháp Luân Công địa phương.

Nhà của vợ chồng ông Nhâm (85 tuổi) và bà Trần (80 tuổi) cũng bị lục soát. Họ bị thẩm vấn tại đồn công an địa phương, sau đó đã được bảo lãnh lãnh tại ngoại. Người thân của cặp vợ chồng này hiện đang vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe và sự trầm cảm của ông Nhâm.

Vợ chồng chồng ông Nhâm bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Cả hai đã từng bị bắt vào ngày 4 tháng 2 năm 2002. Ông Nhâm đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức hại sau hai tháng bị giam giữ. Bà Trần bị kết án hai năm lao động cưỡng bức sau ba ngày bị giam giữ.

Vào tháng 8 năm 2016, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Nhâm và tịch thu của một một máy tính, các sách Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Vào tháng 3 năm 2018, cảnh sát lại kéo đến nhà và cố gắng cưỡng chế cặp vợ chồng già cả này từ bỏ đức tin của họ, song họ đã từ chối làm theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/15/407708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185625.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share