Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2020] Một cư dân ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam bị mất trí nhớ và suýt tử vong sau khi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong gần hai tháng trong khi đang thụ án một năm tại trại lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai năm lao động cưỡng bức

Ngày 27 tháng 2 năm 2000, bà Trâu Như Sương bị bắt giữ khi đang trên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Bình Giang một tháng. Sau khi được trả tự do, bà thường xuyên bị cảnh sát địa phương sách nhiễu và bắt tới trung tâm tẩy não địa phương.

Bà phải đi trốn để tránh bị sách nhiễu. Trong thời gian đó, chồng của bà bị cảnh sát tống tiền 10.000 nhân dân tệ.

Năm 2001, bà Trâu bị bắt giữ một lần nữa và bị đưa tới trại tạm giam Bình Giang. Cảnh sát thẩm vấn bà và nỗ lực buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà kiên định đức tin của mình, vài ngày sau, cảnh sát đã đưa bà vào tại Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Lũng ở thành phố Chu Châu.

Bị ngược đãi thể xác và cưỡng bức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Ở trong trại lao động cưỡng bức, lính canh cưỡng ép bà Trâu xem chương trình tuyền hình phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày. Họ sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà và xúi giục tội phạm hình sự theo dõi cũng như đánh đập bà. Họ còn cấm bà ngủ và bật những tiếng ồn lớn để tăng cường tấn công hòng lung lay quyết tâm của bà.

Bà Trâu tuyệt thực để phải đối sự bức hại. Sau đó, bà bị bức thực rất nhiều lần. Bà bị rụng mất hai răng cửa trong khi bị bức thực.

Bởi bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đưa bà tới Khoa tâm thần của Bệnh viện Số 2 Chu Châu vào tháng 4 năm 2002. Ở đó, họ sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà. Sau khi bà bất tỉnh, họ trói bà trên một chiếc giường và tiêm cho bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Lính canh trói bà Trâu trong suốt 57 ngày. Bà không được cung cấp bất cứ đồ ăn gì ngoại trừ việc tiêm vài loại thuốc. Bà bị bất tỉnh và phải đi vệ sinh ra quần. Bà vẫn sống nhưng hầu hết thời gian là ở trong trạng thái mê man.

Bà Trâu gầy hốc hác, cân nặng giảm một nửa vì tra tấn. Bà hoàn toàn lú lẫn và mất thị lực. Toàn thân bà mất cảm giác, lưng và mông của bà mưng mủ và thối rữa. Khi chồng của bà tới đón, bà không thể nhận ra ông.

Sau khi được trả tự do vài tháng, bà vẫn trong trạng thái mê sảng và không thể nhớ mình là ai.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của gia đình, bà dần dần ngồi dậy và đứng lên được, và thị lực của bà cũng bắt đầu hồi phục. Sau đó, bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe dần phục hồi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/2/407133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/11/185472.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share