[MINH HUỆ 19 – 07 – 2010] Hai buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun New York đã được chào đón  nồng nhiệt tại nhà hát Trung tâm cộng đồng Sacramento ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2010.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.07.18.Kitty.jpg
Bà O’Neal, một phát thanh viên kỳ cựu ở đài phát thanh KFBK của Sacramento

Chương trình này thực sự ngoạn mục

Đến tham dự buổi biểu diễn có bà Kitty O’Neal, một phát thanh viên kỳ cựu ở đài phát thanh KFBK của Sacramento

Tình yêu và sự hiểu biết về văn hóa Á Đông của bà bắt nguồn từ việc bà đã từng sống tại Hồng Kông và lớn lên ở vùng châu Á Thái Bình Dương.

Tôi chưa bao giờ xem bất cứ thứ gì với quy mô như thế này. Vì vậy chương trình này thật sự ngoạn mục“, bà O’Neal nói.

Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy như là mình được đưa đến một nơi khác và một thời kỳ khác vậy, chắc chắn là như vậy!

Tiết mục múa mà đặc biệt thu hút bà là “Trong một ngôi làng của người Miêu”.

Tôi đặc biệt thích tiết mục đó”, bà nói, “Tôi nghĩ rằng nó rất hấp dẫn”.
Bà rất thích các yếu tố nhào lộn của buổi biểu diễn và nghĩ rằng những thiếu nữ thật là xinh đẹp. “[Họ] dường như chỉ lướt qua trên sân khấu. Họ thật sự rất thanh lịch và duyên dáng”, bà nói.

Tôi rất thích cách phối hợp màu sắc trang phục  với những phông nền rực rỡ. Và các trang phục được sử dụng một cách kỹ càng trong điệu múa và điệu múa thì rất tinh tế và tuyệt vời. Vì vậy tôi thực sự thấy nó đặc biệt”, bà nói.

Bà O’Neal, người đã giành được 16 giải thưởng Academy  và the Grammy nói, “Tôi sẽ giới thiệu buổi biểu diễn cho bất kỳ ai  yêu mến  văn hóa và nghệ thuật và thực sự cảm nhận được hương vị của một nền văn hóa khác–một nền văn hóa cổ xưa, rất đẹp, nền văn hóa sâu sắc–là như thế nào”.

Bà nói tiếp, “Bạn không nhận có cơ hội để thấy nhiều như thế này . Vì vậy tôi nghĩ đây là một cơ hội hiếm có”.

Giám đốc đài truyền hình: “Năng lượng suốt buổi biểu diễn thật đáng kinh ngạc

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.07.18.DSC06917.jpg
Trong số những khán giả nồng nhiệt có ông Ron Hermann và vợ ông bà Cathleen.

Ông Ron Hermann, giám đốc đài truyền hình, và vợ ông bà Cathleen, một ca sĩ nhạc đồng quê cũng đến tham dự buổi biểu diễn.
Đôi vợ chồng rõ ràng thấy ấn tượng với buổi biểu diễn, ông Hermann nói, “Tôi thích buổi biểu diễn tối hôm nay … đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc, các truyền thống, và những điệu múa”.

Tôi thích phong cách múa. Tôi rất ấn tượng trước việc khía cạnh nghệ thuật của nó–về khía cạnh thể dục–bắt nguồn từ múa Trung Quốc truyền thống . Rất có tính giáo dục về khía cạnh đó”.

Cả vợ tôi và tôi đều nói về sự sung sức củacác nghệ sĩ múa và sự thật rằng buổi biểu diễn kéo dài rất lâu. Chúng tôi đang gần đến tuổi 50 và thực sự xem các nghệ sĩ biểu diễn … một chương trình tuyệt vời như vậy và giữ được năng lượng trong suốt buổi biểu diễn, là điều thật đáng kinh ngạc”.

Các nghệ sĩ độc tấu thanh nhạc của Shen Yun đã thu hút rất nhiều sự chú ý của bà Hermann: “Giọng nữ cao, với chất giọng khỏe khoắn thật sự tinh tế”, bà nói đến giọng nữ cao Min Jiang, là người hát bài “Lựa chọn của chính bạn”. “[Nó] rất hay, rất cổ điển, và bay bổng”.

Cả ông và bà Hermann nhận thấy thật có ích khi xem những đoạn dịch sang tiếng Anh của những lời bài hát bằng tiếng Trung Quốc được chiếu trên phông nền kỹ thuật số kèm theo mỗi tiết mục.

Phần lời hiện trên phông nền rất có ích”, bà Hermann nói. “Bởi vì không phải lúc nào bạn cũng có thể hiểu được những gì đang được nói và những gì đang được hát bằng một ngôn ngữ khác. Vì vậy cách viết lời trên phông nền, bằng ngôn ngữ của chúng tôi, thực sự giúp cho chúng tôi hiểu, kết nối toàn bộ buổi biểu diễn lại với nhau”.

Về tiết mục múa, “Không gì có thể cản nổi con đường Thần thánh”, miêu tả cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông Hermann nói,

Một trong những điều mang tính nghệ thuật mà tôi chú ý  là một số sự  việc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, và rằng họ có thể đưa điều đó vào nghệ thuật của họ và cho thấy làm thế nào họ về cơ bản phản kháng lại qua nghệ thuật và nó tạo được ấn tượng với tôi”.

Nó thật là xúc động. Tôi thực sự [rơi nước mắt] vì nó. Và nó khiến tôi nghĩ về việc ở đây chúng tôi quá coi nhẹ quyền tự do như thế nào và ở đó họ vẫn đang phải trải qua sự bức hại nặng nề. [Cuộc bức hại đó] bị bưng bít đối với chúng tôi. Cách mà họ đưa điều đó ra thật thú vị … bởi vì chúng tôi ở Hoa Kỳ, chúng tôi có thể phơi bày tất cả các mặt của cuộc bức hại và đưa nó ra trước thế giới”.

Cuối cùng ông Hermann nói, “Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui. Thật tốt khi được thưởng thức một vài nền văn hóa khác với văn hóa của chúng tôi. Và nó mở mang kiến thức của chúng tôi”.


Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39345/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39343/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/19/118689.html
Đăng ngày: 23– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share