Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 10-06-2020] Đại dịch toàn cầu do virus Trung Cộng (còn gọi là virus corona) gây ra cho đến nay đã cướp đi hơn 400.000 sinh mạng trên toàn thế giới, và tác động đến cuộc sống của nhiều người hơn nữa do suy thoái kinh tế đi kèm theo đó xảy ra trên phạm vi toàn cầu cũng như ở Hoa Kỳ. Nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân công, khiến số người thất nghiệp ở Hoa Kỳ đạt mức cao nhất kể từ Cuộc Đại Suy thoái đến nay. Trong bối cảnh kinh doanh hiện tại, một số đồng nghiệp của tôi đang phải rời khỏi công ty.

Trong bài kinh văn gần đây nhất, Sư phụ Lý Hồng Chí đã viết: “Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý Tính)

Điều quan trọng là các đồng nghiệp của tôi cần được nghe chân tướng về Đại Pháp trước khi họ rời công ty. Sau khi tìm được tên những người phải rời công ty, tôi nhận ra rằng hầu hết họ đều rất ít hoặc không tiếp xúc với tôi.

Tôi thường giảng chân tướng trực diện về Đại Pháp cho các đồng nghiệp của mình để có thể hiểu được phản ứng của họ, và bằng cách này, tôi có thể dễ trả lời các câu hỏi của họ hơn. Kể từ khi có yêu cầu làm việc ở nhà, tôi đã không giảng chân tướng nữa. Tôi biết tất cả mọi người trên thế giới này đều đến vì Pháp. Vì vậy, điều quan trọng đối với tôi là cần giúp họ hoàn thành ước nguyện được biết về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, và những gì đang diễn ra ở Trung Quốc trước khi mất đi cơ hội. Rốt cuộc, tất cả họ đều là người thân của Sư phụ Lý (nhà sáng lập). Họ đã luân hồi chuyển thế biết bao nhiêu lần để cuối cùng đến được vào đúng thời khắc quan trọng này. Họ mới có cơ hội làm việc với một đệ tử Đại Pháp.

Làm thế nào để tôi kết nối được với họ khi họ không làm việc nhiều với tôi, và làm sao tôi tạo được một cuộc trò chuyện để kết nối chúng tôi một cách tự nhiên đây? Tôi đã cầu xin Sư phụ an bài cho tôi các cơ hội. Ngay ngày hôm sau, một trong số họ đã có một cuộc họp với tôi. Trong cuộc họp, cô ấy hỏi tôi một câu hỏi thực sự vượt quá khả năng trả lời của tôi. Nhưng tôi biết đó là an bài của Sư phụ để cô ấy nghe được chân tướng. Sau khi bàn luận về công việc, tôi bắt đầu trò chuyện với cô ấy về đại dịch lần này và nhanh chóng nói về Pháp Luân Công. Cô ấy bị cuốn hút bởi những lợi ích về sức khỏe của Pháp Luân Công và kinh hoàng trước cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô ấy đã hỏi xin địa chỉ của tất cả trang web để có thể tìm hiểu về môn tu luyện.

Tuần tiếp theo đó khá yên ắng. Không một đồng nghiệp còn lại nào liên lạc với tôi. Sau đó là tuần cuối cùng trước khi những đồng nghiệp này rời công ty. Tôi không thể chờ đợi nữa. Tôi phải liên lạc với họ. Có hai người tôi chưa bao giờ chính thức gặp mặt, nhưng tôi đã thấy họ ở hành lang một vài lần. Tôi đã sắp xếp các cuộc gặp trực tuyến với từng người, và nói với họ mặc dù chúng tôi chưa bao giờ làm quen với nhau, nhưng ít nhất tôi cũng muốn nói lời chia tay qua điện thoại. Những lời chúc tốt đẹp của tôi về sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc đã được họ đón nhận.

Chúng tôi đã trò chuyện về đại dịch, và mức độ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe và công việc của chúng tôi xét trên khía cạnh cá nhân. Tôi đã nói về hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong bảy, tám tháng qua, từ việc che giấu đại dịch, bịt miệng các bác sỹ Trung Quốc vì đưa ra cảnh báo cho cộng đồng, tích trữ trang bị thiết bị phòng hộ cá nhân và khẩu trang để kiếm một khoản lợi nhuận khổng lồ sau đó bằng cách bán chúng cho các nước khác khi họ cần. Tôi tiếp tục chỉ ra sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với chính người dân của nó trong thời gian phong tỏa và sự dối trá của nó về số ca nhiễm và tử vong, v.v. Tôi cho họ biết ĐCSTQ chưa bao giờ quan tâm đến người dân của mình, vậy tại sao đột nhiên nó lại quan tâm đến người dân nước khác? Và tôi dễ dàng chuyển chủ đề sang tội ác giết hại hàng loạt chính người dân của mình trong suốt hơn 70 năm cầm quyền của ĐCSTQ, rồi đến chủ đề về Pháp Luân Công.

Một đồng nghiệp mà tôi đã nói chuyện trong tuần này là người rất ít nói. Khi trò chuyện qua điện thoại, tôi không thể thấy được vẻ mặt của anh ấy, và không thể biết được phản ứng của anh ấy là tích cực hay tiêu cực?

Tối hôm đó khi tôi học Pháp, những lời giảng của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi minh bạch.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng tôi chỉ cần cố gắng hết sức và Sư phụ Lý đang quản tất cả.

Một đồng nghiệp đã rất ngạc nhiên sau khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công. Sau đó, chúng tôi đã nói về chiến lược ứng phó với Trung Quốc của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay về vấn đề kinh tế, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quân sự, Hồng Kông, v.v.

Anh ấy không hiểu tại sao ĐCSTQ lại đánh cắp toàn bộ thiết kế của máy bay quân sự C-17m của Hoa Kỳ, và thậm chí đến cả thiết kế bên ngoài của nó cũng không thay đổi. Tôi đã giải thích cho anh ấy về văn hóa đảng – chính quyền khuyến khích người dân giả dối và làm giàu qua một đêm mà không cần làm việc chăm chỉ.

Một đồng nghiệp khác nói rằng những điều tôi chia sẻ khiến cô ấy cảm thấy lạc quan hơn. Cô ấy đã nghĩ rằng ngày nay khá nhiều người trẻ ở các xã hội phương Tây muốn áp dụng hệ tư tưởng cộng sản. Cô ấy nói rằng tôi có nhiều hiểu biết hơn để nói cho họ biết bản chất của chủ nghĩa cộng sản rốt cuộc là gì. Cô ấy khuyến khích tôi tiếp tục chia sẻ và đánh thức lương tâm những người khác. Sau đó cô ấy đã viết cho tôi trong một email: “Câu chuyện hôm nay của bạn đã truyền cảm hứng cho tôi. Đó là một câu chuyện quan trọng, và tôi sẽ kể cho những người khác nữa. Cảm ơn bạn đã nhắc cho mọi người ý nghĩa thực sự của tự do!”

Sáng nay, một đồng nghiệp khác từ Ấn Độ đã có một cuộc gặp về công việc với tôi. Sau khi chúng tôi nói chuyện về công việc thì đã quá nửa đêm, theo múi giờ của anh ấy, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện về Pháp Luân Công, về đại dịch, và ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc đến Ấn Độ.

Điều này nhắc nhở tôi rằng hiện nay, tất cả chúng sinh đều khao khát được đánh thức, và đang tìm kiếm chân tướng Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407477.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185484.html

Đăng ngày 27-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share